Khi Gà trống Gaulois 'mắc tóc'

Kể từ khi trở thành một trong số các đội tuyển quốc gia mạnh nhất trên thế giới, đội tuyển Pháp thường vấp phải một thực tế: luôn phải đụng mặt với các đội tuyển nhỏ nhưng đá rất khó nhằn.

Deschamps đã sai lầm trong trận gặp Hungary?

Tại Budapest hôm thứ Bảy vừa rồi, The Blues đã trải qua những gì họ dự kiến trước đó, một trận cầu khó khăn. Tuy nhiên, họ đã không tìm ra được giải pháp. Kể từ khi trở thành một trong số các đội tuyển quốc gia mạnh nhất trên thế giới, đội tuyển Pháp thường vấp phải một thực tế: luôn phải đụng mặt với các đội tuyển nhỏ nhưng đá rất khó nhằn, làm bộc lộ sự lúng túng của Gà trống Gaulois. Điều làm trầm trọng vấn đề là hiện tượng này có thể tái diễn nhanh chóng.

Có vẻ như thế giới "không còn những đội bóng nhỏ", theo một câu “tâm niệm” của HLV Didier Deschamps. Tuy nhiên, có những đội bóng khiến The Blues khó chịu hơn những đội khác. Và hóa ra những đội bóng đó hiếm khi đạt vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng FIFA. The Blues đã thua các đội tuyển dưới cơ rất nhiều như Thổ Nhĩ Kỳ (vị trí 29 trên bảng xếp hạng FIFA) và Phần Lan (54) trong vẫn có thể ca khúc khải hoàn khi gặp các đội tầm cỡ như Đức, Uruguay, Croatia hoặc Bồ Đào Nha.

Paul Pogba trong trận đấu với Hungary

Một nghịch lý của tuyển Pháp được tổng kết trong năm ngày của Euro: cỗ máy chiến tranh ở Munich đã biến thành một chiếc xe đẩy tạm bợ ở Budapest. Vì vậy, The Blues nay thường rơi vào một tình thế lặp đi lặp lại: mỗi khi gặp một đội bóng nhỏ, đá bóng với mục tiêu cao nhất là thắng được Pháp, đương kim vô địch thế giới. Cứ thế, The Blues đã rơi vào bẫy trước Thổ Nhĩ Kỳ ở Konya vào tháng 6 năm 2019 (tỷ số 2-0 nghiêng về Thổ Nhĩ Kỳ) với màn trình diễn tồi tệ nhất trong kỷ nguyên Deschamps. Ở Budapest, mọi thứ hầu như không tốt hơn là bao.

Ở thủ đô của Hungary hôm đó có đủ thứ chống lại Gà Gaulois: thời tiết nóng nực, sân vận động đầy khán giả “thù địch”, niềm tự hào trong quá khứ của Hungary, ngay cả ở cái tên sân vận động (Puskas, người hùng một thủa của nước chủ nhà).

Và mọi thứ đã diễn ra như kỳ vọng của chủ nhà và quốc gia thứ 37 trên bảng xếp hạng FIFA đã ăn mừng trận hòa này giống như những người khác ăn mừng một chiếc cúp. Xét về lực lượng, với các ngôi sao trong đội hình, tuyển Pháp không còn khả năng gây bất ngờ. Đôi khi, nếu The Blues nhanh chóng mở tỷ số, cỗ máy sẽ tự động tăng tốc. Còn nếu không, họ thường đá lòng vòng, bế tắc như trận gặp Luxembourg năm 2017 (0-0) hay Belarus (0-0) một năm trước đó.

Và một tuyển Pháp như gà mắc tóc trước các đội bóng nhỏ dần lộ diện qua thời gian, với chiến thắng khiêm tốn trước Australia (2-1) tại Nga, trước Romania (2-1), Albania (2-0) hoặc Ireland (2-1)) tại Euro 2016. Trận đấu ở sân Puskas của Hungary bộc lộ hầu như mọi khía cạnh. Nhưng nếu Pháp đứng nhất bảng, thì sẽ là một sự đặt cược an toàn rằng The Blues vẫn sẽ phải đối mặt với sự khó chịu này.

Như hiện tại, họ sẽ phải đối mặt với Thụy Sĩ, Phần Lan hoặc Áo, những đối thủ rất có khả năng gây đau đầu.

Anh Minh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/khi-ga-trong-gaulois-mac-toc-post1347926.tpo