Khi NSND Hoàng Dũng không còn là 'người phán xử'

Vai diễn người đàn ông 'gà trống nuôi con', hết lòng yêu thương con cái của NSND Hoàng Dũng trong bộ phim truyền hình 'Trở về giữa yêu thương' đã giúp nam nghệ sĩ vượt qua cái bóng 'ông trùm phán xử' in sâu trong lòng khán giả.

“Người phán xử” từ lâu đã trở thành biệt danh của NSND Hoàng Dũng. Hình anh “ông trùm” giàu có, đầy uy quyền, chuyên đứng ra xử những vụ mâu thuẫn giới giang hồ trong bộ phim bom tấn “Người phán xử” đã tạo sự ấn tượng mạnh mẽ với khán giả. Từ đây, NSND Hoàng Dũng thường được giao các vai diễn quan chức, được nhiều người trọng vọng.

Với NSND Hoàng Dũng, không có vai diễn nào có thể làm khó được ông. Bằng kinh nghiệm diễn xuất dày dặn cùng sự sáng tạo, thấu hiếu nhân vật, NDND Hoàng Dũng luôn biết cách thổi hồn vào nhân vật, giúp các vai diễn trở nên sinh động, cảm xúc hơn.

NSND Hoàng Dũng trong phim “Trở về giữa yêu thương”. Ảnh: Ê-kíp phim

NSND Hoàng Dũng trong phim “Trở về giữa yêu thương”. Ảnh: Ê-kíp phim

Mới đây, NSND Hoàng Dũng đảm nhận vai chính trong phim “Trở về giữa yêu thương”, dự kiến dài 60-62 tập. Ông đảm nhận vai ông Phương - cựu GĐ một nhà xuất bản, tính nghiêm túc, có phần quan cách nhưng tốt bụng. Vợ mất sớm, ông Phương không đi bước nữa mà dành tâm huyết cho công việc và con cái. Mọi yêu thương và kỳ vọng của ông đều đặt cả vào hai đứa con, nhưng điều đó đã vô tình tạo nên những áp lực cho chúng. Thu (NSƯT Hoa Thúy) - con gái cả của ông Phương là mẫu phụ nữ hiền lành, nhận nhịn và chịu đựng. Cô có một cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc khi người chồng sống ích kỷ, tệ bạc và thực dụng.

Trong khi đó, Toàn (Anh Tuấn), con trai thứ hai của ông Phương sống lại không có ý chí, ỷ lại rồi sa đà vào tệ nạn cờ bạc, hôn nhân đứng trên bờ tan vỡ. Sau khi về hưu, sống gần hơn các con, có thời gian nhiều hơn, ông Phương mới nhận ra cuộc sống hôn nhân, sự nghiệp của các con có rất nhiều vấn đề. Thế nhưng, vô tình ông Phương với tâm lý muốn bao bọc, che chở con cái đến mức nhiều khi thành áp đặt với các con; rồi tự ái, tổn thương khi các con không nghe lời hay phản ứng... Xuyên suốt các tập phim, khán giả không chỉ thấy hành trình tìm kiếm hạnh phúc, đứng dậy sau vấp ngã của những người con của ông Phương mà song hành với đó còn là quá trình học cách làm cha, học cách buông tay để các con tự trưởng thành của ông.

Đạo diễn Trịnh Lê Phong khi được hỏi có sợ phim “Trở về giữa yêu thương” bị khán giả so sánh với bộ phim quốc dân “Về nhà đi con” không, anh cho biết so sánh là điều không tránh khỏi nhưng anh tự tin khán giả sẽ yêu thương vai diễn ông bố của NSND Hoàng Dũng. Đó là một ông bố gần gũi, giản dị, không phải là một “soái ca”. Ông bố này cũng có mặt “xấu” như tính ích kỷ, nhưng cũng rất bao dung. Hơn nữa, ông bố này không chỉ có 3 cô con gái mà có cả con dâu và những người bạn xung quanh nữa…

Theo NSND Hoàng Dũng, ông có hứng thú với bộ phim này vì là phim tâm lý, tình cảm. Ông rất thích cách mà đạo diễn Trịnh Lê Phong tạo không khí thoải mái, nhẹ nhàng trên trường quay, giúp các thành viên của ê-kíp phim có sự kết nối, cũng như tăng thêm sự sáng tạo trong quá trình đóng phim. “Bộ phim đề cập đến những vấn đề mà nhiều người ở lứa tuổi tôi gặp phải trong cuộc sống thường nhật. Cách kể chuyện của đạo diễn nhẹ nhàng, giản dị như chính những chuyện xảy ra hàng ngày trong gia đình, công sở hay khu dân cư”, NSND Hoàng Dũng chia sẻ.

NSND Hoàng Dũng cho biết, ông thấy mình và nhân vật ông Phương có điểm chung khi cùng là GĐ của một đơn vị. Đảm nhận nhân vật này, ông có sự đồng cảm của lứa tuổi, thế hệ. “Tôi khác ông ấy là từ lúc nghỉ hưu tôi bận đóng phim, chẳng có thời gian nghĩ linh tinh. Nhưng tôi có nhiều đồng cảm chung với nhân vật. Đó là sự đồng cảm của lứa tuổi, thế hệ”, NSND Hoàng Dũng chia sẻ. Những điểm tương đồng của bản thân và nhân vật đã giúp NSND Hoàng Dũng gặp nhiều thuận lợi khi đóng vai này, nhưng đồng thời cũng là áp lực cho nam nghệ sĩ, đòi hỏi ông phải diễn làm sao để thể hiện được câu chuyện gia đình với những mâu thuẫn rất đời thường mà khán giả thấm thía, tìm được bài học cho chính mình.

Để vào vai diễn này, NSND Hoàng Dũng đã giảm cân. Theo ông, hình ảnh gày sẽ hợp với nhân vật, một người về hưu mà vẫn phải nghĩ đến việc "cơm áo gạo tiền" của gia đình. Tuy nhiên, tạo hình gày gò của nam nghệ sĩ cũng bị ảnh hưởng một phần vì sức khỏe không được tốt. Ông hay bị đau vùng cổ, vai gáy, giờ xuống đến tận lưng. Đây cũng là khó khăn của ông trong quá trình đóng phim. “Nhiều khi cứ như bị ốm giả vờ, có lúc tôi đau không đứng được, có lúc cứ đứng lên ngồi xuống như không. Tôi đã đi vật lý trị liệu mà không được”, NSND Hoàng Dũng cho biết. Hiện tại, ông tiếp tục châm cứu và uống thuốc để điều trị. Trong quá trình quay, lúc nào NSND Hoàng Dũng bị đau, ê-kíp phim sẽ dừng lại, đợi ông đỡ đau mới quay tiếp. Đạo diễn Trịnh Lê Phong cho biết hiện tại, phim không bị ảnh hưởng về tiến độ.

NSND Hoàng Dũng chia sẻ, ông luôn muốn làm mới các nhân vật của mình nên mỗi lần nhận lời đóng phim mới ông đều nghiền ngẫm rất kỹ. Dù là một nghệ sĩ gạo cội của làng nghệ thuật Việt nhưng ông chưa bao giờ chủ quan khi làm phim. Từng lời thoại, cử chỉ, ánh mắt của nhân vật đều được ông khắc họa một cách “đo ni đóng giày”. Theo ông, khán giả luôn kỳ vọng vào các diễn viên, đặc biệt là khi họ tham gia các phim về sau. Cho nên nếu không có sự chỉn chu, nghiêm túc sẽ khó có thể có được vai diễn chất lượng. Người diễn viên khi cống hiến hết mình cho vai diễn chính là cách thể hiện họ có tâm với nghệ thuật, với “đứa con tinh thần” của mình, và đặc biệt với những khán giả luôn yêu thương, ủng hộ mình.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/khi-nsnd-hoang-dung-khong-con-la-nguoi-phan-xu-221726.html