Khánh Vân: 'Hoa hậu không chỉ là váy áo lụa là'

Tối nay 2/5, Hoa hậu Khánh Vân sẽ lên đường sang Mỹ tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2020.

Khánh Vân đã sẵn sàng lên đường sang Mỹ tham gia Miss Universe?

Hiện tại, tôi đã sẵn sàng 100% năng lượng cho Miss Universe 2020. Tôi có hơn một năm chuẩn bị, giờ là lúc “bung” hết tất cả những gì tôi có và rèn luyện. Những ngày qua tôi cảm nhận rõ không khí của cuộc thi đã thực sự bắt đầu. Tôi rất nóng lòng được gặp các thí sinh và nhập cuộc.

Tôi tin rằng ban tổ chức Miss Universe sẽ có những biện pháp để bảo vệ sức khỏe thí sinh tham gia. Riêng tôi đã chuẩn bị khẩu trang, nước rửa tay và sẽ tuân thủ theo các quy định của ban tổ chức.

Khánh Vân rạng rỡ trong buổi họp báo trước khi lên đường dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2020.

Khánh Vân rạng rỡ trong buổi họp báo trước khi lên đường dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2020.

Chị chia sẻ đã "off" mạng xã hội, vì sao vậy?

Tôi muốn tập trung năng lượng cho các hoạt động trước và trong thời gian diễn ra cuộc thi. Vì vậy, tôi tạm không lên mạng xã hội để giữ sự tập trung. Các công việc khác đã có ê-kíp hỗ trợ nên tôi không lo lắng gì nhiều.

Tôi muốn khi sang Mỹ, chỉ nghĩ đến cuộc thi và chiến đấu hết mình, thời gian rảnh còn lại thì tranh thủ nghỉ ngơi, lấy lại sức lực sau một ngày hoạt động. Các đàn chị đi trước cũng khuyên tôi nên hạn chế sử dụng mạng xã hội trong thời gian đi thi, tránh tâm lý bị ảnh hưởng bởi những thông tin tiêu cực.

Rất nhiều nước thuộc khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Philippines, Indonesia.. đã đến Mỹ, vì sao chị vẫn chưa đi?

Mỗi nước sẽ có một chiến thuật khác nhau, riêng tôi muốn chuẩn bị thật chỉn chu mọi thứ ở Việt Nam rồi mới bay sang Mỹ. Với lại tình hình dịch Covid-19 còn khá phức tạp, tốt nhất là hạn chế di chuyển nhiều. Vì vậy, tôi sẽ bay sang Mỹ trước ngày chính thức nhập cuộc khoảng 1-2 ngày để nghỉ ngơi và quen với múi giờ ở đây.

Kén Em khi công bố đã gặp phải nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả, là chủ nhân của trang phục, chị thấy thế nào?

NTK Khoa Lỗ vì đã dành tâm huyết cho tôi một bộ trang phục dân tộc đầy ý nghĩa. Đó không chỉ là một chiếc kén, đó là làng nghề truyền thống của dân tộc mà tôi sẽ giới thiệu tại Miss Universe.

Bộ trang phục nào cũng sẽ có ý kiến trái chiều từ khán giả, nhưng tôi nghĩ rằng quan trọng vẫn là mình hiểu và diễn trang phục ra sao trên sân khấu. Khán giả hãy cùng theo dõi và ủng hộ tôi trong phần thi Trang phục dân tộc ngày 13/5.

Khánh Vân được khán giả quốc tế chú ý vì clip chụp ảnh cùng anh Hồng Lợi.

Tại buổi chia tay diễn ra ngày 27/4, hình ảnh chị và vận động viên bơi lội Hồng Lợi chụp ảnh chung đang gây sốt khán giả chị vui chứ?

Tôi và anh Lợi đã quen biết nhau lâu rồi. Hai anh em vẫn thường nói chuyện với nhau. Ngày xưa anh là người dạy tôi học bơi. Tôi rất quý anh bởi anh là người truyền cho tôi nhiều cảm hứng về nghị lực của cuộc sống.

Theo chị, đâu là yếu tố quan trọng nhất tại Miss Universe, sắc vóc hay dự án cộng đồng?

Tôi chọn cả hai. Miss Universe là cuộc thi đề cao vẻ đẹp của sự tự tin, nghĩa là bạn phải luôn tự tin vào chính mình, và cho người khác thấy vẻ đẹp thật sự bên trong con người bạn. Là một hoa hậu, trách nhiệm với cộng đồng là điều đương nhiên. Vì hoa hậu không chỉ là váy áo lụa là như nhiều người vẫn tưởng tượng, hoa hậu gánh vác cả một trách nhiệm to lớn với cộng đồng mà chủ nhân chiếc vương miện phải thật bản lĩnh để đảm đương.

Khánh Vân liên tục nói về dự án cùng ngôi nhà OBV, cụ thể chị đã làm được gì?

Tôi đã cùng ngôi nhà OBV thực hiện các chuyến giải cứu trẻ em gái bị xâm hại tình dục tại Sóc Trăng, Đắk Nông, TP.HCM. Các em được đưa đến sống ở ngôi nhà OBV, được hỗ trợ đi học, sinh hoạt vui chơi và định hướng nghề nghiệp nếu các em có nguyện vọng.

Tôi nghĩ đây là những việc làm thiết thực, giúp các em vượt qua nỗi đau và có con đường mới để bước đi trong cuộc sống. Dự án của tôi không đơn thuần chỉ là đến thăm hỏi động viên, mà là sự sẻ chia, kết nối và đồng hành với các em.

Khánh Vân hiện cao 1,76 m, nặng 58 kg cùng số đo hình thể lần lượt là 83-61-95 cm.

Cuộc thi Miss Universe năm nay chỉ diễn ra trong 10 ngày, liệu có ngắn để chị thể hiện hết kỹ năng? Chị đặt mục tiêu thế nào tại Miss Universe?

Tôi nghĩ 10 ngày là vừa vặn, không quá ngắn cũng không quá dài, đủ để ban giám khảo tìm ra được người xứng đáng với chiếc vương miện.

Tôi không thích nói trước nhưng sẽ cố gắng hết sức, vì tôi là đại diện của Việt Nam không đi thi cho mình. Tôi còn có gia đình, bạn bè, khán giả theo dõi, ủng hộ và quan tâm. Tôi hy vọng sự cố gắng của mình sẽ gặt hái được quả ngọt. Kết quả phải đợi ngày 16/5 (theo giờ Mỹ) vậy.

Minh Đạt

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/thoi-trang/khanh-van-hoa-hau-khong-chi-la-vay-ao-lua-la-732058.html