Khánh Ly từng chơi chung với giang hồ và bị gọi là ca sĩ vớ vẩn không được lên hát

Danh ca Khánh Ly chia sẻ về cuộc sống phiêu bạt lúc trẻ và những khó khăn, tủi hờn lúc mới đi hát.

Mới đây, trong chương trình The Jimmy Show, danh ca Khánh Ly đã xúc động kể lại thời gian đi hát tại các phòng trà ở Sài Gòn ngày trước và sống cùng dân giang hồ, vũ nữ tại Đà Lạt.

Cô bị mẹ đuổi khỏi nhà, chấp nhận tìm chỗ ở riêng để theo đuổi ước mơ ca hát. Danh ca Khánh Ly tên thật là Lệ Mai nhưng vì mẹ của bà quá khó, không muốn bà theo con đường ca hát mà chú tâm vào chuyện học nên đành phải đổi tên thành Khánh Ly để nhà không phát hiện.

Danh ca chia sẻ, thời đó không được hát ở các phòng trà. Lúc đó, ở Sài Gòn đếm được chưa tới 10 ca sĩ, ai cũng nổi tiếng. Bởi vậy, một con bé vô danh như bà không ai để ý, không được gọi là ca sĩ nên bị các chủ phòng trà thẳng thừng từ chối.

"Thời đó tôi biết được chị Yến Vỹ, Trúc Mai, Kim Chi. Nhưng đấy là biết thôi chứ không dám lại gần. Tôi sợ, không biết phản ứng của các chị thế nào, chỉ dám đứng từ xa nhìn thôi. Nhưng nói vậy chứ thời đó ca sĩ hiền lắm".

Đó là năm 1962, có một bà chủ nhà hàng Night Club tại Đà Lạt đã về Sài Gòn để tìm ca sĩ và gặp được Khánh Ly nên bảo bà về hát. Thế là, Khánh Ly lại lên xe lên Đà Lạt để theo đuổi ước mơ của mình. Cuộc đời phiêu bạt của bà bắt đầu từ đây.

Danh ca Khánh Ly xúc động chia sẻ về cuộc sống của mình lúc trẻ.

Danh ca Khánh Ly xúc động chia sẻ về cuộc sống của mình lúc trẻ.

Tại đây, bà sống ở tầng lầu của nhà hàng. Tầng lầu này dành cho các nhân viên ở lại và sống chung với các vũ nữ. Khánh Ly cho biết thêm, "Vũ nữ ngày đó chỉ đến vũ trường để nhảy chung với những khách không có bạn nhảy cùng. Những người đi nhảy phải trả tiền cho các vũ nữ đó theo giờ. Hết giờ thì ai về nhà nấy."

Nhan sắc xinh đẹp của danh ca Khánh Ly thời trẻ.

Bà cũng kể thêm những năm sinh sống tại Đà Lạt, bà có quen một nhóm anh em giang hồ. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của mọi người, những người giang hồ đó rất khác, không bao giờ làm phiền tới ca sĩ, nhạc sĩ, vũ nữ. Ngược lại, họ còn giúp đỡ, bảo vệ nhà hàng, những người làm việc trong đó.

"Họ sống rất đẹp, giúp đỡ kẻ yếu và sẵn sàng sừng sỏ với những ai ăn hiếp kẻ yếu. Ở gần họ, mình học được nhiều điều lắm. Phải gần họ mới thấy đời sống, tư cách của họ. Họ trọng danh dự và là những người đáng quý. Anh em giang hồ cũng sống rất sòng phẳng, có ơn báo ơn, về oán có trả ở đâu thì tôi không biết, còn ở nhà hàng thì không có oán", Danh ca Khánh Ly chia sẻ.

Nhật Minh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/khanh-ly-tung-choi-chung-voi-giang-ho-va-bi-goi-la-ca-si-vo-van-khong-duoc-len-hat-104974.html