Khi nữ sinh lớp 11 yêu say đắm

Yêu đắm say Nam nên dù đang là nữ sinh lớp 11, C. đã nghỉ học xin làm đám cưới với Nam.

Những tưởng sẽ được nếm trải hạnh phúc ngọt ngào nhưng cuộc hôn nhân vội của nữ sinh cấp 3 với gã chồng vũ phu đã đã dẫn đến một kết cục cay đắng...

Đó là, vào khoảng 19 giờ ngày 16-9, trong lúc Mai Thị Bảo C. (SN 2001) đang dọn bữa cơm tối tại nhà mẹ đẻ là bà Lê Thị G. (xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) thì xảy ra mâu thuẫn với chồng là Nguyễn Thành Nam, 26 tuổi, trú cùng xã.

Mâm cơm vừa mới dọn, chưa kịp ăn thì giữa C. và chồng xảy ra cãi vã, xô xát. Nam dùng kéo đâm nhiều nhát vào người vợ khiến C. gục ngã trên sàn nhà.

Dù được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên C. đã tử vong. Nam bị Cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Xuân bắt giữ ngay sau đó.

Cái chết của C. đã thực sự gây sốc cho gia đình, người thân, bạn bè, thầy cô,... Ai nấy đều xót thương, tiếc nuối cho C, một cô gái còn quá trẻ đã phải chịu một cái kết bi thảm.

Cuộc hôn nhân vội vã của nữ sinh lớp 11 đã có một kết cục bi thảm.

Nhắc đến C., những người dân sống gần nhà nạn nhân nói, khi còn đang đi học, C. khá hiền lành, xinh xắn, được nhiều người quý mến.

Bạn C. kể lại, cuối năm 2017, khi đang là nữ sinh lớp 11, C. khiến thầy cô, bạn bè ngỡ ngàng khi bất ngờ xin nghỉ học để làm đám cưới với Nguyễn Thành Nam.

"Bọn em có biết C. có tình cảm với Nam nhưng không ai nghĩ C. nghỉ học để lập gia đình. Bởi vậy khi C. làm đám cưới bọn em đều sững sờ. Tôn trọng quyết định của C. bọn em chúc phúc cho vợ chồng bạn ấy đầm ấm, hạnh phúc. Vậy mà…"- một người bạn của C. xúc động nói.

Nhưng hạnh phúc không đến với cô gái trẻ ấy. Hàng xóm kể, từ ngày lấy nhau, giữa C. và Nam thường xảy ra cãi vã. Người chồng chơi bời, về nhà muộn lại còn hay vô cớ ghen tuông. Bản tính vũ phu, Nam đã nhiều lần đánh vợ. Cách đây chừng 3 tháng, sau khi đánh vợ, Nam đã mang đồ đạc trong nhà ra đốt. Dù đã bị công an xã nhắc nhở, nhưng Nam vẫn chứng nào tật nấy, vẫn đánh vợ dù con còn nhỏ.

Người thân của C. cho hay, dù bị chồng bạo hành song vì thương con, C. vẫn nín nhịn, âm thầm chịu đựng.

Buổi chiều tối ngày 16-9, thấy con gái, con rể đưa con về nhà chơi, bà G. (mẹ C.) phấn khởi chuẩn bị bữa cơm. Bà G. không ngờ bữa cơm cuối cùng đó bà cũng không kịp ăn cùng con gái. Chỉ vì chấp nhau câu nói mà Nam đã thẳng tay dùng kéo đâm chết vợ ngay trước mặt mẹ vợ.

C. mất mạng, Nam phải chịu tội trước pháp luật, con gái mới tròn 3 tháng tuổi của C. và Nam phút chốc mất mẹ mất cha. Do sinh non nên sức khỏe của cháu bé yếu, nay lại thiếu dòng sữa mẹ và bàn tay chăm sóc của mẹ cha. Nghĩ đến tương lai mờ mịt của đứa cháu ngoại, bà G. không nén được tiếng thở dài...

Theo Dân Trí

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/an-ninh-trat-tu/ket-dang-cua-nu-sinh-lop-11-yeu-say-dam-20180919124207819.htm