Khang 'Hoa hồng trên ngực trái' làm lộ tin Thái qua đời ở kết phim?

Khi trả lời phỏng vấn, diễn viên Trọng Nhân vô tình để lộ cái kết của 'Hoa hồng trên ngực trái', khiến khán giả bàn tán.

'Hoa hồng trên ngực trái': Khuê ôm Thái lần cuối, bé Bống nguy kịch Trong trailer "Hoa hồng trên ngực trái" tập 45, Khuê nói rằng cô không còn trách móc Thái. Thậm chí, Khuê còn cảm ơn Thái vì đã trở thành một phần trong đời cô.

Hoa hồng trên ngực trái chỉ còn hai tập phim cuối cùng, được lên sóng trong tuần này. Nhiều khán giả bắt đầu đưa ra dự đoán về cái kết. Số đông ủng hộ Khuê đến với Bảo để xây dựng hạnh phúc mới. Cặp "phi công, máy bay" Khang - San đương nhiên sẽ về bên nhau.

Về phía nhân vật Thái, nhiều người dự đoán số phận của anh sẽ bi thương nhất. Một số tình tiết đã được hé lộ cho thấy nhiều khả năng Thái qua đời ở tập cuối. Cụ thể, mới đây, khi chia sẻ câu chuyện hậu trường phim, diễn viên Trọng Nhân (vai Khang) vô tình kể về cảnh quay nhân vật Thái chết. Anh bật mí cảnh đó phải quay đi quay lại nhiều lần, khiến mình khóc sưng mắt. Bên cạnh đó, bức ảnh Khang đau khổ gục đầu vào San cũng được cộng đồng mạng đăng tải từ trước đó.

 Cảnh quay nhân vật Khang khóc nức nở được khán giả chia sẻ.

Cảnh quay nhân vật Khang khóc nức nở được khán giả chia sẻ.

Ngoài ra, theo trailer tập 45, Bống (con gái lớn của Thái và Khuê) phải vào viện phẫu thuật. Gia đình hoang mang khi bác sĩ thông báo có một tai biến y khoa hy hữu đã xảy ra, khiến cô bé rơi vào tình trạng nguy kịch.

"Có lẽ trong khi phẫu thuật, bọt khí đã lọt vào động mạch vành gây tắc nghẽn khiến việc bảo vệ cơ tim lúc ngừng tim để mổ không hiệu quả. Chúng tôi đã cho đặt máy tuần hoàn để duy trì sự sống cho cháu bé, còn phần cơ tim bị tổn thương thì không thể phục hồi" - bác sĩ thông báo tình hình sức khỏe của Bống.

Sau khi theo dõi trailer, nhiều khán giả cho rằng cuối cùng Thái sẽ hiến tim cho con gái. Theo họ, đây là một cái kết ý nghĩa và phù hợp nhất đối với nhân vật Thái sau những sai lầm trong quá khứ.

Thành viên mạng Thanh Lan chia sẻ: "Xem mà muốn khóc, tội Bống quá. Chắc Thái hiến tim cho con gái thì mới có tên phim là hoa hồng trên ngực trái. Từ đầu đến cuối, Bống rất yêu thương bố, luôn bảo vệ bố".

Khán giả Cao Thủy có chung quan điểm khi bày tỏ: "Theo kịch bản logic nhất thì Thái sẽ hiến tim cho con gái. Vì vậy cái chết sau này của Thái mới khiến khán giả tha thứ và yêu mến nhân vật Thái được". Thành viên mạng Thuy Duong viết: "Hoa hồng trên ngực trái chắc là vết mổ tim, trái tim mà Thái dành cho con gái mình".

Thái ân hận nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng.

Khi sâu chuỗi các tình tiết đã được bật mí, cái kết Thái chết dường như chiếm đến 80%. Tuy nhiên, một số người xem cũng đặt câu hỏi về chuyện Khuê và Bảo có đến được với nhau hay không. Bởi bé Bống vốn thương yêu bố ruột của mình và luôn định kiến với Bảo. Trong trường hợp Thái qua đời, Bống sẽ là người buồn nhất và liệu cô bé có sẵn sàng để đón nhận sự quan tâm của Bảo dành cho ba mẹ con.

"Mình nghĩ mối tình Khuê - Bảo sẽ là một cái kết mở để người xem tự phỏng đoán. Đương nhiên, sau những đau khổ đã qua, Khuê xứng đáng có được hạnh phúc" - một khán giả bình luận.

Ly Nguyễn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/khang-hoa-hong-tren-nguc-trai-lam-lo-tin-thai-qua-doi-o-ket-phim-post1033698.html