Khánh Linh quay trở lại 'đường đua', hé lộ việc yêu âm nhạc... hơn yêu ông xã

Nữ ca sĩ Khánh Linh đã quyết định quay lại âm nhạc với 1 dự án ấp ủ bấy lâu nay - Khánh Linh's Journey

Trưởng thành từ cuộc thi Sao mai 2003, ca sĩ Khánh Linh nhanh chóng ghi dấu ấn loạt ca khúc như như: Họa mi hót trong mưa, Tháng tư về, Điều không thể mất, Tạm biệt.

Và mới đây, Khánh Linh tiếp tục với một cuộc "dạo chơi" mới khi bắt tay với nhạc sĩ Võ Thiện Thanh thực hiện 1 album mới mang tên Khánh Linh's Journey. Album gồm 8 ca khúc kể về hành trình đi tìm chiều sâu, đi đánh thức vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam. Nơi đó sẽ không có phố thị ồn ào, còi xe huyên náo. Lần mở màn cho dự án đặc biệt này, Khánh Linh sẽ trình làng 2 ca khúc Bay trên những ngọn đồi Băng qua cánh đồng.

Lần trở lại với âm nhạc này, Khánh Linh chia sẻ cô có ý tưởng từ chính cuộc sống cá nhân của mình. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng, gia đình cô vẫn thường có một thói quen vô cùng lạ, khi hoàn thành một dự án gì thì cô và ông xã sẽ dành thời gian "xách ba lô lên và đi".

"Những đứa trẻ trong nhà dường như cũng quá quen với việc này của bố mẹ. Và thực sự thì mình và ông xã vô cùng hợp nhau về khoản này" nữ ca sĩ tâm sự.

Chia sẻ về việc hợp tác với nhạc sĩ Võ Thiện Thanh dù là khoảng cách địa lý khá xa, cô chia sẻ phong cách sống của nhạc sỹ Võ Thiện Thanh và nhân sinh quan của bản thân hiện tại mà một sợi dây kết nối. Hành trình bắt đầu từ điểm xuất phát ngay trong tâm trí con người với hai trạng thái Động và Tĩnh, chúng luôn mang lại cho ta sự bất ngờ và cân bằng khi cần thiết.

“Điều này nghe tưởng chừng mâu thuẫn, nhưng đó chính là điểm mấu chốt để phát triển, để đấu tranh tìm ra con đường cần đến. Và hành trình của tôi bắt đầu từ những giao điểm đó!”.

Chia sẻ về cuộc dạo chơi cùng với Khánh Linh trong Khánh Linh's Journey, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh tâm sự không có tình yêu nào rộng lớn như thiên nhiên, và không có hạnh phúc nào giản dị như quê nhà.

“Ai cũng có một cuộc hành trình dài, đi qua bao miền đất lạ, trải qua biết bao niềm hạnh phúc và nỗi buồn. Nhưng cuối cùng khi trở về quê nhà, thấy hạnh phúc khi được quét lá đa, nghe tiếng chuông chùa ngân vang trong đêm rằm, ngắm nhìn giọt sương long lanh trên cánh sen".

Một trong hai ca khúc được giới thiệu lần này là Bay trên những ngọn đồi được Khánh Linh giới thiệu bằng MV. Ở MV này, người xem sẽ được gặp một Khánh Linh tự tại khi đắm mình trong tiếng chim kêu, gió thổi, nước mặt hồ lay động. “Họa mi” của gần 20 năm trước, trải qua nhiều biến thiên dường như đã thực sự bình yên, tìm thấy điều quý giá trong đời.

Hình ảnh của cô xuất hiện trong MV chân thật, không tô vẽ nhưng lại cho người nghe và người xem cảm giác rất tường minh về sự tự do. Nếu 20 năm trước, Khánh Linh được mệnh danh là “diva thế hệ mới” bước ra từ cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn khi cất tiếng hát trong veo như họa mi, thì Khánh Linh của hiện tại mới thực sự là chim họa mi tự do trong cánh rừng của tình yêu, hạnh phúc.

Khánh Linh nói rằng, mình yêu âm nhạc, yêu lắm và yêu tới mê đắm. Thế nhưng khi được hỏi liệu yêu âm nhạc hơn yêu ông xã có làm người bạn đời của mình chạnh lòng hay không, Khánh Linh cười và nói "Thực sự phải có tình yêu âm nhạc, Khánh Linh mới yêu ông xã nhiều hơn. Tình yêu đôi lứa cũng bắt đầu từ tình yêu âm nhạc. Và ông xã của Khánh Linh cũng vô cùng yêu âm nhạc".

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ thêm về cuộc sống gia đình của mình trong lần quay lại này. Được biết cô và ông xã Trần Tùng quen nhau gần 10 năm và về chung 1 nhà được 6 năm. Thời điểm về chung nhà cả hai đều có con riêng. Khánh Linh tiết lộ thêm rằng việc để con trai riêng của chồng gọi mình bằng mẹ và con riêng của mình gọi ông xã bằng bố mất khoảng 1 năm.

"Để thuyết phục hai con thay vì gọi chú - cô bằng bố - mẹ cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Lúc đấy Linh đang mang thai, Linh đã phân tích cho hai con hiểu rằng liệu giờ các con gọi là cô - chú thì sau này em sẽ vô cùng thắc mắc vì sao anh lại gọi bố mẹ em là vậy. Và hai anh trai cũng đã thay đổi cách xưng hô".

Diên Vỹ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/khanh-linh-hoa-mi-hot-trong-mua-quay-lai-duong-dua-am-nhac-20200926101729534.html