Khi hào quang showbiz không phải lúc nào cũng đẹp

Hoài Lâm, Yasuy là hai hình mẫu khiến người ta phải suy nghĩ lại về showbiz.

Hoài Lâm và Yasuy từ bỏ hào quang showbiz để tìm tới tự do

Hoài Lâm và Yasuy từ bỏ hào quang showbiz để tìm tới tự do

Người về quê chăn gà, người đi bán café

Những ngày qua, cái tên Hoài Lâm trở nên đặc biệt gây chú ý khi sản phẩm mới “Hoa nở không màu” của nam ca sĩ đã trở thành bản hit được nhiều người yêu thích với 38 triệu lượt xem. Nhiều người đã những kỳ vọng với thành tích này, Hoài Lâm sẽ sớm trở lại showbiz nhưng dường như con nuôi của Hoài Linh chưa có ý định ấy.

Trong một số lời chia sẻ với báo chí mới đây, Hoài Lâm còn mong mọi người đừng kỳ vọng mình sẽ trở lại showbiz. “Tôi sợ showbiz thị phi lắm, đã trải và nếm đủ nên đã đến lúc phải dừng lại”.

Hoài Lâm từ một "ngôi sao đang lên" đã nhanh chóng vụt tắt

Có lẽ chính vì sợ showbiz thị phi, Hoài Lâm đã chấp nhận rời xa môi trường này. Từ một ngôi sao sáng giá của làng âm nhạc, một quán quân Gương mặt thân quen với giọng hát thiên bẩm và ngoại hình điển trai sáng láng được nhiều người yêu thích, anh chấp nhận từ bỏ tất cả để mong trở lại cuộc sống bình thường.

Trước khi phụ giúp mẹ nuôi bán café tại Vĩnh Long như hiện tại, Hoài Lâm từng co quãng thời gian lái xe ôm kiếm sống. Dù vậy, anh nói mình không hối hận khi đã từ bỏ hào quang showbiz. Qua tất cả sóng gió trong công việc và cuộc sống, Hoài Lâm nhận mình vẫn ổn. “Lâm ổn”, có lẽ đó cũng là điều mà những người yêu mến giọng ca này đều mong muốn.

Ở một nơi khác, quán quân Vietnam Idol 2012 Yasuy đang có cuộc sống vui vẻ và bình dị tại Lâm Đồng. Thế nhưng, không phải anh về đây làm ca sĩ để tận dụng danh hiệu, mà là về tiếp tục làm một nông dân chăn gà trồng rau, trồng café.

Yasuy đưng quang quán quân Vietnam Idol 2012

Yasuy tâm sự, có lẽ một phần từ nhỏ anh đã gắn bó với làng quê nên vẫn mê và xem nó như cội nguồn và truyền thống cao quí của mình. Với anh, những người làm vườn mới đáng là bậc làm cha làm mẹ, bởi chính họ là người dám bỏ mồ hôi nước mắt, chịu nắng chịu mưa lao động cực khổ để tạo ra hạt cơm, gạo thịt.

Anh tự nhận cuộc đời mình may mắn hơn nhiều người, vì được sống và trải nghiệm một ít phù phiếm nơi đô thị, rực rỡ ánh đèn sân khấu, một thời làm người đặc biệt đi đến đâu cũng có người biết đến chào, xin chữ ký. Dù vậy, anh không ngại chân tay lấm bùn đất.

Không phải hào quang nào cũng đẹp đẽ

Từ lâu, người ta vẫn nhìn showbiz như một nơi hào nhoáng vì ở đó có những chiếc xế hộp tiền tỷ, những bộ đầm dạ hội thướt tha trước hàng loạt ống kính máy ảnh đang chĩa vào. Showbiz cũng là chốn bon chen khi mỗi ngày, vẫn có biết bao người trẻ muốn tìm cách len chân vào bằng mọi giá. Thế nhưng, nhìn từ Hoài Lâm và Yasuy có thể thấy rằng, không phải lúc nào, tiền bạc và hào quang showbiz cũng là tất cả.

Hoài Lâm về quê phụ mẹ nuôi bán cafe

Những người rời đi, họ đều có chung một mong muốn là tự do. Áp lực mà một người nổi tiếng phải chịu đựng không chỉ là những ganh đua trong chốn showbiz, mà còn là sự mất tự do. Mỗi bộ quần áo, mỗi hành vi cử chỉ của họ đều luôn bị người khác soi vào để chỉ trỏ, bình phẩm. Đời tư cá nhân cũng bị mổ xẻ, soi mói.

Họ cũng không thể được sống là chính mình mà sẽ phải sống theo những gì dư luận muốn. Đối với nhiều người nổi tiếng, họ luôn biết và chấp nhận điều này, nhưng không phải ai cũng có khả năng chịu đựng được.

Như Hoài Lâm, đã có lúc anh stress đến nỗi từng dùng chất kích thích 2 lần, có nhiều suy nghĩ tiêu cực, sợ giao tiếp, sợ sự nổi tiếng, đám đông và sợ đứng trên sân khấu nghe tiếng hò reo. Cứ thế, Hoài Lâm trở thành một nạn nhân của hào quang.

Yasuy đang có cuộc sống tự do mà mình mong muốn

Còn Yasuy, anh trải qua những ồn ào về đời tư và nhận ra, hào quang showbiz không phải thứ mình thuộc về. Trở về tiếp tục làm một nông dân, Yasuy giờ không còn muốn đi hát và không muốn vướng vào những thị phi như trước kia, bởi “được sống và làm việc theo những gì mình muốn và thích chính là niềm vui và hạnh phúc nhất với tôi, vì cuộc sống đích thực nhất với tôi là tự do”.

Thế mới thấy, không phải lúc nào hào quang showbiz cũng là thứ người ta mong ước, "trong chăn mới biết chăn có rận". Áp lực showbiz, áp lực hào quang chưa bao giờ là điều dễ dàng để bất cứ ai cũng có thể vượt qua và chịu đựng được.

Hoàng Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/khi-hao-quang-showbiz-khong-phai-luc-nao-cung-dep-d473369.html