'Khẩn trương thôi, sắp được nghỉ lễ rồi!'

Đó là tâm trạng của nhiều bạn trẻ khi họ sắp được nghỉ lễ và chuẩn bị cho những chuyến đi dài ngày phía trước.

Người trẻ vui chơi tại Hội An - Ảnh: HOA NỮ

Những chuyến phượt đang chờ đợi!

Trên các trang fanpage, hội nhóm đi phượt đã rộn ràng từ những ngày giữa tháng 4. Người có bạn đi cùng thì lên những trang này hỏi thêm kinh nghiệm của những hội nhóm đi trước để tìm được cung đường phượt thích hợp và độc đáo. Những người chưa có người đồng hành cho những chuyến đi vào dịp lễ 30.4 và 1.5 thì cũng lên đây để tìm bạn.

Anh Trương Hải Sơn (thành viên fanpage Ờ! Phượt đi) cho biết cách đây 1 tuần đã đăng lên fanpage này tìm kiếm cung đường phượt cho dịp lễ sắp tới. Sau khi tham khảo, Sơn và nhóm quyết định làm một chuyến về Kiên Giang sau đó đi tàu ra Hòn Sơn.

Sơn chia sẻ lý do chọn địa điểm trên để đi phượt: “Một anh trong nhóm đi phượt đã giới thiệu địa điểm này và ngẫm lại mình thấy rất thú vị. Vì địa điểm này còn mới lạ và cảnh cũng còn vẻ hoang sơ. Ở đây những đường vòng quanh đảo rất đẹp và còn có dịch vụ lặn ngắm bãi san hô, câu cá, câu mực nữa, nói chung tụi mình đang rất hào hứng”.

Còn Huỳnh Võ Tuấn Anh (sinh viên năm 3, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM) cho biết đã lên kế hoạch đi phượt Đà Lạt từ đầu năm. Những ngày này trời TP.HCM nắng nóng, phượt Đà Lạt là hợp lý nhất”.

Tuấn Anh cho biết một nhóm bạn khác của anh đã chọn Tây nguyên để trải nghiệm trong kỳ nghỉ lễ dài ngày sắp tới.

Gấp rút hoàn thành công việc

Để có những chuyến đi trọn vẹn, nhiều bạn trẻ đang gấp rút hoàn thành mọi công việc, kế hoạch đã đề ra trước đó.

Trường Quỳnh Thư (cựu sinh viên Trường ĐH Văn Lang TP.HCM), chia sẻ: “Mình đang là giáo viên dạy tiếng Anh nên những ngày này mình phải thỏa thuận với học viên dạy bù trước cho những ngày nghỉ sắp tới. Vì tụi mình định đi phượt đến giữa tuần sau mới về. May mà học viên của mình đã chấp thuận”.

Nguyễn Thị Nhật Vi (nhân viên marketing tại Vingroup TP.HCM) cũng cùng tâm trạng. Vi cho biết mọi thứ đã sẵn sàng hết rồi chỉ cần hoàn thành xong công việc ở công ty là yên tâm vui chơi trong những ngày lễ.

“Năm nay mình sẽ làm một chuyến đi về Bình Định. Mình thích cảnh đẹp ở nơi này, hơn nữa đây cũng là quê gốc của ba mẹ mình nhưng ít khi được về”, Vi chia sẻ và cũng không giấu được cảm xúc: “Chỉ cần nghĩ đến việc được đi chơi là mình có nhiều năng lượng làm việc lắm. Bạn mình lâu lâu lại nhắn 'khẩn trương lên! Sắp được đi chơi rồi'. Thế nên có động lực để hoàn thành công việc sớm”.

Bên cạnh những cô nàng, anh chàng lên kế hoạch đi chơi, thì cũng có những bạn trẻ chọn cách về quê thăm gia đình.

Nguyễn Văn Hào (sinh viên Trường ĐH Nông lâm TP.HCM), đã mua vé và chiều mai Hào lên xe về quê thăm ba mẹ. Hào nói: “Lúc đầu em cũng tính đi chơi nhưng mẹ điện vào hỏi lễ con có về quê không. Nghe mẹ hỏi thế tự dưng nhớ nhà khủng khiếp, thế là tiền dành dụm đi chơi mình dùng mua vé về quê”.

Hoa Nữ

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/khan-truong-thoi-sap-duoc-nghi-le-roi-956738.html