Khán giả nghi vấn Lee Young Joon đã có tình cảm với Thư ký Kim từ 9 năm trước

Sau bao công sức tìm kiếm thì có vẻ như Kim Mi So cũng đã tìm được người bạn thuở nhỏ mà mình vẫn mong gặp lại bấy lâu nay!

Sau nụ hôn hụt hôm trước với Lee Young Joon, Kim Mi So đã giận dỗi bỏ về trước mặc cho anh chàng hốt hoảng đòi giải thích. Cô còn tuyên bố ngày mai sẽ nghỉ phép và không đi làm do sự việc tối hôm nay. Dù đứng ngồi không yên nhưng Phó chủ tịch cũng không còn cách nào khác là phải chấp nhận yêu sách này của cô.

Ngày hôm sau dù đã xin nghỉ cả ngày nhưng Kim Mi So phát hiện ra mình không có gì để làm cho qua ngày. Chín năm qua vì để theo kịp tiến độ làm việc của Lee Young Joon mà cô đã bỏ quên tất cả cuộc sống của mình. Để rồi khi quay lại với nhịp sống thường nhật dù chỉ một ngày thôi cô cũng cảm thấy trống trải không biết làm gì.

Mi So ở nhà rảnh rỗi như vậy thì ở công ty Lee Young Joon cũng cảm thấy không thoải mái chút nào. Cộng thêm việc ông anh trai tìm đến phá đám làm cho tâm trạng của anh thêm xấu đi, nên anh chàng sau khi nghe ngóng được Mi So đang ở nhà thì đã phi xe trốn việc đến để làm lành với cô.

Đang rỗi rãi không có gì làm nhưng khi thấy boss của mình tìm đến Kim Mi So vẫn ra vẻ bận rộn và không có thời gian chơi với anh. Chỉ đến khi bị Lee Young Joon bóc mẽ mọi việc thì cô nàng mới chịu thay đồ để ra ngoài đi chơi. Tuy nhiên lịch trình ngày đi chơi hôm đó Mi So đã không để cho Lee Young Joon được quyết định một chuyện gì. Vì thế Phó chủ tịch Lee của chúng ta đã được một ngày trải nghiệm nhớ đời, hết đi xe bus bị ngã một cách quê độ rồi thì được dắt đi ăn da heo nướng ở một quán bình dân mà có lẽ bình thường anh chàng chẳng bao giờ ghé vào.

Tuy cuộc đi chơi này có chút khác lạ với Lee Young Joon, nhưng cũng nhờ đó mà anh đã làm lành được với Mi So. Còn được nghe cô tâm sự chuyện gia đình và những vui buồn khác trong cuộc sống. Kết thúc bữa cơm hai người còn đi chơi gắp thú bông với nhau. Kết cục thú bông thì chẳng gắp được con nào còn anh chàng Lee Young Joon thì bị trấn sạch tất cả tiền lẻ.

Ngày hôm sau khi đang chuẩn bị đi làm Mi So đã nhận được cuộc gọi của một nhà báo người từng được cô nhờ tìm hiểu về vụ bắt cóc năm 1994. Qua những thông tin này Mi So hết sức ngạc nhiên khi nhận ra người bạn cô luôn tìm kiếm chính là một trong hai anh em nhà Phó chủ tịch. Chẳng hiểu sao sâu trong lòng cô luôn mong đợi rằng người đó chính là Lee Young Joon.

Chính vì mong đợi như vậy nên trong suốt cả ngày hôm đó cô luôn dành ánh mắt chan chứa tình cảm nhìn Lee Young Joon. Đột nhiên được crush nhìn như vậy Lee Young Joon cảm thấy có chút kỳ lạ và cả vui vẻ nữa. Anh chàng còn tung tăng quay lại chỗ gắp thú bông hôm qua với quyết tâm gắp cho được một chú làm quà cho Mi So. Sau bao cố gắng cuối cùng anh chàng cũng đã thành công gắp được một chú chó bông mang về tặng cho cô.

Thế nhưng niềm vui của Lee Young Joon sớm vụt tắt khi Kim Mi So đã hỏi trực tiếp anh về chuyện ai trong số hai anh em là người bị bắt cóc hồi nhỏ. Dù có chút ngập ngừng nhưng anh vẫn khẳng định người đó chính là anh trai của anh, Lee Seong Yeon. Có chút nuối tiếc vụt qua mắt của Mi So khi nhận ra người mình tìm kiếm không phải là người đang đứng trước mặt mình.

Tối đó cô đã hẹn gặp mặt nói chuyện với anh trai của Lee Young Joon. Trái với thái độ mừng rỡ khi nghi ngờ Phó chủ tịch là người mình luôn tìm kiếm, Kim Mi So có chút dè dặt khi nói chuyện với Seong Yeon. Cô càng cảm thấy nghi ngờ hơn khi mà Seong Yeon nói rằng mình không nhớ chút nào chuyện hồi đó. Cách kể chuyện của anh ta về mối quan hệ của hai anh em cũng rất khác những gì cô từng được nghe Lee Young Joon kể. Phải chăng đã có chuyện gì nhẫm lẫn ở đây?

Sau bữa cơm tối Mi So đã đến nhà Phó chủ tịch để dọn dẹp lại thư viện như đã hứa với anh lúc sáng. Tình cờ nhìn thấy tập hồ sơ ứng viên thư ký 9 năm trước ở góc phòng cô đã cầm lên lật xem. Thế nhưng càng lật xem cô càng không tin vào mắt mình khi mà giữa những ứng viên nổi trội như vậy, năm đó cô lại được Lee Young Joon tuyển chọn và cất nhắc vào vị trí thư ký bên cạnh mình. Đúng lúc này Lee Young Joon đã bước vào và nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Đáp lại ánh mắt khó hiểu của Mi So anh chàng đã nói rằng năm đó tuyển cô vào chỉ vì cô chính là Kim Mi So!

Mặc dù chỉ mới phát sóng đến tập 6 nhưng What's Wrong with Secretary Kimđang ngày càng khẳng định được vị thế của mình. Rating của tập phim mới nhất đã chạm ngưỡng cao nhất từ đầu bộ phim đến nay với tỷ lệ 7,7%. Phản ứng của các cư dân mạng dành cho phim cũng ngày càng tích cực. Giữa một rừng phim phá án hay đấu đá trong gia đình như hiện nay thì What's Wrong with Secretary Kim chính là một lựa chọn không tồi dành cho những ai yêu dòng phim tình cảm nhẹ nhàng. Liệu rằng bộ phim sẽ còn lập nên những thành công nào nữa? Xin mời quý khán giả đón xem những tập tiếp theo của What's Wrong with Secretary Kimtrên kênh TvN vào tối thứ 4,5 hằng tuần!

Amy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/khan-gia-nghi-van-lee-young-joon-da-co-tinh-cam-voi-thu-ky-kim-tu-9-nam-truoc-3057367.html