Khi người nổi tiếng lên án phiên bản điện ảnh của bản thân

Mark Zuckerberg, Julian Assange, David Letterman… thuộc nhóm yếu nhân tỏ ra không hài lòng sau khi câu chuyện cuộc đời của họ được các nhà làm phim tái hiện trên màn ảnh.

Jada Pinkett Smith với All Eyez on Me (2017): Hôm 16/6, bà xã của Will Smith sử dụng Twitter để bày tỏ quan điểm cá nhân về bộ phim tiểu sử xoay quanh cuộc đời rapper quá cố Tupac Shakur. Cô cho rằng nhiều sự kiện trong All Eyez on Me hoàn toàn sai sự thật, như cảnh Tupac đọc thơ cho Smith, trường đoạn hai người chia tay nhau ở Los Angeles, cũng như xích mích phía sau sân khấu... là chưa bao giờ tồn tại. Song, Jada Pinkett Smith đồng thời tỏ ra tôn trọng Kat Graham - người thể hiện mình trên màn ảnh - bởi cô cho rằng đàn em đã cố gắng hết sức với một kịch bản tồi tệ.

Julian Assange với The Fifth Estate (2013): Người sáng lập “đế chế” Wikileaks từng viết thư cầu xin Benedict Cumberbatch từ chối bộ phim tiểu sử về bản thân bởi đó là một dự án “độc địa, gian dối và tệ hại”. Ông khẳng định: “Tôi tin rằng cậu là người tốt, nhưng đây không phải là bộ phim tốt đẹp. Cậu sẽ trở thành thứ vũ khí được thuê về để ám sát sự thật”. Bất chấp những lời van nài đó, Cumberbatch vẫn nhận lời tham gia The Fifth Estate. Điều may mắn cho Julian Assange là bộ phim bị cả giới phê bình lẫn khán giả đại chúng thờ ơ sau khi ra rạp.

Mark Zuckerberg với The Social Network (2010): Tác phẩm kể lại sự ra đời của mạng xã hội Facebook và buổi đầu sự nghiệp của Mark Zuckerberg do đạo diễn David Fincher gặt hái vô số lời khen ngợi và giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ, trong đó có ba tượng vàng Oscar. Song, nhân vật ngoài đời của bộ phim tỏ ra không hề mặn mà với The Social Network. Zuckerberg mỉa mai trên tạp chí The Telegraph rằng: “Hóa ra toàn bộ động cơ để tôi tạo nên Facebook chỉ là các cô gái thôi, đúng không? Hình như họ quên mất rằng tôi đã có bạn gái từ trước khi bắt đầu xây dựng nên nó”.

Marc Schiller với Pain & Gain (2013): Marc Schiller là một trong số nạn nhân của băng đảng bắt cóc Sun Gym Gang gồm toàn các tay huấn luyện viên thể hình hồi đầu thập niên 1990 tại Mỹ. Câu chuyện được viết lại thành sách và đạo diễn Michael Bay đã chuyển thể nó lên màn bạc vào năm 2013 với các ngôi sao Mark Wahlberg, Dwayne “The Rock” Johnson, Anthony Mackie… Song, Marc Schiller (được đổi tên thành Victor Kershaw trên phim) cực kỳ giận dữ với Pain & Gain khi bộ phim đã “hài hước hóa toàn bộ tội ác”. Ông cho biết mình suýt nữa bị sát hại và điều đó chắc chắn không vui vẻ như những gì hiện lên trên màn ảnh.

Lil’ Kim với Notorious (2009): Notorious là tác phẩm tiểu sử về Notorious B.I.G. - nghệ sĩ da màu có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đối với dòng nhạc rap và hip hop, bị ám sát hồi tháng 3/1997. Lil’ Kim, nữ rapper chuyên cộng tác cùng B.I.G., lớn tiếng chỉ trích bộ phim là chứa đựng quá nhiều tình tiết hư cấu, sai sự thật. Ngoài ra, cô còn cho rằng chuyện chọn Naturi Naughton làm người thể hiện mình trên màn ảnh là quyết định tồi tệ đến từ ê-kíp làm phim.

David Letterman với The Late Shift (1996): Bộ phim của đạo diễn Betty Thomas kể lại cuộc chạy đua tranh giành vị trí dẫn chương trình The Tonight Show giữa David Letterman và Jay Leno sau khi Johnny Carson nghỉ hưu. Trên tạp chí Entertaiment Weekly, Letterman bày tỏ sự không hài lòng với người thể hiện mình trên màn ảnh là John Michael Higgins. “Tôi tin rằng anh ta là diễn viên giỏi. Chỉ có điều anh ta lại khắc họa tôi chẳng khác gì một con khỉ biết làm xiếc. Tôi cảm giác anh ta định tạo ra một nhân vật điên rồ nào đó. Hoặc có thể người ta luôn nghĩ về tôi như vậy chăng?”, ông than thở.

Hunter S. Thompson với Where the Buffalo Roam (1980): Hunter S. Thompson là nhà báo người Mỹ nổi tiếng với phong trào báo chí “chủ động” (gonzo) hồi thập niên 1970, và Where the Buffalo Roam được thực hiện dựa trên một phần cuộc đời ông. Song, nhân vật dành cho tác phẩm điện ảnh không một chút thiện cảm nào khi phát biểu: “Bill Murray thể hiện tôi rất tốt. Nhưng toàn bộ tác phẩm giống như mớ rác bởi phần kịch bản kém cỏi. Bất cứ điều gì cũng không thể cứu vãn nổi một kịch bản tồi. Tác phẩm là nỗi thất vọng lớn lao, và tôi cảm giác mỗi khi có ai cười khúc khích phía sau lưng là bởi họ đã xem bộ phim đó”.

Việt Phương
Ảnh: Outnow

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khi-nguoi-noi-tieng-len-an-phien-ban-dien-anh-cua-ban-than-post755800.html