Khi cái đẹp giúp thay đổi cuộc sống của hàng ngàn phụ nữ khó khăn

Hạnh phúc vốn là một món quà kỳ diệu. Và phụ nữ xứng đáng được đón nhận món quà kỳ diệu ấy. Chương trình đào tạo thợ tóc chuyên nghiệp do tập đoàn mỹ phẩm L'Oreal tài trợ ra đời đã giúp cho hơn 1.500 phụ nữ trong cả nước thật sự bước sang trang mới trong hành trình đi tìm hạnh phúc cho cuộc đời mình.

Hơn 1.500 người phụ nữ đã tìm thấy chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc sau khi tham gia chương trình đào tạo tóc tại các trung tâm “Làm đẹp để sống – Sống để làm đẹp" do L’Oreal tài trợ

Theo thống kê ở Việt Nam, tỷ lệ nữ giới có việc làm thấp hơn 9% so với nam giới. Định kiến về giới tính và sự hy sinh chính là rào cản ngăn trở phụ nữ Việt Nam theo đuổi hạnh phúc mình mong muốn. Nhiều phụ nữ chấp nhận hoàn cảnh thay vì vươn lên để thay đổi số phận, một phần là vì không có cơ hội, một phần vì họ không tin vào bản thân mình.

Năm 2009, một dự án dành cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn mong muốn thay đổi cuộc đời mình, mong muốn được sống hạnh phúc đã ra đời với tên gọi “Làm Đẹp Để Sống – Sống Để Làm Đẹp” được tập đoàn mỹ phẩm L’Oreal tài trợ. Dự án đặc biệt nhân văn này hướng đến mục tiêu trao cho phụ nữ quyển mưu cầu hạnh phúc, quyển làm chủ cuộc đời mình và thoát hẳn tình trạng phụ thuộc bằng cách tự chủ về kinh tế.

Chương trình đào tạo thợ tóc chuyên nghiệp ra đời đã giúp cho hơn 1,500 phụ nữ trong cả nước thật sự bước sang trang mới trong hành trình đi tìm hạnh phúc cho cuộc đời mình. Sau hơn 500 giờ đào tạo bởi các chuyên gia tóc L’Oreal theo chương trình học hiện đại, với các kỹ năng và kiến thức cập nhât hàng năm, họ, những người phụ nữ với mức thu nhập bấp bênh và không dám nghĩ đến ngày mai đã trở thành những người thợ phụ, những chủ salon nho nhỏ được yêu chuộng trong khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Nhiều phụ nữ ngày nhận lương đầu tiên đã gạt nước mắt vì niềm hạnh phúc mà họ đã dám tạo dựng cùng với sự giúp sức của một chương trình thiên nguyên đầy tính nhân văn “Làm đẹp để Sống – Sống để làm đẹp”.

Những câu chuyện của những người vượt lên trên số phận để tìm lấy hạnh phúc đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người đồng số phận, và cũng là nguồn động lực để đội ngũ thực hiện tiếp tục phát triển và mở rộng chương trình với niềm tin “Cái đẹp có thể thay đổi cuộc đời của con người”.

“Không quen biết ai, không có người thân, nhiều lúc em cảm thấy chán nản lắm, chỉ muốn bỏ hết ở Sài Gòn để về quê làm ruộng, làm rẫy phụ giúp gia đình nhưng nghĩ đến gia đình em ở quê thiếu nợ người ta nhiều lắm, có làm ruộng rẫy suốt đời chắc cũng không thoát được những con nợ vây quanh nên em đã cố gắng, cho dù có những lúc em nghĩ mình không thể theo được nghề tóc… nhưng trong cái lúc em nghĩ mình chẳng còn lối ra nào nữa thì những người “xa lạ” mà giờ đây là “thân nhân” của em đã nâng đỡ tinh thần cho em, ai cũng động viên và dạy dỗ tận tình, ân cần khuyên nhủ giúp em nỗ lực hơn, cố gắng hơn, và cuối cùng em đã hoàn thành khóa học tóc của chương trình Làm đẹp để sống – Sống để làm đẹp của L’Oreal. Em bây giờ có thể tự tin về tương lai với một công việc có thu nhập ổn định...” – T.H.V, cựu học viên từ Đồng Nai đã chia sẻ cảm xúc về những ngày đầu trong hành trình thay đổi cuộc đời mình như thế.

T.H.V sống trong một vùng quê khu vực gần biên giới, miếng đất nhỏ nhoi của gia đình không đủ để nuôi mấy miệng ăn. Túng thiếu- vay nợ - trả lãi rồi cái gì bán được cũng trả nợ hết mà chủ nợ vẫn bao quanh. Cô gái trẻ 17 tuổi miền quê chưa hiểu hết cạm bẫy ngoài đời để rồi hớn hở nhận lời đi làm thuê để có tiền trả nợ cho Mẹ. Và cô ấy cũng như các cô gái trẻ vùng quê nghèo khác rơi vào cái nơi làm việc mà mãi mãi trong ký ức cô chỉ có thể gọi là “địa ngục trần gian”. Tuổi 17 trôi qua trong nước mắt, đau đớn và kinh hoàng ở xứ người, chỉ đến khi cô ấy được giải cứu sau 2 năm từ đường dây của bọn buôn người và trở về được quê nhà thì mới dám tin là mình vẫn còn được sống. Tuy nhiên những ngày trong địa ngục của bọn buôn người đã làm cho cô gái trẻ bị sang chấn tâm lý đến hôm nay. T.H.V được nhiều tổ chức nhân đạo giúp đỡ trong đó có chương trình “Làm đẹp để Sống – Sống để làm đẹp” (L’Oreal Beauty For A Better Life). Sau thời gian học tập đầy thử thách, T.H.V tốt nghiệp và đang làm thợ chính cho một tiệm tóc ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô vẫn ước ao một ngày trở lại nhà và mở cho mình một tiệm tóc của riêng mình và xem chừng ước mơ ấy không còn quá xa…

Đây chỉ là một trong hơn 1.500 người phụ nữ đã tìm thấy chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc, đón nhận món quà tương lai sau khi tham gia chương trình đào tạo tóc tại các trung tâm “Làm đẹp để sống – Sống để làm đẹp" tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Quảng Bình và Vũng Tàu.

Góp sức cho một Dự án nhân văn để lan tỏa trái tim nhân ái, một thương hiệu làm đẹp cao cấp được nhiều người yêu cái đẹp biết đến “Lancôme” đã quyết định song hành cùng chương trình này từ tháng 6/2018 qua chiến dịch kêu gọi khách hàng của mình đóng góp để thay đổi cuộc đời của những người phụ nữ Việt Nam khó khăn. Chiến dịch này sẽ giúp mở rộng chương trình với khóa đào tạo chuyên viên trang điểm, một cơ hội nghề nghiệp mới cho những phụ nữ khó khăn cần được giúp đỡ. Lancôme từ niềm tin của nhà sáng lập Armand Petitjean: “Mỗi người phụ nữ đến với Lancôme để trở nên xinh đẹp hơn, và đều ra về với nụ cười hạnh phúc” sẽ góp sức cùng với các khách hàng của mình, những người đẹp với trái tim nhân ái, để thực hiện bước ngoặt đáng mơ ước cho những mảnh đời còn khó khan để mang lại cho họ món quà diệu kỳ từ hành trình mà Lancome tư hào gọi tên “Hành trình hạnh phúc” (Declaring Happiness).

“Hành trình hạnh phúc”, sẽ bắt đầu từ những thay đổi nhỏ nhất, và điều đó đến từ mỗi người trong chúng ta. Hãy cùng Lancôme và “Làm đẹp để sống – Sống để làm đẹp" lan tỏa niềm hạnh phúc bằng cách: Sử dụng khung hình “Hành trình hạnh phúc” cho ảnh đại diện trên Facebook.

Với mỗi một ảnh đại diện có khung hình được bạn đăng lên với đầy đủ hashtag #lancomevn #declaringhapiness #hanhtrinhhanhphuc #beautyforabetterlife và tag Lancôme VN, bạn đã đóng góp 2$ cho quỹ “Beauty for A Better Life”.

Ngoài ra, trong tháng 5 và 6/2018 khi mua 1 trong 3 sản phẩm chủ lực của Lancôme – Tinh chất Advanced Genifique, cushion và son, bạn đã đóng góp 100.000 đồng cho Quỹ “Làm đẹp để sống – Sống để làm đẹp" (Beauty For A Better Life).

Hoàng Hoa

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/khi-cai-dep-giup-thay-doi-cuoc-song-cua-hang-ngan-phu-nu-kho-khan.html