Khen anh chủ quán

Khoảng 11h ngày 10-5, tại quán phở cuối phố An Trạch (quận Đống Đa), một thanh niên mặc áo xanh in chữ 'Grab bike' dựng xe máy dưới lòng đường rồi bước vào gọi 'một bát phở tái gầu'. Anh chủ quán ra khỏi quầy, nhỏ nhẹ:

- Em dựng xe lên hè rồi vào ăn cho yên tâm, khỏi phải canh chừng ngó nghiêng…

- Em ăn bát phở rồi đi luôn, để thế không sao đâu… - Cậu thanh niên nói xuề xòa.

- Không, em làm ơn cứ cho xe lên hè giúp anh đi…

- Ở đây lực lượng trật tự phường hay đi tuần lắm sao?

- Kể cả lực lượng trật tự phường có đến, người bị phạt là em chứ đâu phải anh… Với lại, không cứ phải có lực lượng chức năng mới chấp hành luật lệ, mình làm nghề chạy xe thì càng phải biết thế nào là ảnh hưởng giao thông chứ, đúng không?

Thấy anh chủ quán kiên quyết, cậu thanh niên buộc phải quay lại dắt xe dựng lên vỉa hè. Cũng là một thực khách có mặt trong quán lúc đó, anh Tân (ở phố Đặng Trần Côn, quận Đống Đa) gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, anh Tân chia sẻ: Giá như các chủ hàng quán mặt phố đều có ý thức chấp hành pháp luật giao thông như vậy thì thật hay biết bao.

Và có thơ rằng:

Khi vào hàng quán trên phố
Dù là lâu hay đi ngay
Cũng nên để xe đúng chỗ
Chớ đỗ dưới đường, không hay!
Khen anh chủ hàng kiên quyết
Giữ nghiêm trật tự hằng ngày.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/935334/khen-anh-chu-quan