Khi Hà Anh Tuấn 'hát ké', Thu Phương khóc

Song ca với Thu Phương bài hát 'Hai chúng ta', Hà Anh Tuấn thành thật anh chỉ 'hát ké' vì nhạc sĩ Việt Anh sáng tác riêng bài này cho giọng ca Hải Phòng.

The Master of Symphony đã diễn ra vào tối 22/11 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM. Khán phòng đã không kín chỗ dù đây một chương trình âm nhạc có thương hiệu của thị trường, từng ghi dấu trong cộng đồng người nghe nhạc.

Năm nay, đêm nhạc tiếp tục có sự quy tụ của các giọng ca đã thành danh ở cả hải ngoại lẫn trong nước với những cái tên như Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Thanh Hà, Trần Thu Hà, Thu Phương, Lam Trường, Quang Dũng, Tấn Minh, Hà Anh Tuấn và Phương Linh.

Hà Anh Tuấn hát mở đầu trong đêm nhạc.

Hà Anh Tuấn hát mở đầu trong đêm nhạc.

Thực tế, sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng trong một đêm nhạc mang lại nhiều lợi thế, tạo cơ hội thưởng thức cho khán giả. Tuy nhiên, về mặt chất lượng nội dung, đây là một lựa chọn mạo hiểm.

The Master of Symphony, dù được đạo diễn âm nhạc bởi Hoài Sa và dưới bàn tay dàn dựng của Cao Trung Hiếu cũng không ngoại lệ. Chương trình vẫn được đánh giá là hấp dẫn nhưng cũng không giấu được sự dàn trải, thiếu điểm nhấn.

Đêm nhạc mở màn vào khoảng 20h30 với màn hòa giọng của các nghệ sĩ trong ca khúc Một tình yêu của nhạc sĩ Đức Huy. Sự xuất hiện cùng lúc của 10 nghệ sĩ ít nhiều gây cảm giác choáng ngợp. Đây cũng là một trong những khoảnh khắc lộng lẫy nhất của chương trình.

Sau 4 năm tổ chức, The Master of Symphony luôn giữ cách mở đầu chương trình bằng một màn hòa giọng, có thể là một ca khúc hoặc liên khúc.

Trước đó, năm 2015, live show từng gây nức lòng khán giả yêu nhạc với màn kết hợp giữa 5 giọng ca đẳng cấp diva là Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trần Thu Hà và Thu Phương.

Năm nay, sau màn hòa giọng của 10 nghệ sĩ, chương trình đi vào concept từng cặp song ca. Theo đó, mỗi ca sĩ song ca lần lượt với 2 ca sĩ khác, tổng bài là 3-4 bài. Không có ai hát “solo”.

Hà Anh Tuấn và Phương Linh hát mở đầu. Cả hai kết hợp trong Con tim tan vỡ trước khi tái hiện lại màn song ca Cơn mưa tình yêu trên sân khấu. Cơn mưa tình yêu là bản hit góp phần làm nên tên tuổi của cả hai. Đây cũng là ca khúc được nhiều người ưa chuộng khi đi hát karaoke.

Không phải màn song ca nào trong đêm nhạc cũng thực sự hợp lý.

Trong đêm nhạc, sự xuất hiện của Hà Anh Tuấn và Phương Linh nhận được sự ủng hộ của khán giả. Cả hai hát ăn ý, cùng nâng đỡ nhau trong mỗi nốt nhạc. Sau chương trình, có khán giả bày tỏ giá như cặp đôi hát nhiều hơn.

Những màn song ca khác trong The Master of Symphony năm nay có thể kể đến như Quang Dũng và Thanh Hà với Bản tình cuối, Thanh Hà và Khánh Hà với Sa mạc tình yêu, Phương Linh và Quang Dũng với Phôi pha hay Hà Trần và Tấn Minh với Bản tình ca đầu tiên…

Nhiều sự kết hợp mang lại cảm xúc mới mẻ vì khán giả chưa từng thấy trước đó. Nhưng thực tế cho thấy, không phải màn song ca nào cũng thực sự ấn tượng.

Quang Dũng hát Tình nhớ với Phương Linh không thể hòa hợp, tình cảm như với Hồng Nhung. Trong khi, Bức thư tình đầu tiên qua màn song ca của Tấn Minh và Trần Thu Hà lại càng cho thấy ca khúc phù hợp hơn với một màn solo dù cả hai đều là giọng hát đẳng cấp của thị trường.

Về phía Thanh Hà, phong độ của nữ ca sĩ trong đêm nhạc tối 22/11 không tốt. Nữ ca sĩ vốn gây ấn tượng nhờ lối hát cảm xúc, nặng tình nhưng trong đêm diễn tối qua, ưu điểm này lại không được phát huy. Danh ca Khánh Hà cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Concept song ca khép lại với màn kết hợp giữa Thu Phương và Hà Anh Tuấn. Cả hai hòa giọng trong ca khúc Hai chúng ta. Theo chia sẻ của Hà Anh Tuấn, đây là bài hát nhạc sĩ Việt Anh viết riêng cho Thu Phương, anh chỉ xin “hát ké”.

Kết thúc màn hòa giọng, Thu Phương lấy tay lau nước mắt. Nữ ca sĩ từng chia sẻ rằng chị dễ xúc động khi hát các ca khúc mà nhạc sĩ Việt Anh viết tặng riêng cho mình.

Đêm nhạc chính thức khép lại vào khoảng gần 23h với màn thể hiện của 10 nghệ sĩ trong ca khúc Em và tôi, bài hát nổi tiếng của cố nhạc sĩ Thanh Tùng, ghi dấu qua giọng Thanh Lam.

Thu Phương song ca với Hà Anh Tuấn ca khúc Hai chúng ta.

Bàn tay làm nhạc của Hoài Sa trong The Master of Symphony luôn được khen ngợi. Đó là lối biên tập và chơi nhạc chỉn chu, góp phần vào sự thăng hoa của các nghệ sĩ.

Nhưng để có một đêm nhạc ấn tượng, ban nhạc chơi hay không đủ. The Master of Symphony rõ ràng đang cho thấy dấu hiệu đuối sức về concept, cách biên tập âm nhạc và dàn dựng sau 4 năm tổ chức.

Chương trình ngày càng ít loa tỏa hơn dù có tới 10 ca sĩ nổi tiếng góp mặt. Còn nhớ, The Master of Symphony 2015, một số khán giả chia sẻ rằng sau khi xem đêm đầu tiên, họ phải săn lùng để xem tiếp hai đêm diễn tiếp theo. Trong khi, The Master of Symphony năm nay, khi đêm nhạc khép lại, nhiều ghế đã trống.

Quang Đức
Ảnh: Quỳnh Trang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/khi-ha-anh-tuan-hat-ke-thu-phuong-khoc-post1016613.html