Khánh Hòa: Người thợ điện của buôn làng

VH- Dù nắng hay mưa, đêm hay ngày khi có sự cố điện cần hỗ trợ, lắp ráp các thiết bị điện giúp người dân ổn định cuộc sống là anh lập tức có mặt.

Anh Nguyễn Tự Bình (áo vàng) trên đường kiểm tra lưới điện Khánh Sơn

Bao năm gắn bó với Đội Quản lý (ĐQL) vận hành lưới điện Khánh Sơn (Công ty Cổ phần Điện Lực Khánh Hòa), anh cùng ĐQL khắc phục hàng trăm sự cố điện, đảm bảo điện sinh hoạt cho hàng nghìn hộ dân thuộc nhiều thôn, buôn vùng miền núi huyện Khánh Sơn. Anh được người dân Khánh Sơn, anh em trong đội ĐQL gọi với cái tên trìu mến “người thợ điện của buôn làng”. Anh là Nguyễn Tự Bình, công nhân ĐQL vận hành lưới điện Khánh Sơn.
Anh Nguyễn Tự Bình làm việc tại ĐQL vận hành lưới điện Khánh Sơn và bén duyên, lập gia đình, gắn bó với vùng đất này. Yêu vùng quê này như máu thịt nên anh Bình thuộc từng con đường dẫn vào các xóm nhỏ nơi đây. Khi có ai đó hỏi anh về thiết bị điện trên địa bàn anh đều chỉ dẫn một cách nhiệt tình, chi tiết, chính xác vị trí của từng công tơ điện, trạm điện, trụ điện tại từng thôn, buôn.
ĐQL vận hành lưới điện Khánh Sơn cách TP. Nha Trang hơn 90 km về phía Tây Nam tỉnh Khánh Hòa. Huyện miền núi Khánh Sơn là địa phương còn nhiều khó khăn về kinh tế, cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông. Tuy vậy, Khánh Sơn lại được biết đến là điểm sáng về vùng đất mang đậm nét văn hóa bản sắc dân tộc của Raglay, miền đất này còn được ví là Đà Lạt thứ hai bởi khí hậu mát mẻ, thay đổi theo “bốn mùa trong một ngày”.
Bên cạnh nét nổi bật về văn hóa, khí hậu thì công tác quản lý điện nơi đây là vô cùng vất vả. Để đưa lưới điện đến người dân đã khó, công tác quản lý vận hành điện tại các thôn, buôn lại còn khó hơn gấp bội phần.
Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Tự Bình cho biết: “ĐQL vận hành lưới điện Khánh Sơn hiện quản lý 71 trạm biến áp công cộng với hơn 5.972 khách hang; trong đó, số khách hàng mua điện 1 pha là 5.739 và 160 khách hàng sửa dụng điện 3 pha. Công tác quản lý điện tại đây vô cùng vất vả, không yêu nghề, không hết mình vì công việc thì dễ nảy sinh tâm lý chán nản và hiệu quả công việc sẽ không cao”.
“Môi trường làm việc áp lực, nhiều vất vả và hiểm nguy rình rập, có khi tôi phải lặn lội cả đêm đến các hộ dân vùng sâu để lắp cho họ cái bóng đèn, thay cái cầu chì đã bị cháy. Những tưởng là đơn giản nhưng vất vả vô cùng, bởi người thợ điện không chỉ phải giỏi về nghiệp vụ mà còn phải thông thạo đường đi và phải có trái tim biết cảm thông, sẻ chia với mọi người”, anh Bình cho biết.

Đội quản lý vận hành lưới điện Khánh Sơn(ĐQL)

“Có những lúc phải vượt qua cả mưa gió để khác phục sự cố, để mọi người có điện sinh hoạt. Đáng nhớ nhất, đó là vào cuối tháng 11.2017, cơn bão số 12 tràn qua Khánh Sơn gây thiệt hại khủng khiếp về tài sản, vật nuôi của nhiều hộ dân. Cơn bão cũng khiến ngành điện Khánh Sơn một phen thiệt hại nặng nề, nhiều trụ điện bị gãy, hệ thống lưới điện bị gián đoạn, nhiều biến áp điện, công tơ điện, thiết bị điện bị hư hại nặng nề. Tôi cùng ĐQL phải suốt ngày đêm căng sức khắc phục, có khi quên cả bữa ăn trưa”, anh Bình tâm sự.
Anh Bình là một trong số 7 anh em công nhân lành nghề tại ĐQL. Khác với thợ điện vùng đồng bằng, người thợ điện của vùng núi đặc biệt hơn khi tất mọi việc liên quan, kể cả kinh doanh và thao tác trên lưới điện hạ áp hay trung áp.
Do vậy, trong công việc anh Nguyễn Tự Bình có thể “đóng nhiều vai” trong một “kịch bản công việc”. Anh có thể là giao dịch viên tư vấn cho khách hàng về thủ tục lắp mới công tơ điện; khi là người công nhân leo trụ lắp đặt điện kế kể cả lắp mới hay thay định kỳ. Anh cũng có thể là người sửa điện khi khách hàng báo mất điện; là người xử lý khắc phục cung cấp lại điện khi lưới gặp sự cố; là người giải quyết các khiếu nại khi khách hàng có thắc mắc thậm chí anh còn là tuyên truyền viên về các ứng dụng, dịch vụ mới với nhiều tiện ích của PC Khánh Hòa đang triển khai cho khách hàng sử dụng điện.
Vốn không phải là người dân tộc Raglay bản xứ nhưng anh Bình lại được bà con Raglay coi như con em của họ. “Anh Tèo” là cái tên mà anh em người Raglay đặt cho anh. Bao năm làm viêc vất vả anh Bình trở nên gần gũi với con người, mảnh đất Khánh Sơn tự bao giờ? Bà con nơi đây xem anh như người thân trong nhà, anh cũng được bà con đánh giá “Cái bụng Tèo thật như nước suối buôn làng”.
Gặp anh trong ngày ĐQL tập trung cho khâu cuối công tác hoàn thiện việc chuyển đổi công tơ điện sang công tơ điện tử đo xa RF – Spider cho toàn khu vực huyện Khánh Sơn. Mồ hôi chảy dài ướt áo, anh Bình cười nói: “Khi biết điện có ích như thế nào cho bản làng, tôi đã thích nghề thợ điện. Giờ làm điện đã nhiều năm, tôi càng yêu nghề này vì đơn giản tôi thấy vui vẻ khi làm việc và hơn thế nữa là tôi được bà con quý mến yêu thương”.
Rời Khánh Sơn, anh Bình xiết chặt tay tôi mong ngày trở lại, niềm vui lan tỏa, nụ cười đôn hậu của người thợ điện vùng cao Nguyễn Tự Bình để lại bao cảm xúc dâng dâng.

XUÂN HƯỚNG

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/kinh-t%E1%BA%BF/nano-vang-va-nhung-cuoc-thu-nghiem-nguy-hiem-mo-am