Khán giả thất vọng cái kết phim 'Gạo nếp gạo tẻ'

Kết thúc phim Gạo nếp gạo tẻ được đánh giá có hậu, tuy nhiên, cách lý giải lại thiếu thuyết phục, chưa để lại cảm xúc cho người xem khiến nhiều khán giả thất vọng.

Tập cuối 'Gạo nếp gạo tẻ' vẫn không làm hài lòng khán giả - Ảnh: ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tập cuối cùng của Gạo nếp gạo tẻ vừa lên sóng tối 14.1. So với diễn biến của các tập trước vội vàng, thiếu logic thì đến tập cuối cùng nhịp phim và cách giải quyết vấn đề có phần rõ ràng hơn. Ở tập 109, chuyện tình tay ba giữa Kiệt - Phúc - Hân chính thức khép lại. Điều khiến người xem thở phào nhẹ nhõm nhất chính là cuối cùng Kiệt (Trung Dũng) về với Phúc (Thùy Trang) mà không chọn người vợ cũ Hân (Thúy Ngân).

Phúc mắc chứng bệnh lạ nên không muốn trở thành gánh nặng của Kiệt nhưng anh vẫn quyết ở bên cạnh, cùng cô vượt qua nỗi đau bệnh tật. Hân sau cùng đã chọn ra đi, nhưng vì tình nghĩa với chồng cũ, cô vẫn quyết định bí mật quay trở về nhà ba chồng để nấu mâm cơm cúng cuối cùng. Khi Kiệt phát hiện ra Hân, anh chỉ đứng nhìn từ xa chứ không gọi cô. Với Hân, dẫu rằng cô đã biết sai và thay đổi nhưng những gì cô làm trong quá khứ vẫn khó lòng tha thứ. Vì thế, nếu tác giả để Hân và Kiệt trở về bên nhau, chắc chắn khán giả sẽ phản ứng mạnh mẽ.

Chuyện tình Hân - Kiệt - Phúc từng khiến khán giả tranh cãi nảy lửa khi để Kiệt chọn giữa Hân và Phúc - Ảnh: Chụp màn hình

Điều đáng nói ở mối quan hệ này là cách xây dựng tính cách nhân vật Kiệt không rõ ràng. Nhiều người xem bất mãn khi Kiệt vừa hạnh phúc cùng Hân nấu ăn, quây quần trong bữa tối ấm cúng bên các con thì ngay sau đó lại hết lòng với Phúc. Việc Kiệt tìm đến với Phúc không xuất phát từ mong muốn trong lòng anh, mà do tác động từ phía Hân. "Nếu Hân không giục, liệu Kiệt có đi tìm Phúc", độc giả Phương Đào thắc mắc.

Một khán giả xem phim đưa ra nhận xét: "Nhân vật Kiệt ba phải quá vậy, nhảy qua nhảy lại. Thà không quay lại với Hân thì thôi chứ cho Hân hi vọng rồi lại về với Phúc. Lúc đầu thì nhu nhược, không biết dạy vợ. Về sau thì không có chính kiến của mình, gió đằng nào quay đằng đó. Chẳng hiểu sao xây dựng lên cái nhân vật Kiệt như vậy".

Nhiều khán giả cũng đặt câu hỏi với kết thúc Phúc bị bệnh hiểm nghèo: "Phải chăng, vì Phúc bị bệnh, Kiệt mới quay lại? Những tập trước, anh ngay lập tức đề nghị Hân tạo cơ hội tái hợp khi chứng kiến Phúc bên bạn trai Việt kiều".

Nhân vật Kiệt do Trung Dũng thủ vai khiến khán giả khó chịu vì vừa nhu nhược vừa không có chính kiến - Ảnh: Chụp màn hình

Còn về tuyến nhân vật Công - Hương - Tường, nếu bản gốc của Hàn Quốc là Gia tộc họ Wang, Hương trở về bên Công sau nhiều thăng trầm thì đoạn kết ở Gạo nếp gạo tẻ viên mãn hơn cho Hương (Lê Phương) dù vẫn hơi khó hiểu với người xem. Sau khi đau khổ vì sự xuất hiện của cậu em trai sinh đôi của Tường (Thanh Thức) là Huy, cuối cùng cô đã biết hóa ra Huy cũng chính là Tường. Trong tập 109, Tường tìm được chính mình nhờ sự giúp sức của luật sư Minh Anh. Tuy nhiên, sau đó anh nhớ lại mọi việc (được người xem dự đoán là nhờ tai nạn xe hơi).

Kết thúc, cặp đôi mặc đồ trắng, trao nhau nụ hôn bên bờ biển. Tuy nhiên, những tình tiết để lý giải cho việc Hương về với Tường bị đánh giá khó hiểu, chắp vá và thiếu cảm xúc. "Cái kết như tát vào mặt khán giả. Hậu thì cũng ráng làm cho hậu đó nhưng mà miễn cưỡng, nhạt nhẽo, bức bối. Từ đoạn tai nạn giao thông của Tường, thiếu sự kết nối đến cảnh Hương và Tường ở bãi biển", khán giả Bích Liên đánh giá.

Tường và Hương hạnh phúc bên nhau được xem là cái kết viên mãn nhất, tuy nhiên cách giải quyết câu chuyện trong phim khiến khán giả thất vọng - Ảnh: Chụp màn hình

"Tập cuối thật sự rất nhạt, xây dựng đoạn kết cho Hương và Tường nhạt và lố quá. Nếu cho mất trí nhớ nên để Tường theo đuổi và yêu Hương lại. Nên cho Tường gặp con gái mình, mẹ Tường gặp cháu để họ tự phát sinh tình cảm chứ không phải đi chữa bệnh như vậy, nhân vật cô luật sư cũng thừa thãi. Phim Hàn coi những cảnh tình yêu thì cảm xúc dạt dào, Việt Nam mình xem thì chỉ thêm bực", khán giả Thu Trang bày tỏ.

Khán giả Ngọc Diệp nhận xét khi xem xong phim: "Anh Kiệt thì bị đa nhân cách. Chị Phúc thì bị bệnh không biết tên. Anh Tường, chị Hương bị tai nạn rồi bỗng dưng 3 tháng sau gặp nhau ở biển mặc áo trắng không biết đang ở thiên đường hay còn sống nữa. Phim gì mà nhân vật nào cũng toàn mắc những căn bệnh lạ và được chữa bệnh một cách thần kỳ. Thật sự quá thất vọng, thất vọng tràn trề luôn".

Gia đình bà Mai sống vui vẻ hạnh phúc sau những chuỗi ngày dài được xem là rơi vào ngõ cụt - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến bênh vực đoàn phim, khán giả Khánh Huyền Nguyễn đưa ra ý kiến: "Cái kết giữa Hân - Kiệt - Phúc quả là vừa lòng cả hai phe. Kiệt nói với Hân là cho cả hai cơ hội nhưng những cái ôm của Kiệt dành cho Hân không còn ấm áp như xưa, nên Hân quyết định lùi lại để Kiệt và Phúc được đến với nhau sau bao nhiêu lần mèo vờn chuột. Hân đã biết chăm lo cho gia đình chồng nhưng giờ đã quá muộn. Phúc lại trở lại là Phúc hiền lành của ngày xưa. Còn Tường và Hương đúng là cái kết đẹp cho tình yêu của họ. Còn những kẻ đã từng phản bội như Công và Hân cuối cùng cũng không có ai ở cạnh, vừa lòng những khán giả. Tuy nhiên mình thấy có một số điều vẫn chưa vẹn toàn cho lắm, nhưng mình là khán giả chứ không phải biên kịch. Biên kịch có những cách nghĩ riêng của họ".

Hiền Trần

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/khan-gia-that-vong-cai-ket-phim-gao-nep-gao-te-1043634.html