Khi cơn ghen biến thành tội ác

Trả lời Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ, Đặng Văn Bé Hai (35 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) biện bạch: 'Bị cáo thương vợ lắm, chỉ muốn hàn gắn tình cảm để con cái có mẹ cha'. Nhưng khi tòa hỏi thương sao lại giết vợ, thì Bé Hai cúi đầu im lặng. Giây phút cuồng ghen nông nổi đã biến người đàn ông ấy thành kẻ sát nhân, làm tan nát gia đình, con thơ lâm cảnh mồ côi. Còn bị cáo phải chịu hình phạt cao nhất là tử hình.

Cha mẹ hãy xây dựng gia đình hạnh phúc để nuôi dưỡng các con nên người. Ảnh minh họa từ internet.

Cha mẹ hãy xây dựng gia đình hạnh phúc để nuôi dưỡng các con nên người. Ảnh minh họa từ internet.

Trước đây, Bé Hai và vợ là chị Q. (31 tuổi) từng có mái ấm hạnh phúc. Nhưng rồi áp lực về kinh tế cũng như bất đồng trong lối sống khiến tình cảm rạn nứt. Chị Q. đòi chia tay và từng nói "nếu ly hôn cũng có người khác theo đuổi" nên Hai nghi vợ ngoại tình. Trong thời gian đợi tòa thụ lý đơn, chị Q. đưa con về nhà mẹ ruột tại quận Cái Răng ở. Bé Hai tìm cách níu kéo nhưng không thành.

Tối 29-12-2019, Bé Hai điện thoại cho chị Q. để hỏi thăm con và xảy ra cự cãi. Bực tức, Bé Hai nảy sinh ý định giết vợ nên lấy con dao giấu trong người, điều khiển mô tô đi tìm chị Q. Đến nơi, thấy vợ đang mở cổng rào để ra ngoài, Bé Hai hỏi đi đâu thì chị Q. trả lời đi chơi. Cho rằng vợ đi với người đàn ông khác, Hai xông tới, đẩy chị Q. té rồi dùng dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân. Chị Q. kêu cứu, hàng xóm chạy ra can ngăn, đưa đi cấp cứu nhưng tử vong do choáng mất máu cấp, sau vết thương đứt thủng động mạch chủ bụng… Còn Bé Hai đến công an đầu thú sau khi gây án.

Phiên tòa ngày 9-6 có đông người thân bị cáo và bị hại. Bé Hai khai, trong quá trình chung sống, có đánh vợ 1 lần, tự thấy hối hận nên cam kết không tái phạm. Bé Hai khăng khăng cho rằng vợ ngoại tình nhưng không có chứng cứ. Cha của chị Q. cho biết, thấy vợ chồng con lục đục, nhiều lần khuyên can nhưng không được. Bé Hai vốn hiền lành, chí thú làm ăn, đâu ai ngờ có ngày bị cáo hành động dại dột như vậy. Mẹ chị Q. nói trong nước mắt: "Con tôi mất rồi, có tử hình bị cáo đi chăng nữa thì con cũng không sống lại. Tôi đề nghị bị cáo án chung thân để thấy hành động sai của mình mà suy nghĩ, ăn năn. Tôi muốn cháu ngoại tôi có cha, dù có thể người cha không tốt nhưng ít ra ký ức nó cũng có cha…". Còn cha ruột của bị cáo buồn bã xin lỗi gia đình bị hại, ông nén xúc động trình bày trước tòa mà như tự sự với chính mình: "Nó làm nó ráng chịu chứ tôi biết nói gì bây giờ!". Nghe những lời trách móc của cha mẹ hai bên, bị cáo gục đầu hối tiếc.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của Bé Hai đặc biệt nghiêm trọng, thuộc trường hợp có tính chất côn đồ, gây ra cái chết đau thương cho vợ, làm mất an ninh trật tự tại địa phương. Tòa cho rằng bị cáo không thể cải sửa, cần phải cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội nên quyết định tuyên án tử hình. Đến giờ phút này bị cáo mới thấm thía hậu quả của sự cuồng ghen vô lối. Nhát dao chí mạng như ngọn lửa thiêu đốt tất cả. Thương nhất là đứa con chỉ mới 5 tuổi phải mang nỗi đau quá lớn. Giá như Bé Hai có cách ứng xử ôn hòa hơn thì đâu xảy ra bi kịch!

Theo đánh giá cơ quan chức năng, tình trạng xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác, trong đó vấn nạn bạo lực gia đình đang có xu hướng gia tăng trên địa bàn thành phố, mức độ nguy hiểm đặc biệt cao. Chỉ vì thù hận, ích kỷ cá nhân mà không ít đối tượng đánh mất lý trí, hủy hoại bạn đời. Công an TP Cần Thơ đang thụ lý vụ án cũng xuất phát từ sự ghen tuông mà hành động mù quáng.

Trần Khánh Vân (23 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) cùng vợ là chị E. chở thuê bằng ghe trên sông. Ngày 30-4-2020, cả hai neo đậu ghe trên khu vực sông Hậu (quận Thốt Nốt) để chờ lên hàng. Gần đây, Vân thấy vợ nói chuyện cộc cằn, lại hay bấm điện thoại nên nghi ngờ vợ ngoại tình, sinh lòng oán giận. Trưa 2-5, Vân thấy chị E. nằm võng và bấm điện thoại, có vẻ rất vui. Vân nghĩ vợ có tình cảm với người khác, không còn thương mình nữa nên hỏi cho ra lẽ. Trong lúc cự cãi, Vân nảy sinh ý định dùng dao giết vợ rồi tự sát chết theo. Canh lúc vợ không để ý, Vân lấy cây dao bầu chém nhiều nhát vào người vợ. Chị E. kêu cứu, giật được con dao ném xuống sông; Vân lấy dao khác chém vợ tiếp. Sau đó, Vân tự cắt vào cổ mình rồi nhảy xuống sông. Mọi người phát hiện đưa cả hai đi cấp cứu, qua cơn nguy kịch; Vân đã bị khởi tố, tạm giam…

Trong quan hệ hôn nhân, sẽ không tránh khỏi những lúc bất hòa. Chọn cách ứng xử như thế nào khi tình cảm đổ vỡ để tránh tổn thương cho mình, cho người còn lại cũng như không phạm pháp, đòi hỏi người trong cuộc phải hết sức bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo. Quan trọng là có giải pháp tháo gỡ mâu thuẫn, hiểu lầm ngay từ đầu, không nên để tích tụ lâu ngày gây ức chế, thù hận, dễ dẫn đến hành xử tiêu cực. Cha mẹ làm gì cũng hãy nghĩ đến con cái, đừng để trẻ nhỏ phải gánh chịu bất hạnh từ lỗi lầm của người lớn. Hãy xây dựng gia đình thật sự là tổ ấm, cha mẹ là vòng tay yêu thương, an toàn nuôi dưỡng các con nên người.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/khi-con-ghen-bien-thanh-toi-ac-a122497.html