Khẩn trương di dời hơn 200 hộ dân

Theo chị Nguyễn Thị Bích Ly (SN 1987, một trong số 13 người thoát chết trong vụ sạt lở núi vào ngày hôm qua tại núi Ba Hòn), lúc đó cả đại gia đình 13 người đang ăn cơm trưa ở giữa nhà thì bất ngờ nghe tiếng rào rào vang lên. Vài giây sau, tảng đá đã phá nát vách ngăn bằng tôn phía sau, đập nát 3 chiếc tủ, mảnh kính văng trúng một cháu bé.

Tảng đá nặng cả tấn từ trên núi Ba Hòn rơi xuống nhà ông Dương gây ra nhiều thiệt hại về tài sản. Ảnh: TRƯỜNG SƠN

Theo ông Trần Bình Trọng - Trưởng phòng Kinh tế huyện Kiên Lương - thì hiện tượng đá từ núi Ba Hòn rơi xuống nhà dân xảy ra đã lâu. Trước tình hình đó, chính quyền thị trấn và huyện Kiên Lương đã nhiều lần vận động người dân di dời đi nơi khác. Trước đây, huyện có đề án xây dựng tường bao che chạy dọc chân núi nhưng đang làm thì bị một số người dân tự động đập phá, tháo dỡ khiến công trình này buộc phải dừng lại.

Huyện vừa cắm biển cảnh báo nguy hiểm, vừa vận động người dân tự nguyện di dời. Ông Trọng cho biết, do chưa bố trí đủ số nền đất tương ứng với số hộ phải di dời nên huyện tổ chức bố trí tái định cư thành 2 đợt.

Hiện nay, huyện đã bố trí xong 112 nền đất và đang vận động các hộ dân di dời đến nơi ở mới, dự kiến ngay trong năm nay. Sau khi di dời 112 hộ này thì sẽ tiếp tục bố trí cho 90 hộ còn lại với điều kiện tỉnh Kiên Giang hỗ trợ kinh phí để huyện hoàn thiện hạ tầng cho số nền đất này.

Ông Trọng cũng cho biết, các hộ dân ngoài việc được cấp đất còn được tỉnh hỗ trợ thêm 20 triệu đồng để dựng nhà, 5 triệu đồng để di dời. Với 2 hộ dân bị đá rơi trúng gây hư hỏng một phần nhà nêu trên, huyện đang xem xét hỗ trợ mỗi hộ 2 triệu đồng theo quy định.

TRƯỜNG SƠN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/khan-truong-di-doi-hon-200-ho-dan-619877.ldo