Khao khát có con gái, cặp vợ chồng sát hại sản phụ, cướp thai nhi

Ngay từ khi biết sản phụ mang thai, người phụ nữ ác độc đã kết bạn và chuyển tới nhà của nạn nhân rồi lên kế hoạch sát hại, cướp con.

Mới đây, một cặp vợ chồng người Brazil là Angelina Rodrigues (40 tuổi) và chồng Roberto Gomes da Silva, đã bị bắt sau khi bị cáo buộc sát hại một sản phụ và cướp thai nhi từ bụng nạn nhân. Cảnh sát cho biết, vào ngày 15/10, Angelina tới bệnh viện Sao Lucas với một đứa trẻ sơ sinh và nói rằng cô mới sinh đứa trẻ này ra.

Tuy nhiên, các bác sĩ đã nghi ngờ vì thấy người phụ nữ 40 tuổi này vẫn đi lại bình thường và từ chối kiểm tra sức khỏe. Vì vậy, bác sĩ sau đó đã báo cho cảnh sát.

Tới ngày 16/10, cảnh sát phát hiện thấy thi thể chị Mara Cristiana da Silva, 23 tuổi, tại một khu rừng gần Joao Pinheiro, đông nam Brazil. Tuy nhiên, điều đáng nói là thời điểm đó chị Mara đang mang thai 8 tháng nhưng tại hiện trường, thi thể của chị bị trói vào cây bằng một sợi dây thép gai, bụng bị mổ ra và thai nhi không còn trong bụng.

Nạn nhân Mara Cristiana da Silva, 23 tuổi.

Nạn nhân Mara Cristiana da Silva, 23 tuổi.

Nghi ngờ Angelina và chồng là Roberto có liên quan tới vụ án nên cảnh sát sau đó đã tiến hành bắt giữ cặp đôi này. Khi bị bắt, Angelina thừa nhận chính cô đã chuốc rượu Mara rồi trói vào cây bằng dây thép gai và mổ bụng, cướp thai nhi từ bụng của nạn nhân.

Trong lời khai của Roberto, ông ta nói không tham gia vào vụ việc này. Tuy nhiên, cảnh sát tin rằng người chồng và một người thứ ba có liên quan tới cái chết của chị Mara và vụ án đã được lên kế hoạch từ trước.

Các thành viên trong gia đình Mara cho biết, Angelina luôn mơ ước có một đứa con gái. Ngay từ khi biết Mara mang thai, cô ta đã kết bạn với nạn nhân, thậm chí chuyển tới nhà của nạn nhân ở từ ngày 13/10.

Nơi tìm thấy thi thể của chị Mara.

Cô của nạn nhân là Euza Ribeiro cho biết: “Người phụ nữ đó luôn mơ ước có con gái và khi cô ta thấy cháu gái tôi mang thai, cô ta bắt đầu giúp đỡ. Cô ta cho cháu gái tôi mượn tiền để đi siêu âm và nói sẽ mua tất cả những gì em bé cần“.

Cảnh sát hiện vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc. Thi thể của chị Mara đã được chôn cất vào ngày 17/10. Con của chị đang được chăm sóc tại bệnh viện Sao Lucas với một vết cắt ở đầu.

Phương An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/amazing/khao-khat-co-con-gai-cap-vo-chong-sat-hai-san-phu-cuop-thai-nhi-3902513.html