Khen thưởng thiếu niên trả 40 triệu nhặt được, đưa 2 em trở lại trường

Ngoài việc khen thưởng, cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng tạo điều kiện cho Mới và Khang đi học trở lại.

Sáng 26/2, lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng đã đến Trường THPT Trần Văn Bảy (huyện Thạnh Trị) để khen thưởng 3 em trả lại chiếc ví chứa 40,6 triệu đồng nhặt được ngoài đường. Một số mạnh thường quân cùng đoàn đến huyện Thạnh Trị gửi tiền hỗ trợ các em, giúp gia đình vượt qua khó khăn.

Ba em được Thủ tướng khen. Từ trái qua là Mới, Bằng và Khang. Ảnh: Nhật Tân.

Ba em được Thủ tướng khen. Từ trái qua là Mới, Bằng và Khang. Ảnh: Nhật Tân.

Trong 3 em này, Đỗ Văn Bằng đang học lớp 10A8 Trường THPT Trần Văn Bảy. Trần Thanh Mới (16 tuổi) và Lê Nhĩ Khang (14 tuổi) đã nghỉ học hơn một năm trước vì gia đình nghèo khó.

"Lãnh đạo Sở GD&ĐT Sóc Trăng đang làm việc với gia đình tôi để bàn hướng cho Mới đi học lại. Gia đình cháu Khang cũng được Sở này làm việc, động viên em này trở lại trường", ông Lê Thanh Sơn - cha của Khang chia sẻ.

Đưa các em trở lại trường học

Trao đổi với Zing.vn, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Chuyện cho biết trong sáng nay, ông đã đề nghị Sở GD&ĐT tham mưu, làm đề xuất để nơi đây tặng bằng khen cho 3 em. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Sóc Trăng cũng được UBND tỉnh yêu cầu tạo điều kiện cho Mới học nghề, nếu em này không tiếp tục học cấp 3.

"Em Mới đã học hết lớp 9, đủ điều kiện theo học các lớp của trường dạy nghề. Khang mới học lớp 6, ngành giáo dục có thể phổ cập kiến thức cho em", người đứng đầu UBND tỉnh Sóc Trăng nói.

Một tuần trước, Bằng cùng Mới và Khang (cùng ngụ ấp Thạnh Điền, thị trấn Phú Lộc) đạp xe đi chơi vào tối mùng 4 Tết Mậu Tuất. Đến bến xe buýt gần Trường THPT Trần Văn Bảy, Khang thấy chiếc ví của ai đó đánh rơi nên dừng xe nhặt, rồi đưa cho Mới (ngồi sau) mở ra xem.

"Lúc mới mở ví ra, thấy nhiều tiền là con nghĩ đến việc người đánh rơi chắc chắn sẽ buồn lắm, chạy đi tìm lại ngay nên tụi con phải nhờ công an giúp họ. Mình mất 10.000 đồng còn thấy xót, huống chi người ta mất nhiều tiền", Mới chia sẻ.

Hàng ngày Mới đi cắm câu, giăng lưới để kiếm cái ăn. Ảnh: Nhật Tân.

Tiếp nhận và kiểm tra ví tiền Mới đưa, Công an huyện Thạnh Trị xác định người mất là chị Dương Ngọc Diễm ở Kiên Giang. Sau khi cảnh sát đến bến xe buýt phát loa có người đánh rơi ví chứa trên 40 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân, chị Diễm sau đó đã liên hệ Công an Thạnh Trị để nhận lại tài sản đã mất.

Xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ

Hai ngày trước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư biểu dương tinh thần trung thực của các em. Trong thư, Thủ tướng bày tỏ niềm xúc động khi biết tin hôm mùng 4 Tết vừa qua, sau khi nhặt được ví tiền có hơn 40 triệu đồng, ba em đã đem đến cơ quan công an nhờ tìm, trả lại người mất.

"Qua hành động cao đẹp này, dù còn nhỏ tuổi, gia đình còn nhiều khó khăn, các cháu đã thể hiện được phẩm chất đạo đức tốt đẹp, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết. Người đứng đầu Chính phủ hy vọng các em sẽ tiếp tục tích cực rèn luyện, học tập, tu dưỡng để trở thành những công dân gương mẫu, chủ nhân tương lai của đất nước.

Cũng nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị UBND tỉnh Sóc Trăng và ngành giáo dục kịp thời xem xét, có hình thức khen thưởng xứng đáng và tạo điều kiện tốt hơn cho các em tiếp tục học tập, rèn luyện để những hành động tốt đẹp này lan tỏa rộng khắp xã hội.

Nhà nghèo, Khang nghỉ học sớm để chăn trâu. Ảnh: Nhật Tân.

Chiều 25/2, Bộ GD&ĐT quyết định tặng bằng khen cho em Đỗ Văn Bằng. Đối với Mới và Khang, dù vẫn đang trong độ tuổi đi học nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn phải bỏ học giữa chừng, Bộ đề nghị Sở GD&ĐT Sóc Trăng tìm hiểu cụ thể hoàn cảnh của các em, có giải pháp và tạo điều kiện để các em được tiếp tục tham gia học phổ thông hoặc học nghề, đảm bảo các em sẽ trở thành những công dân có ích trong tương lai.

Bộ đề nghị Sở GD&ĐT Sóc Trăng tổ chức tuyên truyền, nhân rộng tấm gương của học sinh Đỗ Văn Bằng trong các nhà trường nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong toàn tỉnh.

Hai anh em kể chuyện tìm công an trả ví tiền cho người đánh rơi Mở chiếc ví nhặt được thấy nhiều tiền, Mới giục Khang chạy xe đến công an huyện để nhờ cảnh sát tìm người đánh rơi tài sản.

Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khen-thuong-thieu-nien-tra-40-trieu-nhat-duoc-dua-2-em-tro-lai-truong-post821777.html