Khán giả 'khát vé' bao vây trụ sở VFF

Không giới hạn số lượng khán giả đặt vé trong mỗi đợt mở bán online nên BTC trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa VN và Malaysia đã bán hết chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

Ông Cấn Văn Nghĩa ra thương thuyết nhưng bất thành - Ảnh: Hoàng Hải

Ông Cấn Văn Nghĩa ra thương thuyết nhưng bất thành - Ảnh: Hoàng Hải

[VIDEO] VFF GỞI CÔNG VĂN CHO BỘ TƯ LỆNH THỦ ĐÔ NHỜ CAN THIỆP

Gần nửa tháng trước, đã từng “thất bại đau đớn” vì không thể đặt nổi vé qua mạng trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình, chị Nguyễn Ngọc Duyên (36 tuổi, Hà Nội) đã quyết định đổi “chiến thuật” cho công cuộc đặt vé lần này. “Ở bán kết, tôi đặt trên máy tính tổng cộng khoảng vài chục lần thì hỏng hết. Lần cuối vào được đến phần thanh toán thì bị đẩy ra ngoài và không thể nào mua nổi. Sáng 10.12, biết là Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) mở bán đợt đầu vào 10 giờ, tôi thử vận may bằng điện thoại. Đến đoạn nhập OTP để thanh toán và tài khoản của mình bị trừ tiền, tôi đã hét lên vì mình đã thành công mỹ mãn”, chị Duyên cười tươi như hoa và lập tức lên Facebook khoe ngay chiến công của mình.

Có… 1.249 người may mắn như chị Duyên ở khung giờ bán online đầu tiên của ngày hôm qua. VFF chủ động loan báo có 4 đợt mở bán, trong đó 3 đợt ngày 10.12, 1 đợt 10 giờ sáng 11.12. Mỗi đợt 2.500 vé (riêng đợt 22 giờ tối qua thì cao hơn là 2.800 vé). Mỗi người chỉ được quyền đặt mua tối đa 2 vé. Ngay khi vừa mở cổng, hệ thống đã ghi nhận lượt truy cập kỷ lục lên đến hơn 180.000 cùng thời điểm. Những phút tiếp theo, hệ thống luôn có trên 150.000 - 160.000 người truy cập cùng lúc, gấp 72 lần số vé mở bán.

Tính đến 11 giờ ngày 10.12, kênh bán vé đã tiếp nhận 10,8 triệu lượt truy cập, gấp 5 lần so với cùng thời điểm bán vé trận bán kết giữa VN và Philippines ngày 28.11.

[VIDEO] HỖN LOẠN TẠI VFF

Ngày hôm qua, trụ sở VFF đã bị “thất thủ”, bị bao vây bởi vài nghìn người đòi VFF bán vé trực tiếp. Dù có cả công an nhưng rất nhiều khán giả quá khích xộc thẳng vào nơi làm việc của các phòng ban, đập cửa ầm ầm. Phòng nào cũng phải chốt chặt. Phía ngoài, không ít thành niên với thái độ hung hãn, trèo lên cả cổng và VFF đã phải cho hàn ngay một số thanh sắt bị gãy. Phó chủ tịch VFF phụ trách tài trợ Cấn Văn Nghĩa đã phải ra chỗ đám đông để thương thuyết nhưng bất thành. Khoảng 16 giờ chiều qua, đám đông tràn vào phía trong trụ sở VFF tạo nên một khung cảnh hỗn loạn.

Nhật Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/khan-gia-khat-ve-bao-vay-tru-so-vff-96508.html