'Khánh Dư Niên' - Cuộc đời phong ba bão táp của nam nhân họ Phàm

Một câu chuyện cổ trang kịch tính, hấp dẫn về chàng trai sinh ra trong thời kỳ loạn lạc, thế sự phân tranh chính trị rối ren trở thành anh hùng cái thế trong thiên hạ.

Năm 2018, giới “mọt phim” Hoa Ngữ từ phát sốt với tác phẩm chuyển thể của nhà văn Miêu Nị là Tương Dạ, một bom tấn cổ trang được xây dựng có tâm và có tầm thì hai tháng cuối năm 2019, khán giả lại được chiêu đãi bữa tiệc tinh thần hoành tráng có tên Khánh Dư Niên. Sau thời gian “dài cổ” chờ đợi thì cuối cùng tiểu thuyết của Miêu tác giả cũng đã lên sóng trên màn ảnh nhỏ vào ngày 26/11 vừa qua, Khánh Dư Niên đã mở màn với một kết quả khá ấn tượng, được đánh giá 7.8 điểm trên trang Douban và thu về những bình luận tích cực từ phía cư dân mạng.

Kịch bản phim giữ nguyên phần cốt truyện chính từ nguyên tác khi miêu tả về cuộc đời đầy biến động của Phạm Nhàn (Trương Nhược Quân). Chuyện kể rằng vào những năm cuối đời Đông Tấn, Khánh Đế bị tướng quốc Lưu Dụ soán ngôi, sát hạt cả gia tộc. Trong cuộc truy sát, con trai Khánh Đế may mắn thoát nạn và được Phạm Kiến đem về nuôi dưỡng, dạy võ công, đào tạo thành một nhân tài. Sau khi trưởng thành, Phạm Nhàn đã vào kinh để truy tìm thân thế bí ẩn của mình và phát hiện ra sự thật kinh hoàng trong triều đình, Vũ Đế - đương kim hoàng thượng chính là kẻ sát hại phụ mẫu chàng. Kể từ đó, Phạm Nhàn đã quyết trả mối thù xưa, đứng lên chống lại chính sách tàn bạo của kẻ độc tài.

Chuyện chàng thiếu niên dũng cảm lạc bước vào vũ đài quyền lực khốc liệt

Thuộc thể loại kiếm hiệp cổ trang nên Khánh Dư Niên tập trung chủ yếu vào cuộc chiến, đấu tranh quyền lực giữa các phe phái được giải quyết bằng mưu trí và bạo lực. Phim đan xen giữa hành động cùng tâm lý, những tập đầu tiên người xem đã được chứng kiến các cuộc ám sát, mưu sâu kế hiểm được bủa vây, “thập diện mai phục” xung quanh nam chính Phạm Nhàn.

Trương Nhược Quân vai Phạm Nhàn

Trương Nhược Quân vai Phạm Nhàn

Từ một anh chàng ngây ngô, không màng thế sự Phạm công tử dần dần bị cuốn vào vòng xoáy của tranh chấp, thù hận mà trở nên gan lì, bản lĩnh xây dựng nghiệp lớn, rửa hận cho gia tộc, cứu rỗi bách tín khỏi sự lầm than. Đương nhiên đồng hành cùng anh hùng để đối đầu đầu với tập đoàn ác nhân dã tâm có thừa là hội bằng hữu, huynh đệ hành hiệp trượng nghĩa và dàn mỹ nhân sắc nước hương trời.

Trên con đường gian nan, vượt qua thiên sơn vạn thủy để chinh phụ lý tưởng và ước mơ cao cả của bản thân, Phạm Nhàn luôn có các người đẹp vây quanh ủng hộ, tiếp sức. Như “cô nương đùi gà” Lâm Uyển Nhi (Lý Thấm), tiểu thư nhà Tể tướng, người sau này sẽ có một mối tình khắc cốt ghi tâm với nam chính và trở thành Phạm phu nhân.

Còn có Hải Đường Đóa Đóa (Tân Chỉ Lôi), trước thì oan gia ngõ hẹp với Phạm công tử sau lại vì chàng quyết vào sinh ra tử và hoa khôi nổi danh Túy Tiên Cư là Tư Lý Lý (Lý Thuần), một lòng một dạ vì Phạm Nhàn nhưng đáng tiếc nàng có duyên không có phận với chàng. Ngoài ra còn có muội muội Phạm Nhược Nhược (Tống Dật), tài nữ cầm kỳ thư họa đệ nhất kinh thành và nữ đồ đệ Diệp Linh Nhi (Hàn Cửu Nặc) thông minh, lanh lợi.

Lý Thấm vai nữ chính Lâm Uyển Nhi

Tân Chỉ Lôi vai Hải Đường Đóa Đóa

Lý Thuần vai Tư Lý Lý

Hành trình của Phạm Nhàn nếm trải đủ đau thương mất mát cùng nhân tình thế thái mà tạo dựng cơ đồ, viết nên những trang sử vẻ vang cho thiên hạ lưu truyền.

Tác phẩm có tâm, thực lực lên ngôi

Cũng giống như Tương Dạ thì Khánh Dư Niên cũng được đầu tư hoành tráng và chăm chút kỹ lưỡng trong từng chi tiết từ bối cảnh, trang phục, âm nhạc đến kịch bản, diễn xuất. Phim sử dụng tông màu lạnh, tươi sáng đậm tính nghệ thuật với góc quay đẹp, sống động trong từng chuyển động của nhân vật. Không gian phim không quá u ám, nặng nề tạo sự căng thẳng, ma mị mà đem đến cảm giác gần gũi, ấm cúng qua câu chuyện tình nghĩa son sắt giữa vua tôi, chủ tớ, gia đình, bằng hữu.

Nhịp phim được triển khai một cách hợp lý, không nhanh không chậm, phát triển những mâu thuẫn, diễn biến cao trào theo từng từng tập để thu hút khán giả kiên nhẫn dõi theo và chờ đợi các tình huống mới tiếp theo sẽ xảy ra. Phần kỹ xảo mặc dù còn có hạn chế nhưng không phác họa một cánh quá cẩu thả hay “ba xu”, phần nào đã thuyết phục “đôi mắt” của người xem.

Phim về cung đấu, chủ yếu là các cuộc chiến mưu lược giữa các nam nhân nên không thể thiếu những phân cảnh hành động, thi triển võ thuật. Ở điểm này, Khánh Dư Niên vẫn còn tồn tại khuyết điểm khi chưa thực sự truyền tải được cái khí thế hào hùng, oai dũng của các bậc cao nhân. Phân cảnh hành động chưa đủ mãn nhãn và thu hút người xem phải trầm trồ thán phục, chủ yếu đánh võ chỉ để anh hùng, mỹ nữ khoe sắc. Tuy nhiên, phim không quá lạm dụng hiệu ứng slow motion khiến khán giả ngán ngẩm và khó chịu; bên cạnh đó phim cũng chỉ mới bắt đầu nên cái hay, cái đẹp sẽ còn được trình diễn ở hồi sau câu chuyện.

Điểm mê hoặc của Khánh Dư Niên chính là sở hữu một dàn diễn viên chất lượng, không phải tiểu hoa, tiểu thịt tươi “bình bông di động” mà là những tên tuổi thuộc phái thực lực, biết cách diễn trong làng điện ảnh xứ Trung. Đội ngũ diễn viên như: Trương Nhược Quân, Trần Đạo Minh, Lý Thấm, Tân Chỉ Lôi, Ngô Cương, Lý Thuần… Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của Tiêu Chiến, Lý Tiểu Nhiễm…càng tăng thêm sức hút cho bộ phim. Một dàn cast vừa có sắc vừa có tài, mỗi người một vẻ khắc họa nên một bức tranh giàu sắc thái với những thăng trầm, hỗn loạn vì ân oán, danh vọng.

Trần Đạo Minh vai Khánh Đế

Tiêu Chiến vai Ngô Băng Vân

Lý Tiểu Nhiễm vai Trưởng công chúa

Giữa rừng tác phẩm truyền hình chuyển thể kiểu mì ăn liền, tẻ nhạt chủ yếu đậm chất ngôn tình mơ mộng thì Khánh Dư Niên là một món ăn tinh thần được “chế biến” bằng tâm huyết, ít nhất phim đã cũng tôn trọng nguyên tác, không “mổ xẻ” cải biên và đẹp đẽ trong tạo hình, bối cảnh.

Một tác phẩm cổ hay đáng để xem trong những ngày mùa đông giá lạnh. Phim lên sóng vào thứ Ba, thứ Tư hàng tuần trên Iqiyi và Tencent.

Vô Diện

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/khanh-du-nien-cuoc-doi-phong-ba-bao-tap-cua-nam-nhan-ho-pham-6541401.html