Khi 'mũi giáo' của Hà Nội FC bị cùn

Không khó lý giải về hiệu suất ghi bàn kém của đội bóng Thủ đô nếu nhìn vào lực lượng chinh chiến của đội chủ sân Hàng Đẫy thời gian qua.

Đội trưởng Hà Nội FC Văn Quyết chơi mờ nhạt suốt những vòng đấu đã qua

Đội trưởng Hà Nội FC Văn Quyết chơi mờ nhạt suốt những vòng đấu đã qua

Tại vòng 10 V-League 2020, Hà Nội FC đánh bại Hải Phòng 1-0, chấm dứt chuỗi 3 trận không biết mùi chiến thắng. Tuy nhiên, CĐV đội bóng Thủ đô không vì thế mà bớt âu lo, bởi lẽ bàn thắng duy nhất của trận đấu thuộc về pha phản lưới nhà của hậu vệ Hải Phòng - Phạm Mạnh Hùng.

Ở trận đấu nói trên, dù áp đặt được thế trận và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhưng các chân sút áo tím không thể tìm đường vào khung thành đối phương. Đây chẳng phải lần đầu, bởi tại mùa giải năm nay, Hà Nội FC thường xuyên gặp bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng.

Sau vòng 10, các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm mới ghi được 14 bàn thắng, chỉ đứng thứ tư trong số các đội ghi bàn nhiều nhất sau Viettel, TP.HCM và SHB Đà Nẵng. Trung bình mỗi trận, Hà Nội FC có 1,4 bàn, hiệu suất quá thấp của nhà đương kim vô địch. Mùa trước, 10 vòng đấu đầu tiên, Hà Nội FC đạt hiệu suất 2,2 bàn/trận.

Không khó lý giải về hiệu suất ghi bàn kém của đội bóng Thủ đô nếu nhìn vào lực lượng chinh chiến của đội chủ sân Hàng Đẫy thời gian qua. Tiền vệ Quang Hải chấn thương mới trở lại, cộng thêm những rắc rối hậu trường nên thi đấu rất mờ nhạt. Nên nhớ, Hải “con” giống như ngòi nổ cho các đợt tấn công của Hà Nội FC. Khi ngòi nổ gặp vấn đề, đương nhiên sức “công phá” của đoàn quân áo tím sẽ suy giảm.

Không riêng Quang Hải, một cái tên cũng rất quan trọng khác là Văn Quyết cũng chơi mờ nhạt suốt những vòng đấu đã qua. Không giống Quang Hải, Văn Quyết chơi cao hơn và thường đóng vai trò dẫn dắt hàng công, cầu nối giữa tuyến đầu và hàng tiền vệ. Khi “chiếc cầu” bị gãy, Hà Nội FC sẽ gặp khó khăn khi chuyển quả bóng lên phía trên theo đúng trình tự.

Pape Omar - “sát thủ” lợi hại nhất của đội bóng áo tím, người thường tung ra “đòn kết liễu” đang dưỡng thương, không thể xuất trận. HLV Chu Đình Nghiêm vẫn còn Rimario nhưng chân sút người Jamaica không phải mẫu tiền đạo cắm điển hình, anh có xu hướng đá rộng để phối hợp với đồng đội hoặc dứt điểm từ xa.

Rimario nếu kết hợp với Omar sẽ tạo thành bộ đôi cực kỳ đáng sợ. Ngặt nỗi, cựu cầu thủ Thanh Hóa chưa rõ khi nào sẽ trở lại. Từ nay tới lúc đó, Hà Nội FC chắc chắn vẫn phải vật lộn với “mũi giáo” bị cùn. HLV Chu Đình Nghiêm có thể tìm kiếm giải pháp khác để làm mới hàng công nhưng về cơ bản, khi nhân sự không đạt trạng thái thể lực, phong độ tốt nhất thì mọi phương án đều khó triển khai.

Thái Hòa

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/khi-mui-giao-cua-ha-noi-fc-bi-cun-d472869.html