Khi người đẹp mơ làm ca sỹ

'Gây thất vọng', 'tiếng hát thảm họa'… những bình luận của khán giả dành cho các người đẹp cầm míc nhảy sang lĩnh vực ca hát thời gian qua. Không ít người đẹp đã gây thảm họa thực sự với ảo tưởng sớm trở thành sao ca nhạc.

Dù chưa được khán giả đón nhận, nhưng Chi Pu vẫn quyết sang lĩnh vực ca hát.

Tại lễ trao giải MAMA mới đây ở nhà hát Hòa Bình, TPHCM, hot girl - diễn viên Chi Pu khiến khán giả thất vọng. Khi nam diễn viên Kang Tae Oh, người Hàn Quốc đề nghị Chi Pu thể hiện ca khúc Love is Hurt, phiên bản tiếng Hàn, Chi Pu nhận lời. Tuy nhiên, ngay lúc cất tiếng hát cô đã bị run kèm hụt hơi khiến khán giả lo ó, phản đối. Đây không phải là lần đầu hot girl này khiến nhiều người thất vọng. Trước đó tại nhiều chương trình ca nhạc, khi Chi Pu xuất hiện, cư dân mạng đều ngán ngẩm vì hát quá tệ.

Tại một chương trình phát trên sóng truyền hình mới đây, Chi Pu bị dân mạng đặt cho biệt danh “thảm họa âm nhạc”. Nhưng Chi Pu vẫn theo đuổi ước mơ và cô ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tiên mang tên “Từ hôm nay”. Khác với mong đợi sẽ được khán giả đón nhận, ngay ngày đầu sản phẩm phát trên mạng, một nửa cư dân mạng bấm nút “không thích”. “Chúng tôi thấy cô ấy chỉ thích hợp với nghề diễn viên”- một cư dân mạng bình luận đồng thời cho rằng hot girl này không có chất giọng, hơi rất yếu, chưa có kỹ thuật thanh nhạc. Nhiều ca sĩ tên tuổi như Thu Minh, Hương Tràm, Khánh Linh, Quốc Thiên, Văn Mai Hương… tỏ ra thất vọng, không công nhận, nhưng Chi Pu không nản và khẳng định: “ở Việt Nam cứ cầm mic lên là trở thành ca sĩ”.

Chi Pu không phải là điển hình trong hàng loạt người đẹp đi hát bị khán giả quay lưng lại và sau đó “lặn không sủi tăm”. Người mẫu Phi Thanh Vân hát ca khúc “Da nâu” trên sóng trên truyền hình; diễn viên Ngô Thanh Vân với album NTV Vius; siêu mẫu Hà Anh với hai đĩa đơn Take my picture và From the very start; Chung Thục Quyên với singer Giấc mơ qua rồi; người mẫu Trang Nhung với MV Môi hôn; người mẫu Hoàng Yến với MV Hãy nói với em… “Khán giả không đón nhận là một trong những nguyên nhân khiến tôi không dám mơ làm ca sĩ”- một nữ diễn viên từng ôm giấc mơ thành ca sĩ, tiết lộ. Rõ ràng, người đẹp muốn trở thành ca sĩ không dễ.

Một nhạc sĩ ở TPHCM cho biết, sau khi quy định cấm hát nhép được nêu trong nghị định của Chính phủ về biểu diễn nghệ thuật năm 2012 có hiệu lực, năng lực thực sự của các ca sĩ mới lộ diện qua giọng hát live. Trước đó, không ít ca sĩ chỉ cần có tiền đầu tư hay có “bầu sô” quyền lực cộng với ngoại hình bắt mắt là có thể trở thành ngôi sao ca nhạc bởi họ chỉ việc lên sân khấu hát nhép. Nhưng nay gió đã đổi chiều.

Có bột mới gột nên hồ…

Khi Chi Pu và nhiều người đẹp bị chê hát “thảm họa”, người hâm mộ của họ thường so sánh với Hồ Ngọc Hà - một người mẫu nổi tiếng đi hát rất thành công, trở thành ngôi sao ca nhạc hàng đầu Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, so sánh này khó thuyết phục.

“Ông bầu” Quang Cường - quản lý của ca sĩ Quang Hà nhìn nhận: “Không thể so sánh Chi Pu với Hồ Ngọc Hà! Chi Pu không có giọng, bảy nốt nhạc thì cô ấy đều hát như một và còn chênh phô, dù tôi biết Chi Pu có học piano. Tuy nhiên, tôi không phản đối em đi hát vì em ấy thích hát thì cứ hát, nếu khán giả chê nhiều quá thì em tự biết điều chỉnh”.

Còn Hồ Ngọc Hà, cô ấy có chất nghệ sĩ bẩm sinh, có năng khiếu và học piano tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội hẳn hoi. Giọng hát Hồ Ngọc Hà dù không hay nhưng cũng không phải dở và cô ấy đầu tư toàn bộ cho âm nhạc, không ngừng rèn luyện, đến nay thì hát tốt hơn nhiều. Với giọng hát đặc trưng và sắc vóc ấy, Hồ Ngọc Hà xứng là một ngôi sao”. Quang Cường cũng cho rằng, để trở thành ca sĩ, phải có trời cho “có bột mới gột nên hồ”. Trở thành ngôi sao rất khó, triệu người hát hay có 1-2 người nổi tiếng, có tố chất ngôi sao.

Hoàng Nguyễn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-nghe/khi-nguoi-dep-mo-lam-ca-sy-1212510.tpo