Khẳng định vị trí 'cường quốc Nam vương' của Việt Nam trên thế giới

Đại diện Việt Nam, siêu mẫu Mai Tuấn Anh đã xuất sắc giành vị trí Á vương 4 chung kết cuộc thi Manhunt International 2018 diễn ra tại Australia.

Siêu mẫu Mai Tuấn Anh đoạt Á vương 4 Manhunt International 2018.

Nam vương thuộc về đại diện đến từ Tây Ban Nha, Á vương 1 đến từ Australia, Á vương 2 đến từ Netherland, Á vương 4 đến từ Philippines và Á vương 4 thuộc về Mai Tuấn Anh đến từ Việt Nam. Kết quả này một lần nữa tiếp tục khẳng định vị trí “cường quốc nam vương” của Việt Nam trên thế giới.

Xúc động trước kết quả chung cuộc, Mai Tuấn Anh chia sẻ, điều này đã vượt quá mong đợi của anh bởi trước cuộc thi, Mai Tuấn Anh xác định anh chỉ mong vào được top 16 vì thí sinh của cuộc thi rất mạnh và được đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng.

Mai Tuấn Anh run lập bập vì đói sau khi giành Á vương 4 cuộc thi Manhunt 2018.

"Giành Á vương 4 thực sự là thành công bất ngờ của Mai Tuấn Anh, Mai Tuấn Anh thực sự hài lòng về kết quả này. Kết quả chung cuộc rất công bằng, Nam vương và các Á vương đều vô cùng xứng đáng.

Những ngày thi vừa qua đối với Mai Tuấn Anh là những kỷ niệm không thể quên được, đó là những ngày mà Tuấn Anh vừa được học hỏi các đối thủ của mình về mọi mặt trong cuộc sống, trên đấu trường, đồng thời cũng được hòa mình trong một không khí thân ái chan hòa, cởi mở, giúp đỡ nhau từng chút một. Cả cuộc thi các thí sinh đã thực sự là một gia đình, chắc chắn Mai Tuấn Anh sẽ không bao giờ quên”- Mai Tuấn Anh chia sẻ.

Á vương 4 thuộc về Mai Tuấn Anh đến từ Việt Nam.

Mai Tuấn Anh đã phải trải qua sự mệt mỏi, đói, thiếu ngủ vì lệch múi giờ, đồ ăn không hợp nên thường xuyên phải bỏ bữa hoặc ăn rất ít để cố gắng duy trì tập. Tuy nhiên, lúc được xướng tên, người mẫu Mai Tuấn Anh rất bất ngờ và vô cùng vui mừng đến nỗi trả lời báo đài còn nói vấp run rẩy.

Giành Á vương 4 thực sự là thành công bất ngờ của Mai Tuấn Anh, Mai Tuấn Anh thực sự hài lòng về kết quả này. Kết quả chung cuộc rất công bằng, Nam vương và các Á vương đều vô cùng xứng đáng. Những ngày thi vừa qua đối với Mai Tuấn Anh là những kỷ niệm không thể quên được, đó là những ngày mà Tuấn Anh vừa được học hỏi các đối thủ của mình về mọi mặt trong cuộc sống, trên đấu trường, đồng thời cũng được hòa mình trong một không khí thân ái chan hòa, cởi mở, giúp đỡ nhau từng chút một. Cả cuộc thi các thí sinh đã thực sự là một gia đình, chắc chắn Mai Tuấn Anh sẽ không bao giờ quên”- Mai Tuấn Anh chia sẻ.

H.M

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giai-tri/khang-dinh-vi-tri-cuong-quoc-nam-vuong-cua-viet-nam-tren-the-gioi-644785.ldo