Khi hội teen trổ tài làm 'diễn viên': Hóa thân thành hòn đá, dòng sông đến cả cột điện
Đóng giả cây mai, bãi cỏ hay dòng sông, những trường hợp sau đây đã tạo ra những 'vai diễn' vừa hài hước, vừa dễ thương của hội teen.
Mới đây, hội teen lại thích thú truyền tay nhau hình ảnh một buổi ngoại khóa về văn hóa giao thông tại THPT Hoàng Văn Thụ (Nha Trang, Khánh Hòa). Cụ thể, các bạn học sinh đóng lại một hoạt cảnh minh họa cho chủ đề của buổi ngoại khóa. Trong khi hai diễn viên chính đang thể hiện phân cảnh đau khổ, vật vã dưới nền đất, một nhân vật khác - cây cột điện - đứng đó, vô cùng tròn vai mà không kém phần hài hước.
Hội teen còn nhiều hơn nữa những vai diễn để đời mà chẳng mấy ai "biết mặt, đặt tên". Chỉ cần gương mặt giữ sao cho không biến sắc, cầm một tấm bìa, bỏ mặc những tiếng cười quanh mình là vô tư vào vai thôi. Có thể thấy, những vai diễn chuyên nghiệp, "không chút nào giả trân" này nhận được rất nhiều lời hò reo từ dân tình. Đầu tư thêm một chút trang phục là vào vai xuất thần luôn, như mặc áo mưa để giả làm dòng sông, diện áo vàng để biến hình thành cây mai... chẳng hạn.
Bạch Dương
Ảnh tổng hợp từ Internet