Khi người trẻ thiếu sự quan tâm, giám sát

Muốn mang theo gấu bông, đòi hỏi có tủ lạnh, đệm cùng những tiện nghi khác... là những yêu cầu của một số người trẻ khi phải cách ly tập trung khi về từ vùng có dịch, trong khi các chiến sĩ phải nhường nơi ăn, chỗ ngủ cho họ.

Ảnh minh họa.

Chuyện thật mà như đùa đã phản ánh một điều, một bộ phận giới trẻ đang được bao bọc quá mức, quen hưởng thụ, vị kỷ, có lối sống vô cảm. Vô cảm nên trong khi cả nước đang thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, vẫn còn những người trẻ ào ra đường, la cà ngồi uống cà phê trong ngõ, tụ tập “buôn” chuyện quán cóc, thậm chí thuê quán karaoke hoạt động chui, nhà nghỉ để vui chơi, dùng ma túy...

Vô cảm nên mới đây thôi, đêm 9-4, Công an quận Hoàn Kiếm cùng các đơn vị nghiệp vụ phát hiện hơn chục chiếc xe máy do một số thanh niên chạy tốc độ cao, đánh võng, rú ga, bốc đầu gây huyên náo các tuyến phố xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm bất chấp khuyến cáo tụ tập đông người. Đó là những hình ảnh xấu xí của một bộ phận giới trẻ vô trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Những hành động ấy hoàn toàn đi ngược lại với hình ảnh những bạn trẻ cùng lứa tuổi đang dành sức trẻ của mình, tình nguyện trong khu cách ly giúp đỡ các lực lượng tuyến đầu trong việc khám chữa bệnh, chăm sóc bữa ăn giấc ngủ cho hàng ngàn người; những chiến sĩ trẻ nằm lán ở các chốt nơi biên giới hoang vu...

Trên các diễn đàn xã hội, nhiều người đặt câu hỏi: Những người trẻ vô cảm ấy thiếu gì? Có lẽ, thứ họ thiếu chính là... sự thiếu sự quan tâm, kiểm soát sát sao trước hết là của những người thân trong gia đình, sự giáo dục chưa thực sự nghiêm túc của nhà trường và phần nữa là trách nhiệm chung của cộng đồng xã hội để biết có ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Điều đó dẫn tới, khi “sự đã rồi”, nhiều bậc phụ huynh, người có trách nhiệm vẫn lên tiếng khẳng định: Trước đây cháu là đứa trẻ ngoan, biết nghe lời.

Dịch đang diễn biến phức tạp, những hành vi nói trên đều rất đáng phê phán. Nhưng có lẽ, các bậc phụ huynh, người có trách nhiệm trước hết phải tự trách mình khi để cho trẻ thiếu thốn sự giám sát, bảo ban dẫn tới coi thường cả sự an nguy của bản thân, gia đình và xã hội.

Tú Minh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/964572/khi-nguoi-tre-thieu-su-quan-tam-giam-sat