Khi loạt thần tượng phơi bày ân oán cá nhân, nói xấu nhau trên mạng

Chỉ trong tuần đầu tiên của tháng 7, người hâm mộ liên tục chứng kiến các thần tượng Hàn tố nhau, vạch trần xung đột nội bộ khi còn hoạt động chung trong một nhóm.

Theo Korea Herald, mạng xã hội đang dần trở thành nơi tiết lộ ân oán cá nhân, thậm chí đấu khẩu của các thần tượng Kpop. Họ không ngại đáp trả qua lại, vạch trần lẫn nhau, cho công chúng thấy phần nào góc khuất trong nội bộ các nhóm nhạc. Xung đột giữa hai cựu thành viên AOA Mina - Jimin, Yeon Woo với nhóm Momoland hay thành viên cũ Woo Ji Yoon với nhóm BOL4 là những ví dụ mới nhất.

Mina tố Jimin bắt nạt mình suốt 10 năm

Những ngày qua, cộng đồng người hâm mộ Kpop bị cuốn vào scandal bắt nạt chấn động giữa hai cựu thành viên AOA là Mina và Jimin.

Ngày 3/7, trong khi trả lời bình luận của dân mạng, nữ ca sĩ Kwon Mina úp mở rằng trước khi rời nhóm nhạc AOA, cô đã bị một thành viên cùng nhóm bắt nạt suốt 10 năm đến mức từng có ý định tự tử. Sau đó, cựu thành viên AOA đăng tải một bài viết nói rõ tâm trạng của mình vào thời điểm đó, nhưng chưa tiết lộ danh tính cụ thể của kẻ bắt nạt.

 Scandal bắt nạt bạn cùng nhóm cuốt 10 năm giữa Jimin - Mina (AOA) khiến cộng đồng người hâm mộ Kpop chấn động.

Scandal bắt nạt bạn cùng nhóm cuốt 10 năm giữa Jimin - Mina (AOA) khiến cộng đồng người hâm mộ Kpop chấn động.

Dựa vào những chi tiết do Mina đưa ra, dân mạng nhanh chóng chỉ ra kẻ tội đồ là Shin Ji Min - trưởng nhóm AOA. Ngay sau đó, rapper 29 tuổi đã cập nhật story trên trang cá nhân dòng chữ "Tiểu thuyết à?”, rồi ngay lập tức xóa dòng trạng thái trên.

Trước hành động của Jimin, Mina đáp trả bằng việc cập nhật hình ảnh cổ tay chằng chịt sẹo, bày tỏ mong muốn nhận được lời xin lỗi chân thành từ Ji Min để tháo gỡ khúc mắc tâm lý. "Chị cứ gọi đó là tiểu thuyết đi. Tôi có cả nhân chứng và bằng chứng. Chị sẽ phải lãnh hậu quả cho những gì mình gây ra", cô khẳng định.

Sau khi ngầm đấu khẩu trên mạng xã hội, Mina cho biết Jimin cùng các thành viên AOA đã tới nhà cô để trực tiếp nói chuyện và xin lỗi. Tuy nhiên, Mina cho rằng người chị từng hoạt động chung nhóm tỏ ra tức giận và chưa thật sự chân thành.

Mina bị Jimin bắt nạt tới mức uất ức, muốn tìm đến cái chết.

Trong một diễn biến khác, Jimin cũng đăng tải một bài viết dài, nói rằng cô đã khóc và xin lỗi nhiều lần.

Mọi chuyện chưa dừng lại. Mina tiếp tục có bài viết mới, ám chỉ việc Jimin từng đưa bạn trai về ký túc xá khiến cô phải ra phòng tập để nghỉ ngơi. Cô thậm chí cho biết sẽ tiếp tục tự sát bởi lời xin lỗi của Jimin không xuất phát từ thiện ý.

Sau khi vụ việc nổ ra chưa đầy một tuần, công ty chủ quan FNC thông báo Jimin rời AOA và tạm ngừng hoạt động trong ngành giải trí một thời gian. Còn trong bài đăng mới nhất vào ngày 10/7, Mina cảm ơn người hâm mộ và hứa hẹn sẽ trở lại với hình ảnh rực rỡ hơn vào một ngày không xa.

Yeonwoo và nhóm nhạc Momoland

Cùng thời điểm lùm xùm giữa Mina và Jimin nhóm AOA nổ ra, Yeon Woo (cựu thành viên nhóm Momoland) cũng có bài viết được cho là ám chỉ về nhóm nhạc cũ của mình trên trang cá nhân.

Nữ ca sĩ giãi bày trên mạng xã hội rằng: “Có bao nhiêu người ngoài kia đủ can đảm để từ bỏ những gì họ đã dành cả tuổi trẻ để theo đuổi và tìm đến thứ khác mới mẻ hơn. Tôi không táo bạo đến vậy. Tôi không đủ ý chí để làm điều đó, cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Những gì tôi làm là một mình chịu đựng, nhưng nó không có tác dụng”, nữ ca sĩ tiếp tục.

Giữa tâm "bão" scandal giữa Mina - Jimin, Yeon Woo cũng đăng bài úp mở việc bị bắt nạt trên mạng xã hội.

Yeon Woo cho biết cô đã có một quãng thời gian khó khăn. Cô không phản bội ai chỉ vì tham lam, nhưng phải hứng chịu nỗi đau khi bị hiểu lầm, chỉ trích bởi những người mình yêu thương. Nữ ca sĩ hy vọng dư luận ngưng lan truyền những thông tin bịa đặt về cô.

Năm 2019, công ty quản lý đột ngột tuyên bố Yeonwoo rời nhóm để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Nữ thần tượng bị không ít fan hâm mộ chỉ trích, cho rằng cô bỏ rơi nhóm nhạc để phát triển sự nghiệp riêng. Tuy nhiên, qua bài đăng nói trên, công chúng suy đoán rằng cô đang ám chỉ việc bị bắt nạt, ép rời khỏi Momoland.

Sau đăng tải tâm thư lên mạng xã hội, Yeon Woo không chia sẻ thêm điều gì khác. Còn công ty quản lý của Momoland im lặng, chưa đưa ra phản hồi cụ thể.

BOL4 và cuộc chiến công khai

Cũng trong tuần đầu tiên của tháng 7, một cuộc chiến công khai đã xảy ra giữa Woo Ji Yoon - cựu thành viên BOL4 và Ahn Ji Young - người còn trụ lại với nhóm.

Woo Ji Yoon rời BOL4 vào hồi tháng 4. Lý do phía công ty đưa ra là nữ ca sĩ trăn trở về sự nghiệp trong tương lai. Thế nhưng, cư dân mạng lại tìm ra bằng chứng Woo Ji Yoon bị đối xử bất công khi còn hoạt động trong BOL4 và cho rằng sự ra đi của thần tượng xuất phát từ nguyên nhân khác.

Ahn Ji Young và Woo Ji Yoon thời còn thân thiết.

Với mục đích cởi bỏ nghi cấn bất hòa, khi tham gia chương trình Radio Star, Ahn Ji Young sụt sùi rằng mình cảm thấy buồn nhưng vẫn ủng hộ quyết định của Woo Ji Yoon. Ngược lại, Woo Ji Yoon đăng ảnh stream ca khúc mới Dandelion như một cách ủng hộ người bạn cũ.

Tháng 6/2020, Woo Ji Yoon tung ca khúc solo mới là Dodo, phần lời của bài hát bị tố là có ý “đá xéo” Ahn Ji Young: “Cậu đẩy tôi đi đấy chứ. Chỉ biết giành lợi về phần mình. Tôi sẽ tìm đến cậu trong cơn ác mộng để làm rõ mọi chuyện…”. Sau đó, chủ nhân Dodo phải lên tiếng đính chính rằng bài hát đó được viết từ năm 2019 và không mang ý đả kích bất kỳ ai.

Mọi chuyện dường như đã chìm dần, cho tới hôm 3/7 vừa qua, Ahn Ji Young bất ngờ chia sẻ trên story của Instagram rằng phần lời của bài hát Dodo khiến cô trầm cảm, mất ngủ và phải điều trị tâm lý: “Tôi không thể chịu nổi và luôn cảm thấy có vấn đề khi nhìn thấy (tài khoản mạng xã hội của Woo Ji Yoon), cho nên tôi đã bỏ theo dõi”.

Từ bạn bè, cả hai quay lưng và tố nhau trên mạng xã hội.

Đáp trả hành động của Ahn Ji Young, Woo Ji Yoon đăng tải bức tâm thư lên mạng xã hội, vạch trần mối quan hệ thực sự giữa hai người. Nữ ca sĩ cho biết cô từng muốn rời nhóm một cách đường hoàng sau khi hoàn thành các chương trình hòa nhạc và quảng bá. "Nhưng mặc kệ ý định riêng của tôi, cô ấy tỏ vẻ muốn tôi nhanh chóng rời khỏi nhóm. Nên cuối cùng tôi đã ra đi sớm hơn tôi nghĩ'’, Woo Ji Yoon chia sẻ.

Ahn Ji Young nhanh chóng phản pháo, cho biết bản thân cảm thấy bị tổn thương vì nghe tin Woo Ji Yoon muốn rời nhóm BOL4 gián tiếp qua công ty. Khi cô đề nghị nếu đã quyết định rời đi thì các hoạt động quảng bá cùng nhau nên dừng lại, Woo Ji Yoon đồng ý và tôn trọng ý kiến đó. Vì thế, Ahn Ji Young đã cố giữ hình ảnh đẹp cho cả hai trên sóng truyền hình.

Tuy nhiên, xét tới tình hình hiện tại, cả hai đều không cần phải nể nang nhau.

Ahn Ji Young cũng nhắn nhủ tới thành viên cũ rằng nếu muốn giải quyết mọi chuyện thì đừng làm lơ những cuộc gọi của cô.

Nguyên Hạnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khi-loat-than-tuong-phoi-bay-an-oan-ca-nhan-noi-xau-nhau-tren-mang-post1105261.html