Khi các nhà thiết kế trẻ thăng hoa sáng tạo

Đêm trình diễn tuần lễ thời trang tốt nghiệp với chủ đề 'RE: FASHION' của các sinh viên, nhà thiết kế (NTK) của Học viện Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội đã đem đến một tầm nhìn mới cho giới trẻ về sáng tạo thời trang.

NTK Hà Thông với BST “No8” kể về câu chuyện một cô gái trẻ và ước mơ trở thành NTK thời trang với hành trình đánh thức bản năng, đi tìm ước mơ và tự tay mở cánh cửa cuộc đời mình bước vào thế giới đầy màu sắc, hạnh phúc và tươi vui

NTK Hà Thông với BST “No8” kể về câu chuyện một cô gái trẻ và ước mơ trở thành NTK thời trang với hành trình đánh thức bản năng, đi tìm ước mơ và tự tay mở cánh cửa cuộc đời mình bước vào thế giới đầy màu sắc, hạnh phúc và tươi vui

Với những chủ đề khác nhau, mỗi bộ sưu tập (BST) của các nhà thiết kế trẻ đã mang đến cho người xem những thông điệp, cung bậc cảm xúc khác nhau về cuộc sống dưới góc nhìn thời trang. Đó là lịch sử văn hóa, sự chân thực trong việc thể hiện những quan niệm về cái đẹp hay vấn đề về thiên nhiên, trách nhiệm của cộng đồng trong giữ gìn, bảo vệ môi trường...

Những mẫu thiết kế trong “RE: FASHION” đã đi sâu vào tập trung khai thác, sáng tạo những kỹ thuật mới, kết hợp với chất liệu đa dạng, để mang đến người xem những tác phẩm thời trang mang tính thẩm mỹ cao.

Ý tưởng của mỗi BST của các SV, NTK được chắt lọc, gói trọn cảm xúc trong những kịch bản thời trang. Trong giai điệu lúc du dương, lúc sôi động của âm nhạc, kết hợp với sự trình diễn chuyên nghiệp của các người mẫu trên sàn catwalk, từng thiết kế thời trang của các NTK trẻ đã vẽ nên những câu chuyện khác nhau, đưa người xem đi từ ký ức này tới những xúc cảm khác.

Các BST trong đêm trình diễn thời trang “RE: FASHION” đã giúp công chúng có thể thấy được, cảm nhận được, để có những sáng tạo không giới hạn, phía sau mỗi BST lấp lánh trên ánh đèn sân khấu, là sự khổ luyện, quyết tâm theo đuổi ước mơ, kỳ vọng được thể hiện tiếng nói của mình hướng đến một sự thay đổi tốt hơn cho thời trang Việt Nam trong tương lai không xa của các NTK trẻ.

NTK Bùi Khánh Ly với BST “Mơ” được truyền cảm hứng từ vườn hoa của người mẹ, tất cả những mẫu thiết kế đều là một màu hồng dịu ngọt

NTK Đoàn Thu Uyên với BST “Hương sắc Việt Nam” với gam màu chủ đạo xanh trắng tượng trưng cho màu sắc của gốm sứ Chu Đậu cùng kĩ thuật in, thêu, đính cườm làm nổi bật những họa tiết tinh xảo của gốm sứ trên nền vải lụa quyến rũ tạo nên những trang phục mềm mại, uyển chuyển

NTK Lê Ngọc Hà Thu với BST “Năm tháng vàng son”

NTK Nguyễn Diệu Linh với BST “Rừng chết”

NTK Nguyễn Phương Mai với BST “Sự trở lại của mọt sách” lấy cảm hứng từ những kẻ mọt sách. Các thiết kế hướng đến nam -nữ, yêu thích phong cách thời trang những năm 80

NTK Pak Su Yon với BST “UNITY” lấy cảm hứng từ Olympic mùa đông 2018 tại Hàn Quốc...

NTK Nguyễn Thùy Linh với BST “Sức mạnh địa đàng” lấy cảm hứng từ luân xa trong Thiền giáo, sử dụng chất liệu lưới và lụa

NTK Vũ Kiều Giang với BST “Mê cung mạng” lấy ý tưởng từ sự phát triển và ảnh hưởng của những không gian tương tác ảo, các mạng xã hội đã và đang tác động trực tiếp lên con người và đặc biệt là giới trẻ

NTK Trịnh Phương Linh với BST “Sóng cảm xúc”

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/tre/khi-cac-nha-thiet-ke-tre-thang-hoa-sang-tao-3947183-b.html