Khi thách thức trở thành động lực

Điều cản trở phụ nữ trở thành Doanh nhân chỉ có thể là chưa tự tin vào bản thân, chưa cân bằng được công việc và gia đình; đặc biệt là chưa vượt qua được nỗi sợ hãi thất bại….

LTS: Mỗi người chúng ta ai sinh ra cũng muốn mình được khỏe mạnh, được cống hiến sức khỏe và tuổi trẻ của mình cho xã hội. Nhưng tạo hóa đã không công bằng khi chị chào đời, bởi căn bệnh yếu xương đã cướp đi ở chị vóc dáng của một người phụ nữ bình thường. Chính vì thế mà năm nay tuy đã 39 tuổi, nhưng chị chỉ cao 88cm, với đôi bàn tay bé xíu và đôi chân chỉ có thể tập tễnh bước đi những bước ngắn như một đứa trẻ lên 3,…

Chúng tôi gửi tới bạn đọc DOANH NHÂN bài viết của chị Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Dịch vụ và Thương mại Suri - người phụ nữ dù số phận có khó khăn, thử thách như thế nào cũng không thể dập tắt đi khát vọng cháy bỏng, được sống, cống hiến và trở thành một Nữ Doanh nhân…

Điều cản trở phụ nữ trở thành Doanh nhân chỉ có thể là chưa tự tin vào bản thân, chưa cân bằng được công việc và gia đình; đặc biệt là chưa vượt qua được nỗi sợ hãi thất bại….

Bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân

Mỗi chúng ta chỉ được sinh ra một lần duy nhất trên đời. Không có lý do gì để bản thân cứ đứng yên tại chỗ mặc thời gian trôi qua một cách vô nghĩa. Chúng ta không thể trừng phạt tương lai vì sự khuyết tật bẩm sinh vốn có mà bản thân chưa thực sự cố gắng. Khuyết tật đâu phải là nguyên nhân để phải bỏ cuộc. Khuyết tật chỉ là những rào cản trên hành trình đầy cam go trong cuộc sống mà thôi!

Xin được việc làm đối với người khuyết tật là rất khó, hơn nữa vấn đề đi lại cũng gặp rất nhiều khó khăn. Hơn nữa cơ sở hạ tầng giao thông,… chưa thân thiện, luôn là rào cản rất lớn đối với người khuyết tật.

Sau khi tốt nghiệp Đại học ra trường, tôi chưa lập doanh nghiệp ngay mà có thời gian làm thuê cho một số doanh nghiệp tư nhân để trau dồi kỹ năng kế toán của mình.

Khi công việc kế toán đã dần ổn định, niềm khao khát được khởi nghiệp, được trở thành nữ doanh nhân lại bừng lên. Tôi muốn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để thấy mình có thể làm được những điều mà mọi người cho rằng “tôi không thể”.

Lúc này, tôi có 2 lựa chọn một là tiếp tục làm nghề kế toán với mức lương ổn định để cuộc đời trôi qua bình lặng nhàn hạ và hai là chọn kinh doanh để đi tới con đường thành công và làm tới cùng vì nó.

Tôi đã chọn khởi nghiệp kinh doanh bởi 6 lý do: chỉ có tư duy làm chủ mới có thể giúp bản thân sống với chính mình và tự chịu trách nhiệm cao nhất cho những việc mình làm; Thành hay bại thì cũng không bao giờ là đáng thương hại trong mắt người khác; Là cách để thích nghi với sự thay đổi nhanh nhất; Được trải nghiệm, tự hoàn thiện và phát triển bản thân; Chủ động lắp ghép từng mảng ghép cuộc đời mình; Là cách duy nhất để có thể trở nên giàu có.

Nhanh hay chậm thật ra không quan trọng…

Khi cảm thấy đủ chín, đến năm 2010, tôi mạnh dạn thành lập Công ty TNHH Sản xuất- Dịch vụ và Thương mại Suri riêng do mình làm Giám đốc với những ngành nghề như: sản xuất bàn - ghế đá Granito cung cấp cho các công viên, trường học, đình chùa và bệnh viện; cho thuê kho bãi, gara ô tô.

Năm 2011, tôi mở thêm một CLB giải trí Bida thể thao dành cho các bạn thanh niên trong toàn Thành phố đến vui chơi, giải trí sau những giờ lao động căng thẳng, mệt nhọc. Nhiều người đã phản đối vì ai cũng cho rằng ngành đó là dành cho nam giới và nó rất phức tạp, không phù hợp. Vì vậy, trong một thời gian khá dài tôi đã phải kiên trì và nỗ lực một mình.

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao bằng khen trong chương trình “Tự hào phụ nữ Việt Nam”.

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao bằng khen trong chương trình “Tự hào phụ nữ Việt Nam”.

Tháng 10/2014, tại cuộc thi viết: “Chuyện quanh tôi/ câu chuyện nhỏ của tôi” do Đại sứ quán Hoa Kỳ và Ban IDEA-HN tổ chức, Nguyễn Thị Thu Hiền đã đạt giải đặc biệt (giải thưởng cao nhất) và được
Đại sứ quán Hoa Kỳ vinh danh tại Viện bảo tàng phụ nữ Việt Nam.

Tháng 3/2017, chị được tôn vinh là một trong 100 phụ nữ tiêu biểu toàn quốc, được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và bà Nguyễn Thị Thu Hà- Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen.

Tháng 6/2017, chị đạt giải cao nhất cuộc thi: “Thuyết trình GOT TALENT” do Tâm Việt Thanh Hóa tổ chức và thuyết trình đỉnh cao do tổ chức phi chính phủ CBM (Đức) tổ chức tại Việt Nam.

Ngày 2/12/2017, Nguyễn Thị Thu Hiền là Người khuyết tật đâùtiên của Việt Nam được nhận Giải thưởng Kova do Hội liên hiệp phụ nữ đề cử, trong hạng mục: “Sống đẹp”. Chị là người phụ nữ Thanh Hóa đầu tiên giành được giải thưởng này.

Đi theo con đường nào? Nhanh hay chậm thật ra không quan trọng. Cốt yếu là được chính mình, ước sống với đam mê và hạnh phúc với con đường mình đã chọn. Cuộc đời này là một hành trình chứ không phải là một cuộc đua, tôi đã không hỏi khi nào mình đến đích, mà sẽ tự hỏi, rút cuộc mình muốn đi được bao xa?

Để vượt qua rào cản lớn này, tôi đã phải rất kiên định và kiên nhẫn với “những giá trị cốt lõi” mà công ty Suri đã đề ra ngay từ ngày thành lập: “Coi trọng chất lượng hơn số lượng và chú trọng yến tố con người”.

…quan trọng là vượt qua nỗi sợ hãi thất bại

Tôi luôn nghĩ nếu tôi không quyết tâm theo đuổi ước mơ, hoài bão của mình thì sẽ chẳng bao giờ tôi có được nó. vì có ai đó đã từng nói: hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn.

Là một người nữ khuyết tật đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại, giao tiếp, phát triển thị trường trong kinh doanh,… để vượt qua điều này, tôi đã phải học cách tự tin vào bản thân, tránh những suy nghĩ tiêu cực - “việc đấy là của nam giới’, “bỏ cuộc thôi”,… vì những lời nói đó dần dần tiêm nhiễm vào đầu óc, những điều tiêu cực đó sẽ ngăn cản đến với tiềm năng tối đa. Và chỉ có học tập liên tục và rèn luyện bản thân thì mới có thể duy trì năng lực vượt qua các thử thách luôn tồn tại và nối tiếp nhau.

Là phụ nữ, nhất là phụ nữ khuyết tật hãy luôn tự tin vào bản thân, đừng ép mình nương theo suy nghĩ của nam giới về một doanh nhân phải như thế nào? Phải bỏ lối suy nghĩ như xưa “là phụ nữ không cần sự nghiệp, chỉ cần biết nội chợ”. Cũng như ngừng so sánh bản thân với người khác, đặc biệt là so sánh với nam giới. Phụ nữ chúng ta cũng đừng chỉ biết đi theo suy nghĩ của đám đông mà hãy mạnh mẽ tin rằng chính ta là người thay đổi tư duy của đám đông đó. Nếu cơ hội không đến với chúng ta thì hãy chủ động tìm đến với các cơ hội.

Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Công ty TNHH sản xuất - dịch vụ và thương mại Suri

Nguồn DĐDN: https://enternews.vn/khi-thach-thuc-tro-thanh-dong-luc-169529.html