Khi cán - binh như anh em một nhà

Đại úy Hoàng Văn Khuyến (sinh năm 1988), Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) là một cán bộ gương mẫu, tận tụy với công việc, có phương pháp chỉ huy khoa học, được cấp trên tin tưởng, đồng đội quý mến.

Tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân 1, tháng 10-2010, Hoàng Văn Khuyến được điều động về Trung đoàn 2 (Sư đoàn 3, Quân khu 1) công tác. Từ Trung đội trưởng, anh phấn đấu trở thành Phó đại đội trưởng và tháng 10-2015 được bổ nhiệm Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2. Ở cương vị nào anh cũng luôn nêu cao trách nhiệm, sâu sát, tỉ mỉ và duy trì nghiêm các nền nếp, chế độ ngày, tuần;gần gũi, quan tâm, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của bộ đội; nắm bắt tình hình thực tiễn, chủ động dự báo các vấn đề nảy sinh trong đơn vị để có biện pháp quản lý, giáo dục kịp thời.

Sau giờ huấn luyện, Đại úy Hoàng Văn Khuyến luôn gần gũi, trò chuyện thân mật với cán bộ, chiến sĩ.

Nói đến Đại đội trưởng của mình, cán bộ, chiến sĩ trong Đại đội 6 đều có chung nhận xét: Đại úy Hoàng Văn Khuyến là một cán bộ gương mẫu, tận tụy với công việc. Đặc biệt, anh rất có duyên với những cuộc thi. Cụ thể, năm 2017, anh được giao nhiệm vụ huấn luyện đội tuyển thi 4 môn quân sự phối hợp cấp sư đoàn và đoạt giải nhì; cấp quân khu đoạt giải nhất; tham gia “Hội thi Đại đội trưởng, Chính trị viên đại đội bộ binh năm 2017” cấp sư đoàn đoạt giải nhất… Ngoài ra, năm 2012, 2014 và 3 năm liền (2016, 2017, 2018) anh đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và được tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012-2017 và được Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn đề nghị cấp trên tặng Bằng khen năm 2018.

Đạt nhiều thành tích đáng nể, nhưng khi trao đổi với chúng tôi, Đại úy Hoàng Văn Khuyến chỉ khiêm tốn cho biết: "Thành tích của tôi rất nhỏ bé so với công sức của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị". Rồi anh chia sẻ thêm, là cán bộ chỉ huy tôi luôn giữ tốt mối đoàn kết, nhất trí trong ban chỉ huy; đội ngũ cán bộ phải như anh em, làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh. Tất cả công việc trong đơn vị đều được trao đổi, bàn bạc thống nhất hành động, như vậy mọi việc mới suôn sẻ. Quan trọng hơn cả là phải thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, tập trung xây dựng mối quan hệ cán-binh thực sự như anh em một nhà…

Bài và ảnh: HOÀNG HANH

(Trung đoàn 2, Sư Đoàn 3, Quân khu 1)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/khi-can-binh-nhu-anh-em-mot-nha-557636