Khi 'chiến binh'... bật khóc

Trung vệ Hữu Tuấn của đội bóng TP.HCM được các CĐV nhà phong là chiến binh bởi anh đã dũng cảm tiếp tục thi đấu trong khi phải băng đầu.

Trong cuộc đọ sức với Hải Phòng, khi tham gia một pha tranh chấp với cầu thủ đối phương, trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn (TP.HCM) đã gặp phải chấn thương nặng, cụ thể anh bị rách da đầu và mất khá nhiều máu.

Các nhân viên y tế ngay lập tức đã tiến hành sơ cứu, băng đầu cho Hữu Tuấn và đưa ra lời khuyên rằng anh nên rời sân để tránh ảnh hưởng đến chấn thương. Ảnh: HCM CFC

Tuy nhiên, cầu thủ gốc Đà Nẵng đã chủ động xin phép ban huấn luyện được tiếp tục ở lại chiến đấu bên cạnh đồng đội.

Quyết định này của chân sút đã khiến người hâm mộ đội nhà hết sức khâm phục và phong anh là "chiến binh".

Các học trò của HLV Miura chơi lăn xả trong khoảng thời gian sau đó, tiếc rằng nỗ lực của họ vẫn thiếu một chút may mắn.

Trong những phút cuối cùng của trận đấu, tiền đạo Fagan của Hải Phòng có pha ra chân dứt khoát trong vòng cấm, đưa bóng đi thẳng vào lưới TP.HCM mở tỉ số cũng như ấn định kết quả cuối cùng của trận đấu.

Để thua đầy tiếc nuối, trung vệ Hữu Tuấn ôm mặt khóc. Đây cũng là cảm nhận của ông Miura. Dù không có được điểm nào song TP. HCM vẫn đứng thứ 4 trên BXH sau 6 vòng đấu.

Hữu Tuấn không kìm được nước mắt, bật khóc lớn.

Trung vệ ngồi thẫn thờ trong khu vực kĩ thuật.

Sự tiếc nuối cũng thấy rõ trên gương mặt HLV Miura.

NGUYÊN KỲ DUYÊN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/khi-chien-binh-bat-khoc-603054.ldo