Khán giả nô nức đến rạp xem phim Việt miễn phí

Từ ngày 5/4 đến 13/4/2018, 13 phim Việt được chiếu miễn phí phục vụ khán giả Việt tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Rạp tháng 8 và Hãng phim Tài liệu Khoa học TƯ (Hà Nội). Theo ghi nhận của PV, các suất chiếu luôn trong tình trạng kín chỗ.

Phim 'Mẹ chồng' được chiếu miễn phí dịp này

Biết tin có buổi chiếu miễn phí phim “Mẹ chồng”, vì không đến lấy vé trước nên sáng 10/4, chị Võ Thị Nguyệt (phố Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) đến Rạp tháng 8 từ lúc 8h45. Phim chiếu miễn phí ở phòng chiếu 2 và rộng cửa để khán giả vào xem không cần lấy vé. Dù đến sớm 15 phút nhưng phòng chiếu đã khá nhiều khán giả ngồi chờ đến giờ chiếu.

Bà Phan Thị Hải (phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội) chia sẻ, vì suất lương hưu chỉ hơn 2 triệu đồng/tháng nên nhiều khi muốn ủng hộ phim Việt lắm mà không được. Biết tin, tuần này sẽ chiếu 13 phim Việt miễn phí tại 3 rạp nên tôi và chồng chọn đến xem ở rạp này vì ngay gần nhà, có thể đi bộ ra xem nên chúng tôi đến khá sớm, vậy mà đã thấy có nhóm đến trước cả vợ chồng tôi.

Đi cùng nhóm bạn 5 người, cô Nguyễn Thu Minh (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) hào hứng cho biết, con gái tôi về thông báo lịch chiếu phim Việt miễn phí nên tôi và mấy chị hàng xóm rủ nhau cùng đi xem. Tuy đến rạp hơi muộn, cả nhóm không ngồi cùng nhau được, nhưng vẫn rất vui. “Phim đề cập đến đề tài muôn thuở mẹ chồng - nàng dâu xem hơi nặng nề, nhưng diễn viên diễn xuất rất ổn. Tôi nghĩ nếu phim Việt hay thì không sợ khán giả sẽ quay lưng”.

“Cũng làm dâu, chịu cảnh bị mẹ chồng đối xử bất công, vậy mà khi có con dâu, nhân vật chính còn ác hơn cả mẹ chồng mình. Mối quan hệ này cứ như một vòng tròn khép kín, nhưng bọn tôi xem rồi cũng tự rút ra bài học, muốn con dâu đối xử với mình thế nào thì trước đó mình hãy đối xử với chúng như vậy. Không thể cay nghiệt với con dâu mà lại mong chúng tốt với mình được”, bà Đỗ Mỹ Hạnh (Trần Khắc Chân, Hà Nội) chia sẻ sau khi bộ phim kết thúc.

Đông đảo khán giả đến với phim Việt. Ảnh minh họa

Trước đó, vào 18h ngày 9/4, buổi chiếu đầu tiên diễn ra ở Trung tâm chiếu phim quốc gia, phim “Yêu đi đừng sợ”, chị Phạm Thị Yên thu xếp đi từ phố Lê Thái Tổ lúc 17h15 và đến khá sớm, song vì không đến lấy vé từ trước nên nhân viên soát vé đã đề nghị chị chờ ở ngoài vì lượng vé miễn phí trung tâm đã phát hết và sẽ ưu tiên những người có vé vào phòng chiếu trước.

Đến khi được vào rạp thì phòng chiếu cũng đã gần kín người, chị phải ngồi ở hàng ghế đầu tiên, ngay sát màn hình. “Ngồi gần quá, xem hơi khó chịu, nhưng tôi thấy cũng thú vị khi được trải nghiệm xem phim Việt miễn phí thế này! Tôi có chị bạn, mấy năm mới xem phim Việt một lần nhưng lần này thấy chị cũng lên kế hoạch để đi xem vì đây đều là những phim từng khuấy đảo phòng chiếu Việt”, chị Yên chia sẻ.

Lịch chiếu miễn phí 13 phim Việt từ nay đến 13/4, nhân Lễ trao giải Cánh diều 2017 của Hội Điện ảnh Việt Nam

* Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Phòng chiếu 2), số 87 Láng Hạ, các buổi chiếu lúc 18h: Ngày 11/4, Giấc mơ Mỹ; ngày 12/4, Có căn nhà nằm nghe nắng mưa; 13/4, Cô gái đến từ hôm qua.

* Rạp tháng 8 (Phòng chiếu 2), số 45 Hàng Bài, các buổi chiếu 9h: 11/4, Cô Ba Sài Gòn; 12/4, Sắc đẹp ngàn cân; 13/4: Đảo của dân ngụ cư.

* Hãng phim Tài liệu Khoa học TƯ, số 465 Hoàng Hoa Thám, các buổi chiếu 20h: 11/4, Dạ cổ hoài lang; 12/4, Ở đây có nắng; 13/4: Em chưa 18.

An Huy

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/giai-tri/khan-gia-no-nuc-den-rap-xem-phim-viet-mien-phi-post40893.html