Khi 'chàng rể quốc dân' vào vai kẻ giết người hàng loạt

Sau 17 năm gia nhập showbiz, Lee Seung Gi lần đầu thử sức với vai diễn phản diện trong 'Mouse'. Nhân vật của anh là kẻ giết người hàng loạt mắc chứng rối loạn chống đối xã hội.

Trong tập 15 của Mouse, biên kịch đã có một cú "bẻ lái" bất ngờ, biến chàng trai tưởng như tốt tính, hiền lành Jung Ba Reum (Lee Seung Gi) ở đầu phim thành tên sát nhân hàng loạt tàn ác. Chi tiết phẫu thuật ghép não và thay đổi ký ức cũng được đào sâu thêm, lý giải cho việc Ba Reum không có ý thức về việc bản thân thực chất là tội phạm giết người.

Với màn chuyển biến trên, nhân vật Jung Ba Reum của Lee Seung Gi chính thức chuyển từ tuyến vai chính diện sang phản diện. Đây cũng là lần đầu tiên "chàng rể quốc dân" đóng vai ác trên màn ảnh - điều mà trước đây khán giả không thể hình dung ra.

 Nhân vật của Lee Seung Gi trở thành kẻ giết người hàng loạt trong tập 15 phim Mouse.

Nhân vật của Lee Seung Gi trở thành kẻ giết người hàng loạt trong tập 15 phim Mouse.

"Chàng rể quốc dân" lần đầu đóng vai phản diện

Ban đầu, Jung Ba Reum bị xem là nhân vật mờ nhạt, với tính cách hiền lành và lương thiện điển hình thường thấy khi mô tả các nhân vật cảnh sát trong phim truyền hình Hàn.

Thậm chí, Jung Ba Reum còn bị một số ý kiến chê là nhân vật quá ngờ nghệch, chỉ biết nở nụ cười khờ khạo trong các phân cảnh. Nhưng sau đó, tính cách của nam chính bỗng thay đổi sau ca phẫu thuật ghép não do bác sĩ "quái vật" Han Seo Joon (Ahn Jae Wook) thực hiện.

Cụ thể, trong tập 15, Jung Ba Reum phát hiện ra bản thân thực sự là kẻ sát nhân hàng loạt, và cũng chính là người khiến bác sĩ Sung Yo Han (Kwon Ha Woon) bị đổ oan là tội phạm giết người.

Jung Ba Reum vốn mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội - căn bệnh từng được đề cập đến trong Điên thì có sao, khiến người bệnh có xu hướng làm ngược lại tất cả những quy chuẩn đạo đức cơ bản nhất của xã hội. Do căn bệnh, Jung Ba Reum ghét bỏ và sẽ làm hại bất cứ ai sống hiền lành, thánh thiện. Để tạo vỏ bọc hoàn hảo cho mình, mỗi ngày, Jung Ba Reum đều đứng trước gương tập cười rồi lại tập khóc, để biến mình thành chàng cảnh sát ngờ nghệch, đáng mến.

Bác sĩ Sung Yo Han (Kwon Ha Woon) bị đổ oan là tội phạm giết người.

Sau cuộc đụng độ với bác sĩ Sung Yo Han, Jung Ba Reum bị tổn thương não bộ. Chính quyền quyết định cứu sống anh bằng mọi giá vì muốn nêu cao tinh thần trân trọng "người hùng của đất nước", nên đã đề nghị tội phạm - đồng thời là bác sĩ thiên tài - Han Seo Joon (Ahn Jae Wook) phẫu thuật cấy ghép não bộ cho cảnh sát Jung.

Han Seo Joon quyết định dùng chính não bộ của con trai mình là Sung Yo Han để cứu sống Jung Ba Reum. Theo tình tiết phim, đây chính là ca phẫu thuật cấy ghép, chuyển đổi não bộ đầu tiên trên thế giới.

Sau ca phẫu thuật, Jung Ba Reum thay đổi tính cách, trở thành người cục cằn, dễ nổi nóng và hay đánh tội phạm. Trong trí nhớ của cảnh sát Jung, tội phạm giết người hàng loạt là Sung Yo Han, tất cả những chi tiết liên quan đến việc phạm tội giết người trước đây của bản thân đều được thay thế bằng gương mặt của vị bác sĩ xấu số.

Vào khoảnh khắc bước xuống căn hầm chứa bí mật thân thế, Jung Ba Reum đã thốt lên: "Hóa ra chính là mình, không phải Yo Han, là mình". Đây chính là khoảnh khắc đánh dấu lần đầu tiên Lee Seung Gi đảm nhận tuyến vai phản diện sau 17 năm gia nhập ngành giải trí.

Gương mặt không thể vào vai ác?

Lee Seung Gi vốn có gương mặt được đánh giá là chính trực và nụ cười hiền lành. Đây cũng là ưu điểm giúp anh tạo dấu ấn ngay từ những vai diễn đầu tay. Cũng nhờ vẻ ngoài quá "chính diện", Lee Seung Gi luôn được giao đóng các vai nam chính với tính cách thẳng thắn, tốt bụng.

Ngoại hình trên rõ ràng là có lợi thế khi anh vào vai Jung Ba Reum ở giai đoạn đầu phim, khi nhân vật vẫn mang vỏ bọc cảnh sát chính nghĩa.

Nhân vật Jung Ba Reum mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội.

Chỉ trong tập 15, tình huống và thiết lập nhân vật đã bị đảo ngược. Cách thể hiện cảm xúc nhân vật của Lee Seung Gi cũng thay đổi hoàn toàn. Anh thể hiện ánh mắt dữ dằn, thái độ ngạo mạn và gương mặt biến đổi cảm xúc liên tục sau mỗi lần tập khóc, tập cười.

Khán giả Hàn dành nhiều lời khen cho diễn xuất của Lee Seung Gi. Bình luận về tập 15, nhiều khán giả cho rằng "chàng rể quốc dân" đã có màn lột xác thành công, hoàn toàn rũ bỏ vẻ hiền lành chính trực đã gắn bó với anh suốt 17 năm qua trên màn ảnh.

"Đây đúng là vai diễn để đời của Lee Seung Gi", "Nhìn Lee Seung Gi thôi tôi đã thấy rợn người rồi", "Lee Seung Gi diễn giỏi quá", "Có ai vừa xem vừa nín thở như tôi không", "Tôi thậm chí chưa bao giờ tưởng tượng nổi Lee Seung Gi có thể đóng vai ác"... là một số bình luận của khán giả dưới các bài báo về tình tiết phim.

Tuy nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng Lee Seung Gi chưa thực sự diễn tả được cái ác của nhân vật. Jung Ba Reum đã giết hơn 10 người, luôn cảm thấy căm ghét những người thiện lương và có thái độ chống đối tất cả những chuẩn mực thông thường do xã hội đặt ra. Với diễn biến tâm lý nhân vật tàn ác đến mức như quái vật như vậy, có ý kiến cho rằng ánh mắt của "chàng rể quốc dân" vẫn quá hiền lành.

"Dường như gương mặt của Lee Seung Gi không thể ác được", khán giả Thu Ngọc chia sẻ với Zing. Theo Thu Ngọc, cô vẫn nhìn thấy dáng dấp của "chàng rể quốc dân", với nụ cười tươi sáng đi theo Lee Seung Gi suốt từ Những nàng công chúa nổi tiếng, tới Người thừa kế sáng giá hay Vagabond.

Trong 17 năm sự nghiệp, Lee Seung Gi không đóng nhiều phim, nhưng mỗi phim đều sánh đôi cùng những người đẹp nổi tiếng nhất, tạo được dấu ấn riêng biệt và được giới chuyên môn công nhận khả năng diễn xuất.

Nhưng những lời khen trên chủ yếu vẫn dành cho các vai diễn chính diện của anh. Lee Seung Gi chưa từng thử sức với dạng vai khác, đặc biệt là kiểu nhân vật có tâm lý phức tạp như Jung Ba Reum. Do đó, đây là một vai diễn thực sự khó, và còn có phần quá sức với Lee Seung Gi.

Có ý kiến cho rằng Lee Seung Gi chưa thực sự lột tả được sự tàn ác của nhân vật Jung Ba Reum trong phim Mouse.

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khi-chang-re-quoc-dan-vao-vai-ke-giet-nguoi-hang-loat-post1209817.html