Khép lại hồ sơ vụ sát hại triệu phú Canada 13 năm về trước

Hồ sơ liên quan đến vụ sát hại triệu phú trẻ Canada, người thiệt mạng 13 năm trước đây tại Puerto-Rico, chuẩn bị được đóng lại. Để có thể lần ra nhóm những kẻ thủ ác và bắt chúng phải đền tội, các nhà chức trách đã phải nhờ tới sự giúp đỡ của một thám tử tư, cũng như triển khai cả một chiến dịch của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) ở nước ngoài.

“Cướp đây” – một người đàn ông lạ mặt cầm chiếc túi giấy trên tay tiến sát và gằn giọng nói. Adam Anhang ngoái đầu lại. Con phố đêm vắng tanh không một bóng người. Anh đấm thẳng vào mặt tên cướp và hét lên: “Chạy đi!”. Cô gái vẫn đứng bất động, chăm chú nhìn kẻ lạ mặt rút từ trong túi ra một hòn đá.

Sau khi lĩnh trọn một cú đập, người chồng ngã lăn ra đường. Tên cướp áp sát và rút dao đâm. Adam gạt được con dao đang dí vào cổ, nhưng tên cướp lại dùng đá tiếp tục đập vào đầu anh. Đường phố khi đó không có ai để can thiệp vào vụ ẩu đả. “Thả ông ấy ra, đồ súc sinh” – chỉ có tiếng ai đó hét lên từ cửa sổ ngôi nhà gần đó.

Sau khi hạ gục nạn nhân bằng dao và đá, tên cướp đấm vào đầu người vợ rồi bỏ chạy… Đó là toàn cảnh hiện trường diễn ra vụ sát hại triệu phú trẻ người Canada diễn ra 13 năm trước tại Puerto-Rico mà cảnh sát ghi nhận được từ một số ít ỏi các nhân chứng, kể cả từ cô vợ.

Gia đình nhà Adam

Adam Anhang có thể nói là một vị hôn phu luôn được các cô gái thèm muốn. Anh sinh ra tại Canada, trong gia đình của một luật sư giàu có, từng làm việc tại Nga và Anh, sau đó chuyển tới Puerto-Rico. Những thành công trong ngành xây dựng cũng như bán phần mềm đánh bạc trên mạng đã đem lại cho Adam khoản thu nhập khá ổn định. Đến năm 32 tuổi, anh ta đã tích cóp được tổng cộng 24 triệu USD trong các tài khoản ngân hàng của mình.

Hình ảnh hạnh phúc giả tạo của vợ chồng Adam trên mạng xã hội.

Aurea Vazquez Rijos – cựu hoa hậu cuộc thi sắc đẹp Miss Puerto Rico Petite – làm quen với Adam từ năm 2003. Nhà triệu phú trẻ tỏ ra là một người tình khá hào phóng. Anh tặng cho vị hôn thê của mình một căn hộ và một chiếc xe hơi đắt tiền, ngay trước đám cưới còn mua tặng cô ta cả một câu lạc bộ ban đêm ngay giữa trung tâm thủ đô Puerto-Rico. Cả hai chính thức tổ chức đám cưới vào đầu năm 2005. Adam ban đầu không tiết lộ cho cha mẹ về chuyện này – anh biết cha mẹ sẽ không chấp nhận do họ chỉ muốn con dâu mình là một cô gái Do Thái. Nhà triệu phú trẻ dự tính sẽ giới thiệu vợ với cha mẹ mình sau khi cô đã cải sang đạo Do Thái. Thỏa thuận về hôn nhân giữa hai người cũng cho Aurea thời gian hai năm để cải đạo.

Nhưng cuộc hôn nhân cũng chỉ kéo dài được 6 tháng. Đôi vợ chồng trẻ bắt đầu cãi cọ nhau về chuyện tiền bạc. Adam lo ngại về chuyện thông báo cho cha mẹ, cũng như cả chuyện cải đạo, còn cô vợ lại chỉ trích anh ta phản bội, hay nghi ngờ một cách bệnh hoạn. Aurea phàn nàn rằng, ông chồng đã không còn là chính mình sau cuộc gặp với một nhà ngoại cảm, người tiên tri rằng anh ta sẽ chết yểu. Cô vợ còn thừa nhận với bạn gái, vì những giày vò như trên, cô thường xuyên có những suy nghĩ bất thường về sự đơn độc, cái chết và nhiều điều kỳ lạ khác.

Hậu quả là hai vợ chồng tạm thời ly thân, thường xuyên đi gặp chuyên gia tâm lý trị liệu. Cho đến phiên trị liệu thứ 5, Adam đề nghị đã đến lúc phải ly hôn. Aurea được đề xuất khoản tiền cấp dưỡng từ 126 đến 180 ngàn đôla mỗi năm. Cô ta sẽ có thời gian suy nghĩ về tương lai và cải sang đạo Do Thái. Sau đó, cả hai có thể suy tính kết hôn lại, ký kết một thỏa thuận hôn nhân mới với các điều kiện khác. Nghe được đề xuất trên, Aurea cười khẩy nói: “Nếu anh muốn thì cứ thử đi. Nhưng rời bỏ tôi không đơn giản như thế đâu!”.

Ngay buổi tối hôm đó, hai người lại gặp nhau tại câu lạc bộ ban đêm của Aurea, tranh cãi về các điều kiện ly hôn cho tới nửa đêm. Sau cuộc cãi vã, Aurea đưa chồng ra chiếc xe đậu tại hẻm gần đó, cũng chính là nơi cả hai đã gặp tên cướp. Sau khoảng 20 phút, Adam trút hơi thở cuối cùng ngay gần câu lạc bộ của vợ vì mất quá nhiều máu, không kịp chờ cứu thương tới. Còn Aurea gần như không tổn hại gì.

Những kẻ tình nghi

Ngay sáng hôm sau, có kẻ nào đó đã tới căn hộ của Adam, lục lọi tìm kiếm khá lâu tại đây. Cô chị của Aurea giữ luôn chiếc ví và một số đồ đạc. Một người quen khác tới lái chiếc Porsche Cayenne của nạn nhân đi. Nữ hoàng sắc đẹp vừa góa chồng đã khước từ trò chuyện với cảnh sát, không tiết lộ gì về vụ tấn công, cũng như những hành vi lạ lùng của bạn bè và họ hàng mình.

Cảnh sát buộc phải tìm kiếm một nhân chứng khác. Nhân vật này dù đêm đó say rượu cũng như có thị lực kém vẫn khẳng định nhìn ra kẻ sát nhân là Jonathan Roman Rivera – một nhân viên rửa chén bát 22 tuổi, làm việc ngay tại nhà hàng trong câu lạc bộ đêm của Aurea. Dù Rivera khăng khăng rằng mình vô tội, nhưng không ai đếm xỉa tới. Tháng 12-2007, chàng thanh niên này phải nhận bản án tổng cộng 105 năm tù.

Sau phiên tòa, các nhà chức trách còn tìm kiếm thêm được một nữ nhân chứng nữa, người có lời khai đáng chú ý mà trước đó không ai nhận ra. Theo lời của bà, tên sát nhân ban đầu không đánh cô gái, mà thậm chí ban đầu còn trao đổi với cô ta vài lời gì đó. Điều này đã khiến cảnh sát quyết định khôi phục lại điều tra.

Rất nhanh chóng, cảnh sát bắt giữ được kẻ tình nghi mới – đó là Alex Pabon, một tên buôn ma túy tại địa phương có biệt danh là “Tên gàn dở”, kẻ chuyên bán ma túy trong câu lạc bộ ban đêm của Aurea. Hắn là kẻ bị gần như toàn bộ người dân quanh khu vực đó căm ghét, kể cả những tay tội phạm. Chính việc bị bắt giữ đã giúp cứu sống Pabon trước nguy cơ bị thanh toán vì một rắc rối nào đó.

Pabon rất nhanh chóng thú nhận chính vợ nhà triệu phú là kẻ tổ chức vụ cướp. Aurea đã hai lần gặp Pabon trong câu lạc bộ đêm để bàn bạc về thỏa thuận trên. Ban đầu Aurea đề nghị nên bắn chồng mình, lấy tất cả tiền bạc và đồ quý giá, sau đó bắn chính cô ta vào vai hay chân – tất cả nhằm tránh mọi nghi ngờ, khi cảnh sát cho rằng đây chỉ là hậu quả của một vụ cướp thông thường.

Dù Pabon không có vũ khí, nhưng hắn cũng khước từ tấm séc 5.000 đôla mà Aurea đề xuất do lo ngại cảnh sát nhờ đó có thể lần ra. Dự định mượn khẩu súng của người bạn cũng không được nên Pabon quyết định tự ứng biến. Trên đường tới hiện trường gây án, hắn rẽ vào nhà hàng lấy một đôi găng tay cao su, con dao bếp và một chiếc túi giấy để bọc hòn đá cuội lấy bên đường.

Theo như đã hẹn, Aurea căn thời điểm đưa nạn nhân ra đường. Pabon bám sát theo sau hai vợ chồng, giả dạng như đang gọi điện thoại. Mọi chuyện sau đó diễn ra đúng theo như lời khai của các nhân chứng. Pabon suốt vài tháng đã mong ngóng khoản tiền thù lao như đã được hứa hẹn.

Dự kiến hắn sẽ nhận được 3 triệu đôla sau khi lấy mạng của Adam. Aurea nhiều lần trì hoãn và thuyết phục hắn nên kiên trì chờ đợi thêm một thời gian. Theo thỏa thuận từ cuộc hôn nhân, Aurea có thể nhận được 1/3 tổng số tài sản của chồng - khoảng 8 triệu đôla - sau khi ông này qua đời. Cô ta hứa hẹn sẽ thanh toán ngay sau khi nhận được số tiền trên. Chín tháng sau vụ án mạng, Aurea không thèm trả lời những cú điện thoại của Pabon. Cựu nữ hoàng sắc đẹp đã biến mất tăm, không còn thấy xuất hiện tại địa phương.

Những ngày lẩn trốn

“Em rất cần tiền. Em chẳng còn gì cả, ngay cả tiền điện thoại” – Aurea đã than thở như vậy với cô chị từ nước ngoài.

Trước cuộc hôn nhân với nhà triệu phú, Aurea còn có khoản tiền riêng 62 ngàn đôla. Tuy nhiên, khi nhận thấy nguy cơ bị sa lưới – Pabon thường xuyên gọi điện đòi tiền, nghi phạm Rivera được trả tự do, còn bản thân đang là đối tượng tình nghi chính - cô ta buộc phải chạy khỏi Puerto-Rico mà chẳng có một xu dính túi. Hàng triệu đôla trong tài khoản của Adam vẫn do cha mẹ anh quản lý. Họ kiên quyết khước từ việc chia gia sản, và tòa án cũng đứng về phía họ.

Adam Anhang cùng với cha.

Giờ đây, Aurea còn chẳng có đủ tiền mua những thứ thiết yếu nhất như kem đánh răng hay thuốc tẩy. Aurea lựa chọn Italia để lẩn trốn không phải là ngẫu nhiên. Từ lâu, cô ta đã mơ ước được sống tại quốc gia này. Mặc dù cánh cửa nhà tù đang chờ đợi tại quê hương, nhưng Aurea vẫn có thể ngủ yên tại đây: luật pháp Italia ngăn cấm việc giao nộp tội phạm tới những quốc gia vẫn tồn tại bản án tử hình.

Tại Italia, Aurea còn kịp có cả một cặp song sinh. Cha của chúng - đã từ bỏ Aurea ngay khi thấy tên cô ta trên báo chí – giờ đây lại đòi quyền nuôi hai đứa con. Aurea chỉ còn biết dựa vào sự giúp đỡ của cộng đồng người Do Thái tại địa phương: cô ta tới đây với giấy tờ giả, tự mình nhận có cha mẹ là người Do Thái, còn chồng đã chết sau một vụ tai nạn giao thông. Kết quả là cô ta được mọi người thương xót, giúp đỡ tìm cho chỗ ở, cũng như cho hai cô con gái vào một nhà trẻ nằm trong thánh đường Do Thái. Biết mình đang bị truy nã, Aurea bắt đầu tính tới phương án trốn tới Israel.

Năm 2009, cha của Adam tới Italia. Ông không thể chấp nhận trước sự bất lực của giới hành pháp Mỹ khi không thể đụng tới nữ hoàng sắc đẹp đã chạy trốn. “Tôi tới đây để tìm cách đưa Aurea về Puerto-Rico, là nơi cô ta sẽ phải ra đứng trước vành móng ngựa” – cha của Adam tuyên bố như vậy trên một tờ báo Italia.

Tại Milan, ông đã tìm được một thám tử tư có tiếng tên là Farouk, người đã thỏa thuận sẽ tìm ra Aurea với giá cả ngàn đôla mỗi ngày. Một thời gian sau, Farouk thông báo về những kết quả đầu tiên của mình qua thư điện tử. Ông đã lần ra dấu vết của Aurea tại Florence. Tại đây, cô ta đã bắt đầu tự lập, tìm kiếm được những mối quan hệ có lợi cho mình. Cụ thể, Aurea đã có được một người đỡ đầu giàu có, một ông chủ ngân hàng đứng tuổi có tên Paolo Galardi. Ông này đã giúp Aurea gây dựng một công ty du lịch cũng như tìm cách bảo vệ cô ta trước nguy cơ bị dẫn độ.

Có lần Aurea nhận ra mình đang bị theo dõi. Cô ta tiến sát tới Farouk đe dọa sẽ báo cảnh sát, nhưng vô ích. Sau vụ này, Aurea quyết định trốn khỏi Florence. Thám tử tư sau đó thông báo cho cha Adam rằng, đã lần ra Aurea tại Venice, nơi cô ta đã kịp quyến rũ được một ông chủ tiệm kim hoàn giàu có. Cô ta làm việc trong một công ty du lịch của anh mình, đi lại khắp châu Âu với giấy tờ giả, thay đổi màu tóc và bịa ra đủ mọi tên khác nhau.

Trả giá

Năm 2013, FBI may mắn đã thu hút được Aurea tới Tây Ban Nha. Cô ta bay tới Madrid để đón một nhóm khách du lịch Israel là khách hàng của công ty. Các nhân viên cảnh sát Tây Ban Nha đã chờ sẵn ngay tại chân cầu thang máy bay và đưa cô ta thẳng tới nhà giam. Quyết định dẫn độ Aurea dù sao vẫn bị kéo dài một thời gian.

Aurea Vazquez Rijos bị dẫn giải ra tòa.

Ngay trong tù, cô ta sinh đứa con thứ ba – cha đứa bé là một tay tội phạm người Tây Ban Nha tại Italia, khi đó cũng đã nằm trong trại giam. Aurea hy vọng rằng, mẹ của một công dân Tây Ban Nha sẽ không bị bàn giao cho chính quyền Mỹ. Tuy nhiên đến năm 2015, cô ta vẫn phải trở về Puerto-Rico trên một máy bay riêng của FBI cùng với đứa trẻ mới đầy tháng của mình. Hai cô con gái lớn cùng với cha của chúng ở lại Italia.

Tại quê hương, bồi thẩm đoàn đã thừa nhận Aurea Vazquez Rijos phạm tội tổ chức sát hại chồng mình. Cùng phải ra đứng trước tòa còn có cô chị gái và tay tình nhân cũ. Tuy nhiên, phiên tòa xét xử cựu hoa hậu Puerto-Rico hiện vẫn chưa kết thúc. Dự kiến bản án sẽ chính thức được tuyên vào ngày 31-1-2019. “Tôi rất hạnh phúc sau gần 14 năm phải dằn vặt thống khổ. Tôi tin rằng, công lý đã được thực thi” – cha của Adam đã phát biểu như vậy với các phóng viên ngay trước cổng tòa án.

Quỳnh Nga (tổng hợp)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/ho-so-interpol/khep-lai-ho-so-vu-sat-hai-trieu-phu-canada-13-nam-ve-truoc-515590/