Khi âm nhạc của Jonghyun kể câu chuyện về chính mình

Những ca khúc Jonghyun thể hiện như ' So Goodbye' (OST City Hunter) hay những sáng tác của Jonghyun như 'Breathe' (Lee Hi thể hiện), giờ đây đều giống như lời của Jonghyun nói với những người còn ở lại.

Khi nhìn lại những gì mà Jonghyun đã cống hiến cho cuộc đời này, người hâm mộ nhận ra rằng, có những lời ca Jonghyun hát, có những bài hát Jonghyun chắp bút, vào thời điểm hiện tại lại giống như lời mà Jonghyun gửi tới mọi người, cũng như là đôi lời tiễn biệt mà người hâm mộ gửi tới anh.

‘Tạm biệt nhé, đừng khóc nữa và hãy cười lên

Những tháng ngày mà tim tôi giá lạnh, tôi sẽ bỏ lại tất cả chúng phía sau

Tạm biệt nhé, con người lẻ loi một mình trong đêm tối của tôi ơi…'

Đây là những ca từ được lặp lại nhiều lần trong ‘So Goodbye' – ca khúc nhạc phim ‘City Hunter' do Jonghyun thể hiện. Suốt hơn 7 năm qua, nó là những lời cuối cùng của một chàng trai dành cho cô gái mà anh ấy yêu trước khi từ biệt cõi đời. Nhưng vào ngày hôm nay, dường như nó còn là những lời mà chính Jonghyun gửi tới người hâm mộ của mình.

Người hâm mộ của anh cũng dùng chính những lời này để thay lời từ biệt một con người đã từng chịu cảnh ‘lẻ loi một mình trong đêm tối' rằng đau thương và mệt mỏi đã qua rồi, hãy ‘đừng khóc và mỉm cười' nhé.

Có thể nói ‘Breathe' là một trong những ca khúc mang giá trị nhân văn lớn lao nhất trong số những bài hát Jonghyun chắp bút. Nhịp điệu chậm rãi cùng ngôn từ không quá hoa mĩ, thế nhưng lại tạo nên một ca khúc có thể khiến người nghe đau nhói, nhưng cũng khiến họ cảm thấy được an ủi và chữa lành.

‘Hít một hơi thật sâu, đến khi lòng ngực bạn thắt lại và bắt đầu nhói đau

Sau đó hãy thở ra thật dài, cho tới khi chẳng còn đọng lại gì bên trong

… Hãy nói rằng ‘ổn cả mà', dù chúng chỉ là những lời vô thưởng vô phạt thôi

… Nhưng sẽ ổn cả thôi, vòng tay tôi sẽ luôn ôm lấy bạn.'

Một người đã từng viết nên những ca từ động viên người khác tiếp tục sống như vậy, thế nhưng cuối cùng lại chẳng thể dùng chúng để động viên chính mình. Những áp lực đã đè nặng lên Jonghyun khiến anh chẳng còn đủ sức mà hít thở, cũng chẳng còn đủ hi vọng mà tiếp tục bước đi.

‘Breathe' do chính Jonghyun thể hiện

Ngày hôm nay, những lời ca mà Jonghyun viết để truyền đi hi vọng về sự sống cho mọi người, xin dành tặng cho chính Jonghyun – người đã vất vả đủ nhiều, người đã có thể buông một hơi thở thanh thản cuối cùng và tạm biệt cuộc sống này.

‘Gây nản lòng và kiệt sức biết bao, nhưng tôi hiểu cả mà

Ngày hôm nay của bạn đã thật khó khăn rồi, giờ thì đừng suy nghĩ gì nữa

Tất cả rồi sẽ ổn cả thôi.'

Ngư Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/nhac/khi-am-nhac-cua-jonghyun-ke-cau-chuyen-ve-chinh-minh.html