Khán giả háo hức đón xem 'Cô dâu 8 tuổi' phần 2

'Cô dâu 8 tuổi' phần 2 đã chính thức lên sóng, ra mắt tập đầu tiên từ ngày 25-6.

Phim Cô dâu 8 tuổi mùa 2 đã chính thức phát sóng tập đầu tiên

Phim Cô dâu 8 tuổi mùa 2 đã chính thức phát sóng tập đầu tiên

Chỉ mới tập 1 nhưng khán giả đã được xem những tình tiết kịch tính. Cảnh quay gây không ít bất ngờ cho người xem là lễ tảo hôn của nhiều cặp cô dâu chú rể trẻ con tại một vùng quê Ấn Độ, cũng là nơi diễn ra câu chuyện của mùa 2 này.

Song song đó là tình tiết đã lan truyền khắp mạng xã hội trong thời gian gần đây là cảnh mẹ ruột Anandi "vượt cạn" đầy nguy hiểm. Một số nhân vật như cha mẹ ruột Anandi, cha mẹ chồng, bà nội và một số người thân xung quanh nhân vật chính cũng dần lộ diện.

Phim truyền hình Cô dâu 8 tuổi phần 2 được phát sóng lúc 21g từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh truyền hình TodayTV và ứng dụng giải trí trực tuyến Today Plus.

Tóm tắt nội dung 2250 tập phần 1 phim "Cô dâu 8 tuổi"

Câu chuyện diễn ra tại miền nông thôn Rajasthan, tây bắc Ấn Độ, chỉ mới 8 tuổi nhưng cô gái nhỏ Anandi - con gái duy nhất của ông Khajaan Singh và bà Bhagwati đã phải kết hôn cùng với Jagdish - con trai của Bhairon và Sumitra theo phong tục tảo hôn ở địa phương.

Sống ở nhà chồng, một gia đình còn nhiều hủ tục phong kiến, Anandi chứng kiến nhiều sự phức tạp và cô bé phải học cách thích nghi để làm một người bạn, người vợ tốt. Anandi còn thường xuyên bị bà nội của Jagdish là Kalyani đối xử tệ và bị cấm đi học.

Anandi và Jagdish kết hôn năm 8 tuổi.

Anandi dù không được đi học nhưng lại rất giỏi giang, cô đã đạt giải nhất trong một cuộc thi. Jagdish lại lười biếng, học kém, đánh bạc và bị cảnh sát bắt. Jagdish bỏ lên thành phố chơi và bị bọn cướp bắn, chính Anandi đã cứu anh thoát chết và cô bị mất trí nhớ. Năm 13 tuổi Anandi được gửi trả về gia đình.

5 năm sau, khi Anandi được 18 tuổi, cô được Jagdish và gia đình chồng đón về, lúc này tình cảm 2 người trở nên tốt đẹp. Nhờ sự giúp đỡ của Anandi, Jagdish lên Mumbai học bác sĩ y khoa, nhưng anh lại chú ý đến cô gái khác tên Gauri.

Dù không được gia đình chấp nhận nhưng Jagdish vẫn đăng kí kết hôn với Gauri và sống ở thành phố. Về phần Anandi, cô trở thành hoạt động viên chuyên chống lại tệ nạn xã hội và tục tảo hôn ở làng quê, sau đó còn được bầu làm trưởng làng. Anandi quyết định li hôn với Jagdish.

Sau thời gian dài chung sống, Jagdish dần phát hiện những khuyết điểm của Gauri. Anh nhận ra mình còn rất yêu Anandi và quyết tâm trở lại với cô.

Nhưng Anandi đã kết hôn với Shiv - một anh chàng hoàn hảo rất yêu thương và luôn bên cạnh giúp đỡ cô trong những lúc khó khăn.

Jagdish quen biết Ganga một phụ nữ bị chồng bạc đãi, cứu cô thoát khỏi gia đình chồng và cô đã nảy sinh tình cảm với anh. Jagdish kết hôn với Ganga để làm lại cuộc đời.

Anandi chung sống hạnh phúc bên Shiv, họ nhận Amol làm con nuôi. Tuy nhiên bi kịch liên tiếp xảy đến với Anandi, khi cô đang mang thai thì Shiv chết trong một vụ khủng bố, gia đình Shiv sang Singapore, Amol trở về với cha mẹ đẻ còn con gái mới sinh của Anandi bị Akhiraj bắt cóc.

11 năm sau, Anandi ở lại nhà Jagdish và bắt đầu dạy võ cho những bé gái, cô giúp đỡ mọi người, nhất là những phụ nữ quê nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở Ấn Độ. Con gái của Anandi - Nimboli tảo hôn với Kudan - con trai của Akhiraj. Hắn sớm bộc lộ tính xấu của mình, lấy thêm vợ khác và định cưỡng hiếp Nimboli. Cô đã báo cảnh sát và cha con Kudan phải vào tù.

Anandi có được manh mối về Nimboli và cùng với Jagdish đi tìm con, Mangala đã cố chấp giữ Nimboli lại và nói với Nimboli rằng cô bị mẹ quăng vào thùng rác khi vừa sinh ra.

Sau gần một thập kỉ phát sóng (từ năm 2008), bộ phim Cô dâu 8 tuổi đã được ghi nhận là "Bộ phim truyền hình dài nhất" với 2250 tập.

03 Tháng 07, 2022 | 21:14

Nguồn Phụ nữ: https://phunu.nld.com.vn/chuyen-cua-sao/khan-gia-hao-huc-don-xem-co-dau-8-tuoi-phan-2-20220701132830833.htm