Khẩu đội trưởng người dân tộc Mông gương mẫu

Đến Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn Phòng không 210, Quân khu 1), tôi được cán bộ, chiến sĩ đơn vị kể nhiều về tấm gương Trung sĩ Sùng Văn Hồng, dân tộc Mông, Khẩu đội trưởng Khẩu đội 5, Trung đội 2, Đại đội 1, quê ở xã Quý Quân (Hà Quảng, Cao Bằng). Nhiệt tình, trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, mới đây, Sùng Văn Hồng vinh dự được kết nạp Đảng, trở thành niềm tự hào của cả gia đình, dòng họ nơi quê nhà.

 Trung sĩ Sùng Văn Hồng (thứ ba, từ phải sang) trò chuyện với các chiến sĩ trong khẩu đội.

Trung sĩ Sùng Văn Hồng (thứ ba, từ phải sang) trò chuyện với các chiến sĩ trong khẩu đội.

Gia đình Hồng có 10 anh chị em, Hồng là thứ 6. Giống như bao thanh niên cùng quê, Sùng Văn Hồng lớn lên trong cảnh khó khăn, thiếu thốn. Sau khi tốt nghiệp THPT, Hồng lên đường nhập ngũ, mang theo ước mong của bố mẹ và cũng là nguyện vọng của bản thân: Hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự, học hỏi thêm kiến thức để khi về quê có thể giúp ích cho bản thân, gia đình.

Sau thời gian huấn luyện chiến sĩ mới, Sùng Văn Hồng được lựa chọn, cử đi học lớp khẩu đội trưởng ở Trường Quân sự Quân khu 1. Quá trình học tập, Hồng cần cù, chịu khó, ghi chép bài đầy đủ, những nội dung chưa hiểu thì tích cực học thầy, hỏi bạn. Hình ảnh cậu học viên người dân tộc Mông dáng nhỏ nhắn, chăm chỉ học hành được các thầy trong trường nhớ mãi.

Về đơn vị, trên cương vị khẩu đội trưởng, Sùng Văn Hồng luôn tự đặt mình vào vị trí của từng chiến sĩ trong khẩu đội để gần gũi, động viên anh em, cùng chung sức đồng lòng hoàn thành nhiệm vụ. Trong câu chuyện với Đại úy Chu Văn Dương, Chính trị viên Đại đội 1, tôi được biết về một người đồng đội khá đặc biệt của Sùng Văn Hồng, đó là chiến sĩ Ma Trường Giang, quê ở TP Thái Nguyên, hiện là học viên văn bằng 2, Trường Sĩ quan Chính trị. Là thanh niên đã tốt nghiệp đại học, nhưng ngày đầu nhập ngũ, Giang gặp nhiều khó khăn trong huấn luyện do thể lực không tốt, hay căng thẳng khi luyện tập các nội dung bắn súng, đánh bộc phá, ném lựu đạn. Nhờ sự kèm cặp, chỉ bảo tận tình của Khẩu đội trưởng Sùng Văn Hồng, Giang đã hoàn thành khóa huấn luyện chiến sĩ mới với thành tích tốt.

Từ vai trò, trách nhiệm của Khẩu đội trưởng Sùng Văn Hồng, Khẩu đội 5 luôn chấp hành nghiêm các nền nếp, chế độ quy định, hoàn thành tốt nhiệm vụ, thường xuyên được chỉ huy đơn vị biểu dương. Cá nhân Sùng Văn Hồng luôn là hạt nhân tiêu biểu trong các hoạt động, các phong trào thi đua của đơn vị; điển hình như phong trào tiết kiệm chi tiêu. Với số tiền phụ cấp xấp xỉ 900.000 đồng/tháng, đều đặn mỗi tháng Hồng tiết kiệm 500.000 đồng, có tháng nhiều hơn. Hiện số tiền tiết kiệm của Hồng đã được hơn 10 triệu đồng. Hồng dự tính, khi xuất ngũ sẽ dùng số tiền trên phụ giúp bố mẹ phát triển kinh tế gia đình và sắm chiếc bàn chắc chắn cho các em học tập.

Gương mẫu, trách nhiệm với công việc, năm 2019, Khẩu đội trưởng Sùng Văn Hồng được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua.

Bài và ảnh: MẠNH QUỲNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/khau-doi-truong-nguoi-dan-toc-mong-guong-mau-610912