Khắp nơi ngập tràn không khí Giáng sinh

Không khí Giáng sinh năm 2019 ngập tràn, lan tỏa khắp các giáo xứ, họ đạo trên cả nước.

Không khí Giáng sinh năm 2019 ngập tràn, lan tỏa khắp các giáo xứ, họ đạo trên cả nước.

Đắk Lắk: Trong tiết trời se lạnh cuối năm, đông đảo người dân cùng nhau đến các nhà thờ, giáo xứ, giáo họ để đón Giáng sinh.

Người dân tập trung tại Trung tâm thương mại, thành phố Buôn Ma Thuột để vui đón Giáng sinh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Người dân tập trung tại Trung tâm thương mại, thành phố Buôn Ma Thuột để vui đón Giáng sinh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Tại thành phố Buôn Ma Thuột, từ chiều tối 24/12, dòng người từ các huyện, thị xã trong tỉnh đổ về Nhà thờ Chính tòa (khu vực ngã Sáu) thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột để chào đón Giáng sinh. Ai cũng háo hức, hân hoan chúc nhau mùa Giáng sinh an lành, ấm áp. Những ca khúc Giáng sinh vang lên cùng với tiếng chuông Nhà thờ Chính tòa ngân vang đã mang không khí Giáng sinh rộn ràng, nhộn nhịp, tươi vui đến với phố núi Buôn Ma Thuột.

Chị Vũ Thị Thanh Huyền, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, Giáng sinh năm nay thời tiết lạnh hơn năm trước. Là một người Công giáo, năm nào chị cùng gia đình cũng háo hức đi chơi, đón Giáng sinh tại Nhà thờ Chính tòa.

Theo chị Huyền, Nhà thờ Chính tòa năm nay được trang trí đẹp hơn các năm trước. Ngoài hang đá, sân khấu lớn, cây thông Noel, cổng chào, năm nay, Nhà thờ Chính tòa còn được trang trí một quả cầu ánh sáng lớn khiến nhà thờ thêm phần lộng lẫy, trang hoàng hơn. Chị Huyền đặc biệt ấn tượng với gian hàng quần áo miễn phí, lần đầu tiên xuất hiện ở Nhà thờ Chính tòa dịp Giáng sinh để phục vụ những người có nhu cầu.

Đông đảo người dân tập trung tại Nhà thờ Thánh Tâm, thành phố Buôn Ma Thuột. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Trước đó, không khí Giáng sinh tại các thôn, buôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã nhộn nhịp từ cách đây một tuần, khi phần lớn bà con Công giáo đã trang trí xong nhà mình với hang đá, cây thông Noel, treo đèn, kết hoa. Mặc dù công việc cuối năm bận rộn, phải thu hoạch, phơi sấy cà phê song bà con vẫn tranh thủ, sắp xếp công việc gia đình để cùng nhau dọn dẹp đường buôn ngõ xóm sạch đẹp, cùng trang trí giáo họ, giáo xứ và tập luyện các tiết mục văn nghệ để phục vụ cho đêm Giáng sinh. Tại một số nhà thờ, hang đá năm nay được trang trí với các tiểu cảnh động, lung linh và thu hút nhiều người dân tới vui chơi vào dịp này hơn.

Nam Định: Năm nay, thời tiết tại Nam Định khá đẹp, không quá lạnh, trời tạnh ráo, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, du khách vui chơi, đón mừng Giáng sinh cùng người thân, bạn bè.

Huyện Xuân Trường, nơi được xem là trung tâm Công giáo của tỉnh Nam Định với những công trình kiến trúc độc đáo như: Nhà thờ chính tòa Bùi Chu, Nhà thờ Trung Linh (xã Xuân Ngọc), Nhà thờ Phú Nhai (xã Xuân Phương), Đền thánh Kiên Lao (xã Xuân Tiến)... thu hút đông đảo nhân dân, du khách thập phương về thăm quan, đón mừng Giáng sinh.

Mới hơn 18 giờ, các ngả đường dẫn về Nhà thờ Phú Nhai đã có khá đông người rảo bước hướng về khu vực sân khấu lớn trong khuôn viên nhà thờ xứ. Khu vực nhà thờ được trang trí công phu với hệ thống hang đá xung quanh, cây thông Noel lớn sáng lấp lánh, tạo nên khung cảnh lung linh, huyền ảo trong đêm Thiên Chúa Giáng sinh.

Trên sân khấu, những giai điệu ca mừng Giáng sinh ngân vang như thúc giục, như mời gọi mọi người nhanh chân trở về nhà thờ xứ để tham gia các hoạt động đón mừng Giáng sinh. Ước tính, hàng năm có hàng nghìn người tập trung về Nhà thờ Phú Nhai đón Noel, trong đó có gần 1.000 du khách.

Vương cung thánh đường Phú Nhai (thuộc Giáo phận Bùi Chu), xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Nam Định có gần 600 nhà thờ, trên 140 giáo xứ, hơn 500 giáo họ, với trên 470 nghìn đồng bào Công giáo (chiếm hơn 20% dân số toàn tỉnh). Những năm qua, đồng bào có đạo nói chung và đồng bào Công giáo nói riêng đã hưởng ứng, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động do chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội phát động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”, “Xứ, họ đạo không ma túy”...

Thừa Thiên - Huế: Tối 24/12, hòa chung trong không khí đón mừng Lễ Giáng sinh 2019, tại các giáo xứ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, đồng bào Công giáo đã đến nhà thờ làm lễ cầu nguyện, mong những điều tốt đẹp đến với mọi người, mọi nhà. Đây cũng là một hoạt động văn hóa thu hút đông đảo người dân tham gia, cùng hòa mình vào không khí đón Giáng sinh.

Tiết trời se lạnh về đêm dường như càng cuốn hút những bước chân của từng đoàn người ngày một đông đổ về khu vực nhà thờ Phủ Cam để tham dự lễ đón Giáng sinh. Nhà thờ Phủ Cam là nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Huế nằm ở phường Phước Vĩnh, thành phố Huế.

Nhà thờ Phủ Cam trong đêm Giáng sinh rực sáng với những ánh đèn trang trí nhiều sắc màu, cùng với các tiểu cảnh được sắp đặt sinh động như: Hang đá nơi Chúa Giêsu ra đời, hình ảnh ông già Noel với những hộp quà xinh xắn cùng đàn tuần lộc...

Giáo xứ chính tòa Phủ Cam có trên 5.760 đồng bào Công giáo. Công việc chuẩn bị cho Lễ Giáng sinh được Hội đồng giáo xứ chính tòa Phủ Cam chuẩn bị từ cách đây hơn một tháng. Nhằm phục vụ hàng nghìn người dân và du khách đến lễ và vui chơi trong dịp Giáng sinh năm nay, Hội đồng giáo xứ chính tòa Phủ Cam đã phối hợp với chính quyền địa phương lên phương án phân luồng giao thông từ xa cũng như đảm bảo an ninh trật tự, buổi lễ diễn ra trang nghiêm, mọi người cùng nhau đón một mùa Giáng sinh an lành.

Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế hiện có 89 giáo xứ, với khoảng trên 60.000 đồng bào Công giáo sinh sống tập trung ở thành phố Huế, huyện Phú Lộc và huyện Phú Vang. Linh mục Dương Quỳnh, Quản xứ nhà thờ Phanxico ở thành phố Huế cho biết, Giáng sinh là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của đồng bào Công giáo đón mừng đức Chúa Giêsu ra đời. Đây cũng là dịp để các tín đồ Công giáo nhìn nhận lại bản thân, từ bỏ những điều xấu và thương yêu nhau hơn.

Nghệ An: Hòa chung không khí chào đón Giáng sinh trên khắp cả nước, ngày 24/12, từ rất sớm, hàng nghìn người dân đã nô nức tập trung tại các khu vực trung tâm cũng như các nhà thờ, giáo xứ tỉnh Nghệ An để đón Giáng sinh 2019 và chào đón năm mới 2020.

Nhà thờ Giáo xứ Yên Đại là địa điểm thu hút đông đảo người dân thành phố Vinh đến vui chơi và cầu nguyện. Từ 18 giờ, con đường dẫn vào nhà thờ Giáo xứ Yên Đại đã chật cứng người đi bộ. Sau nhiều năm thi công, với quy mô lớn, hiện đại, Thánh đường giáo xứ Yên Đại đã cơ bản hoàn thành. Đây được xem là công trình thánh đường đạo Công giáo hiện đại nhất Việt Nam với tổng kinh phí xây dựng gần 100 tỉ đồng, chủ yếu được huy động từ sức dân và kêu gọi đóng góp các mạnh thường quân, con em của giáo xứ làm ăn xa. Công trình là ngôi nhà chung phục vụ hơn 5.500 đồng bào Công giáo của 3 họ giáo là Đồng Kiền, Đồng Yên và Đồng Tân. Trước đó, Giáo xứ Yên Đại đã tổ chức treo 5 quả chuông được đúc tại Pháp, có quả nặng trên 1.000 kg.

Hòa cùng dòng người dự lễ cầu nguyện, chị Bạch Ánh Tuyết, thành phố Vinh cho biết: “Tôi luôn có đức tin trong ngày Thiên chúa Giáng sinh. Vì vậy, đêm nay, tôi cùng người thân đến nhà thờ để cầu nguyện cho gia đình và cộng đồng có một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, năm mới tấn tài, tấn lộc”.

Không chỉ ở các nhà thờ, các xứ đạo mà trên các tuyến phố ở thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên…, không khí Giáng sinh trở nên rộn ràng. Các địa điểm kinh doanh dịp này cũng tưng bừng khuyến mãi, giảm giá. Các Trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, khách sạn… được trang hoàng bằng những cây thông lấp lánh, cỗ xe tuần lộc, ông già Noel với đèn sao rực rỡ và các bài hát chào mừng Giáng sinh rộn rã khắp phố phường. Các cửa hàng hoa, đồ lưu niệm, quà tặng… cũng tấp nập người mua bán.

Giờ đây, lễ Giáng sinh không chỉ là của riêng người Công giáo mà trở thành ngày lễ, thành nét đẹp văn hóa của người dân, mọi người cùng cầu nguyện cho cuộc sống an lành, hạnh phúc.

Đồng Nai: Tối 24/12, không khí Giáng sinh đã tràn ngập khắp phố phường, ngõ xóm, đặc biệt là tại các xứ đạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Hòa chung niềm hân hoan cùng với đồng bào Công giáo trên địa bàn, người dân Đồng Nai đã nô nức ra đường đón không khí đêm Thiên chúa Giáng sinh.

Gần 18 giờ ngày 24/12, tại Giáo xứ Thái Hiệp, do nằm ở trung tâm thành phố Biên Hòa nên hàng nghìn người dân từ khắp nơi tập trung về đây chào đón Giáng sinh, chiêm ngưỡng các mô hình trang trí hang đá, cây thông với đủ loại đèn màu lấp lánh. Năm nay, Giáo xứ Thái Hiệp làm hang đá lớn trong khuôn viên nhà thờ, thiết kế cảnh sinh hoạt của gia đình Chúa Jesus với các hoạt động may vá, giã gạo; cùng với đó là hình ảnh các thiên thần kéo chuông nhà thờ. Nhiều gia đình Công giáo cũng tự dựng hang đá với quy mô khoảng 5 m.

Tại Giáo xứ Hà Phát (thành phố Biên Hòa), trong Giáng sinh năm nay, cùng với mô hình hang đá, đoàn tuần lộc, những người dân trong giáo xứ cũng sáng tạo, kết cây thông Noel từ hơn 2.100 chiếc nón lá. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Giáo xứ Hà Phát xây dựng mô hình cây thông từ nón lá. Từ chiều 24/12, đã có rất nhiều bạn trẻ đến để chiêm ngưỡng, chụp hình, ghi lại khảnh khắc bên cây thông Noel bằng nón lá độc đáo này.

Đồng Nai với đặc thù là địa phương có đông đồng bào theo đạo Thiên chúa, chiếm 35% dân số cả tỉnh. Do đó, trong đêm Noel, lượng người đổ ra đường rất đông, nhất là những trục đường chính, nơi tập trung nhiều nhà thờ lớn nên ngành chức năng ở Đồng Nai đã huy động đông đảo lực lượng cảnh sát giao thông tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, điều tiết giao thông. Đặc biệt, những nhà thờ ở gần Quốc lộ 1A, các tuyến giao thông huyết mạch, các chiến sĩ cảnh sát vừa thực hiện điều tiết, tránh ùn tắc giao thông vừa hỗ trợ hướng dẫn, đưa người già, trẻ nhỏ qua đường an toàn.

Người dân tập trung tại Nhà thờ đá Phát Diệm, huyện Kim Sơn (Ninh Bình). Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tiết mục văn nghệ được biểu diễn tại giáo xứ Hoàng xá, xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư (Thái Bình). Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Chương trình nghệ thuật chào mừng Giáng sinh 2019 tại Nhà thờ Cốc Lếu (Lào Cai). Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Ông già Noel trao quà cho thiếu nhi tại nhà thờ giáo xứ Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Các em nhỏ được bố mẹ đưa tới Nhà thờ Chính tòa Quy Nhơn (Bình Định) để đón Giáng sinh. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Người dân vui chơi lễ Giáng sinh tại nhà thờ Phú Văn, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước). Ảnh: K GƯỈH/TTXVN

Tòa Giám mục Đà Nẵng lung linh trong đêm Giáng sinh năm 2019. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

PV TTXVN tại các địa phương

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/khap-noi-ngap-tran-khong-khi-giang-sinh-20191224212250986.htm