Khi Lý Hải không đóng chính... Lật Mặt 3 vẫn tràn đầy tiếng cười, tính giải trí tốt.

Bỏ qua các yếu tố phi logic như một 'đặc trưng' của phim hài Việt Nam, Lật Mặt 3 là một bộ phim đáng xem ở góc nhìn giải trí.

Dàn diễn viên chính hoàn toàn mới khi Lý Hải "lên chức" đạo diễn

Dàn diễn viên chính hoàn toàn mới khi Lý Hải "lên chức" đạo diễn

Phần 3 của bộ phim kể về ba anh chàng khi sinh ra đã bị bỏ rơi và có những khiếm khuyết trên cơ thể là: chàng câm điếc Tâm (Song Luân thủ vai), chàng mù Đức (Huy Khánh thủ vai) và chàng "què" Lộc (Kiều Minh Tuấn thủ vai). Cuộc sống của họ tuy vất vả, phải mưu sinh bằng nghề bán chuối nướng nhưng tình cảm anh em còn hơn cả ruột thị đã giúp ba người luôn lạc quan và đỡ đần lẫn nhau. Tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn khi Tâm được một nữ phóng viên tên Christine ("hot girl" Thái Lan Nene thủ vai) báo về việc người mẹ của anh đang bị bệnh rất nặng và mong muốn gặp anh lần cuối ở mảnh đất Gia Lai. Từ đó, bộ ba anh chàng khuyết tật đã lên đường đi gặp mẹ của Tâm nhưng không ai có thể ngờ rằng phía trước họ là một chuyến phiêu lưu vô cùng nguy hiểm và một sự thật bị "che đậy" bởi những âm mưu toan tính - đúng với tên gọi của series phim - Lật Mặt.

Với mong muốn đưa làn gió mới cho bộ phim, Lý Hải đã không đóng vai chính như hai phần trước, chuyển về làm đạo diễn và giao trọng trách đó cho ba gương mặt rất quen thuộc với khán giả Việt Nam. Và có thể nói đây là một quyết định đúng đắn. Bộ ba chàng khuyết ngay từ đầu phim đã tạo nên những tràng cười liên tục từ khán giả bởi sự "nhây và lầy" của mình. Trong quá trình di chuyển lên vùng đất Gia Lai, bộ ba này tiếp tục có những màn đối đáp hoặc thể hiện cảm xúc của mình một cách "không thể hồn nhiên hơn" để chọc cười người xem. Nhìn chung, nội dung phim khá dễ đoán, nhiều tình tiết sẽ khiến khán giả phải thốt lên rằng "vậy cũng được à? bên ngoài không có vậy được đâu". Tất nhiên đây là mục đích của gần như toàn bộ nội dung phim: "càng nhiều hài càng tốt, bỏ qua logic cũng được, miễn sao khán giả cười vui vẻ là được".

Các phân cảnh hành động của phim không thật sự "máu lửa và dữ dội" nhưng không thể nói là quá tệ. Lý Hải của hai phần trước có thể ví như "siêu nhân" giỏi võ, thể lực tốt, né đạn như thần... chính vì thế không thể gượng ép ba người bị khuyết tật thực có được những tố chất trên được. Bù lại, những pha rược đuổi, vượt chướng ngại vật được quay rất đẹp mắt ở sông suối núi rừng Tây Nguyên. Có thể nói đây là một điểm cộng khá lớn cho đoàn phim khi đã tìm được những địa điểm quay làm nổi bật lên môi trường thiên nhiên của Việt Nam.

Về yếu tố diễn viên, thật may mắn khi diễn viên nào cũng đóng từ tạm được đến khá tốt vai diễn của mình. Song Luân tuy không duyên không hài hước nhiều như hai bạn diễn chính kia nhưng đủ để người xem cảm nhận được đây là một chàng trai tuy câm điếc nhưng hiền lành, tốt bụng và rất mong muốn gặp lại người mẹ bị bệnh của mình. Huy Khánh trước đây hay bị đóng mác với vai diễn "đẹp trai nhưng đểu" thì giờ đây anh nhập vai một chàng mù khá tốt, "điên điên, khùng khùng", có những phát biểu "trời ơi đất hỡi" nhưng khi gặp chuyện, "anh cả" của bộ ba luôn biết cách vực dậy tinh thần của hai đứa em mình. Còn đối với Kiều Minh Tuấn, sau "em chưa 18" thì đây lại là một vai diễn thành công của anh. Nhân vật mà anh thể hiện không chỉ "nhây, hài" mà còn có nội tâm rất mâu thuẫn, vẫn muốn giúp Tâm kiếm được mẹ mình nhưng đồng thời lại thù ghét mẹ đã bỏ rơi mình ở chốn Sài Gòn thành thị suốt mấy chục năm trời không tin tức.

Riêng với Nene - đây là một hot girl Thái Lan rất được giới trẻ hâm mộ bởi các video clip "dễ thương" trên mạng xã hội. Chính vì thế, vãi diễn Christine đã phát huy đúng những gì mà cô làm tốt nhất: một cô phóng viên trẻ trung, nhí nhảnh, ngoại hình nổi bật với những hành động, lời nói có thể dễ dàng "đốn đổ" trái tim của biết bao chàng trai. Tất nhiên ngoài những yếu tố nói trên, Nene không thật sự để lại ấn tượng nào khác, nhất là những phân cảnh nội tâm. Ngoài ra, cô không thể học kịp tiếng Việt và nói lưu loát dù đã cố gắng rất nhiều nên Lý Hải đã quyết định lồng tiếng cho vai diễn Christine. Thật may mắn khi giọng của cô gái này cũng "dễ thương như phim hoạt hình" đúng với bản chất của Nene.

Nhìn chung, Lật Mặt: Ba chàng khuyết được Lý Hải đầu tư khá tốt về mặt hình ảnh, dàn diễn viên (cả chính lẫn phụ) và bên cạnh đó là một kịch bản "đủ để giải trí". Nam đạo diễn trẻ cho biết mình đã bỏ hơn 17 tỷ kinh phí thực hiện bộ phim và chỉ mong muốn "hòa vốn" là vui rồi. Tất nhiên nếu chỉ dừng lại ở việc hòa vốn thì anh đã không ra mắt đền phần ba của bộ phim, chính vì thế như đã phân tích ở trên, khán giả nếu không quá khó tính và cần một bộ phim để "có được những tiếng cười sảng khoái sau nhiều giờ làm việc, học tập mệt mỏi" thì Lật Mặt 3 chính là một sự lựa chọn hợp lý.

Lật Mặt: Ba Chàng Khuyết chính thức khởi chiếu ở các hệ thống rạp trên toàn quốc từ ngày 20/04.

Gia Phạm

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tu-van/khi-ly-hai-khong-dong-chinh-lat-mat-3-van-tran-day-tieng-cuoi-tinh-giai-tri-tot-34990.html