Khi nghệ sĩ bị 'đem con bỏ chợ'

Câu chuyện về nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trượt giải thưởng Best Southeast Asia Act (Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất) 2017 tại MTV EMA 2017 ngay trong tầm tay khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Nhưng thất vọng hơn cả là sự im lặng của MTV Việt Nam.

Sáng 11-11 (giờ địa phương), Đàm Vĩnh Hưng đến London (Anh) chuẩn bị cho lễ trao giải MTV châu Âu. Theo kế hoạch, anh cũng xuất hiện trên thảm đỏ nhưng do có sự cố xảy ra nên phần này bị hủy bỏ.

Chiều 12-11 (giờ địa phương), MTV châu Âu đã chính thức công bố nam ca sĩ James Reid của Philippines giành chiến thắng ở hạng mục Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất. Đại diện Việt Nam - ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng về nhì mặc dù trước đó được dự đoán là người về nhất.

Sáng 13-11, BTC MTV Việt Nam đưa ra thông cáo liên quan đến vụ việc. Theo đó, đến ngày 23-10, Đàm Vĩnh Hưng vẫn là người dẫn đầu lượt bình chọn và là ứng cử viên sáng giá cho hạng mục Best Southeast Asia Act.

Tuy nhiên, MTV Việt Nam đã nhầm lẫn trong thời gian đóng cổng bình chọn khiến đại diện nước bạn có cơ hội vượt lên dẫn đầu. “Theo thông tin trên trang web chính thức của MTV Việt Nam, thể thức bình chọn bằng vote online diễn ra từ ngày 4-10 đến 6-11-2017.

Đàm Vĩnh Hưng tại MTV châu Âu. Ảnh: Ê-kíp Đàm Vĩnh Hưng

Đến 23-10, MTV Việt Nam và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã nhận được thư của MTV châu Âu mời tham dự lễ trao giải MTV châu Âu tại London, cùng thông tin Việt Nam đang dẫn đầu bình chọn và là ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất... Tuy nhiên, một sự cố đáng tiếc đã xảy ra, thực tế vòng bình chọn tiếp tục kéo dài đến 11-11, một ngày trước khi kết quả công bố.

Trong thời gian đó, Philippines đã kịp vượt qua giành giải nhất”, đại diện MTV Việt Nam giải thích. Phía MTV Việt Nam cho biết đây là “sự cố” và rất “lấy làm tiếc vì ảnh hưởng đến hình ảnh của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng như âm nhạc Việt Nam.

Sau khi Mr Đàm đăng tải dòng trạng thái thể hiện sự bức xúc về cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của BTC MTV thì mới đây, quản lý của anh cũng lên tiếng bày tỏ sự tức giận với cách làm việc “đem con bỏ chợ” của MTV Việt Nam: “Đem con bỏ chợ như một trò đùa. Đã chơi thì phải chịu, nhưng lần này chúng tôi và fan Đàm Vĩnh Hưng khắp nơi phải chịu thiệt quá nhiều chỉ vì niềm tin đặt sai chỗ vào nơi gọi là “đại diện MTV Việt Nam”.

Người này cho biết ê-kíp tham gia giải thưởng này với tinh thần thoải mái và cũng là niềm hãnh diện khi khán giả nước nhà bình chọn cho Mr Đàm ở vòng Đông Nam Á. Anh khẳng định nếu Đàm Vĩnh Hưng không thắng giải vòng Đông Nam Á cũng không sao vì việc thắng thua ở “đấu trường” quốc tế là điều rất bình thường.

Tuy nhiên, sẽ không có gì để nói nếu Đàm Vĩnh Hưng không đầu tư mang cả ê-kíp 9 người đến lễ trao giải với tinh thần “được thông báo thắng giải”. Quản lý của Mr Đàm cho rằng, anh cảm thấy khó hiểu vì mọi thứ diễn ra trùng hợp đến mức có thể xâu chuỗi lại thành một kịch bản được tính toán trước đó.

Theo đó, ban đầu, ngay khi bước chân xuống sân bay London, điều ê-kíp Đàm Vĩnh Hưng nhận được là sự vô trách nhiệm của phía MTV Việt Nam. “Mọi thứ trong kế hoạch làm việc đã gửi trước đó, không diễn ra như thỏa thuận. Chúng tôi luôn phải chờ đợi một cách bị động và hủy rất nhiều kế hoạch vì sự “mất tích bí ẩn” liên tục của các thành viên trong ê-kíp”, quản lý Đàm Vĩnh Hưng bức xúc.

Anh cho biết thêm: “Khi nhận được thông báo thảm đỏ xảy ra tai nạn và phải dừng lại gấp, khoảng 10 đại diện các nước đang chuẩn bị bước lên thảm đỏ đều bị di chuyển gấp đến khu vực sân khấu. Lúc này chúng tôi lại phải tự xử lý vì đại diện MTV Việt Nam tiếp tục “mất tích”.

Nếu không nhanh tay quay lại clip này, từ vinh quang chúng tôi có thể trở thành kẻ lừa đảo truyền thông và khán giả trong tích tắc”. Anh cũng chia sẻ, đây sẽ là bài học kinh nghiệm cho các nghệ sỹ khác về vấn đề giải thưởng quốc tế. Anh cho rằng, nếu từ đầu ê-kíp được trực tiếp làm việc với BTC MTV châu Âu thì mọi chuyện có lẽ sẽ không dở khóc dở cười như vậy.

Từ trước đến nay, mỗi khi các nghệ sĩ Việt tham gia sân chơi quốc tế đều nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình từ công chúng, đặc biệt những giải thưởng cần đến sự bình chọn. Nhờ đó, tại một số giải thưởng khu vực Đông Nam Á hay châu Á, nhiều nghệ sĩ Việt như Mỹ Tâm, Sơn Tùng, Đông Nhi,... đã giành giải thưởng. Dù giải thưởng lớn hay nhỏ nhưng chúng đã góp phần ghi nhận sự cống hiến của các nghệ sĩ đối với nền nghệ thuật nước nhà.

Với những nghệ sĩ Việt tham gia sân chơi quốc tế nhưng không đạt giải đi nữa cũng sẽ giúp họ có cơ hội cọ xát, trải nghiệm nhiều kinh nghiệm quý báu. Có điều, trường hợp của Đàm Vĩnh Hưng bị “trượt” giải khi chiến thắng ngay trong tầm tay thật sự là điều đáng tiếc đối với nam ca sĩ, với người hâm mộ.

Câu hỏi đặt ra là tại sao với một sự kiện âm nhạc tầm cỡ như vậy mà BTC MTV Việt Nam lại có thể sơ suất nghiêm trọng về thời gian bình chọn như vậy? Phải chăng đằng sau đó là cả một sự tính toán nào đó, hay chỉ đơn tuần là “sơ suất”?

Từ khi Đàm Vĩnh Hưng tham gia sân chơi này, anh đã rất tâm huyết trong việc kêu gọi khán giả bình chọn cho mình, cũng là để bản thân có cơ hội quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Sang London, nam ca sĩ cũng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho sự xuất hiện của mình.

Sự chuẩn bị chỉn chu đó cho thấy sự chuyên nghiệp của anh, cũng để chứng minh rằng, khi xuất hiện bên cạnh các nghệ sĩ nước ngoài, nghệ sĩ Việt không hề bị lép vế. Điều đó cũng đồng thời thể hiện sự tôn trọng khán giả, mong muốn mang đến cho khán giả những khoảnh khắc đáng nhớ về một sự kiện lớn.

Đến khi tay trắng giải thưởng, Mr Đàm cũng ứng xử đẹp khi vẫn dự lễ trao giải mặc dù có sự cố thảm đỏ trước đó. Cách xử lý này chứng tỏ anh rất tôn trọng giải thưởng, tôn trọng khán giả đã đổ bao công sức bình chọn cho mình.

Thế nhưng đến giờ MTV Việt Nam vẫn im lặng. Việc MTV Việt Nam chỉ giải thích về nhầm lẫn thời gian khiến đại diện của Việt Nam trượt giải mà không lý giải tại sao lại có sự nhầm lẫn đó hay giải thích về lý do “mất tích”, thiếu trách nhiệm với nghệ sĩ,... là ứng xử thiếu khôn khéo vào thời điểm này, làm mất niềm tin nơi nghệ sĩ và khán giả, ảnh hưởng đến uy tín của chính giải thưởng này tại Việt Nam.

Nghệ sĩ nào cũng mong muốn được đại diện Việt Nam tranh tài tại các sân chơi quốc tế. Đó là niềm tự hào lớn lao của các nghệ sĩ. Có điều, nếu BTC chỉ biết kêu gọi các nghệ sĩ tham gia mà không có trách nhiệm “đến nơi đến chốn”, không giải thích đầy đủ, cặn kẽ những khúc mắc của nghệ sĩ sẽ khiến nghệ sĩ bị rơi vào thế bị lừa.

Bài học xương máu của Đàm Vĩnh Hưng chắc chắn sẽ khiến các nghệ sĩ khác có sự dè chừng giải thưởng này nói riêng và các giải thưởng quốc tế khác nói chung. Họ thà lựa chọn chấp nhận nổi tiếng trong nước còn hơn bước ra thế giới với tâm thế sợ hãi lùm xùm, ê chề bất cứ lúc nào.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/khi-nghe-si-bi-dem-con-bo-cho-107401.html