Khán giả hài lòng với tập cuối 'Gara hạnh phúc'

'Gara hạnh phúc' khép lại ở tập 27 với cái kết có hậu cho các nhân vật. Sơn Ca (Quỳnh Kool) và Khải (Bảo Anh) nên duyên vợ chồng.

 Diễn xuất của Ngọc Huyền trong phim. Ảnh: VFC.

Diễn xuất của Ngọc Huyền trong phim. Ảnh: VFC.

Tập cuối bộ phim truyền hình Gara hạnh phúc lên sóng vào tối 5/10. Không nằm ngoài dự đoán, tác phẩm kết thúc trọn vẹn, hạnh phúc. Khải và em gái Vân (Ngọc Huyền đóng) thoát chết trong gang tấc. Lực lượng cảnh sát có mặt kịp thời trên đỉnh núi để ngăn chặn kế hoạch trả thù của lão Phi (NSƯT Tạ Minh Thảo).

Sau khi trùm ma túy bị bắt, cuộc sống của anh em Khải trở lại yên bình, không còn nơm nớp lo sợ như trước. Vân bắt đầu vui tươi, hoạt bát và năng động hơn. Sau biến cố, cô gái nhỏ bé cũng mạnh mẽ hơn, nỗi đau trong quá khứ dường như dần chìm xuống. Gương mặt trẻ Ngọc Huyền nhận được những phản hồi tích cực khi đảm nhận vai này, diễn xuất tiến bộ.

Cũng sau cơn hoạn nạn, tình cảm Sơn Ca (Quỳnh Kool) dành cho Khải (Bảo Anh) ngày càng nảy nở. Sự quan tâm, chăm sóc từ Sơn Ca khiến chàng trai vốn được mệnh danh là "cá đông lạnh" mở lòng đón nhận. Tình huống cặp nhân vật chính thức khẳng định tình yêu là khi Khải bằng mọi giá chuộc lại chiếc xe máy cũ của Sơn Ca. Đây là tài sản Sơn Ca rất yêu quý nhưng phải bán để có tiền trang trải cuộc sống. Khi Sơn Ca hỏi giá, Khải chỉ nói: "Có những thứ đắt bao nhiêu cũng đáng". Đây được xem như lời tỏ tình từ Khải. Sự thể hiện của hai diễn viên trong phân đoạn này tương đối vừa vặn, nhẹ nhàng.

Đoạn kết hạnh phúc của Khải và Sơn Ca. Ảnh: VFC.

Về phía nhân vật Trung (Duy Hưng), cuối cùng anh tìm được người con gái đồng điệu cả tính cách lẫn tâm hồn. Sau năm lần bảy lượt chạy trốn, Trung cũng bị chủ tiệm bánh ngọt tên Tiên Đỗ (Quỳnh Lương) hạ gục. Đây là tuyến nhân vật với màu sắc hài, dí dỏm, mang đến tiếng cười cho khán giả. Dù đôi chỗ sự xuất hiện của cặp này hơi ồn ào và làm lố, nhìn chung màn tương tác chưa đến mức gây khó chịu cho người xem.

Cảnh kết Gara hạnh phúc là phân đoạn của hơn 11 tháng sau. Lúc này, Sơn Ca đang mang bầu, hạnh phúc bên Khải. Bố cô cũng hoàn lương, làm việc tại gara của con rể. Trung "trâu" thành ông bố bỉm sữa, tính cách nhí nhố vẫn không thay đổi nhưng sợ vợ. Tất cả thành viên quây quần trong buổi tiệc mừng ngày thành lập gara cùng những nụ cười rạng rỡ.

Có thể nói trong những phim truyền hình Việt gần đây, Gara hạnh phúc là tác phẩm hiếm hoi có số tập dưới 30. Vì thế, nội dung kịch bản được cho là vừa đủ, tránh được lỗi dài dòng, lan man mà nhiều phim trước đó mắc phải. Tác phẩm có đủ hai yếu tố bi, hài, không sa đà vào tình huống gây ức chế.

Kết phim được số đông khán giả yêu thích. Ảnh: VFC.

Trên fanpage phim, đa số ý kiến bày tỏ hài lòng với cái kết có hậu. Một số khán giả cho biết hơi tiếc nuối vì diễn biến tập cuối quá nhanh, chưa được chứng kiến chuyện tình ngọt ngào của Khải và Sơn Ca. Thành viên mạng tên Mai Linh chia sẻ: “Phim kết thúc hợp lý, vừa hài hước vừa tình cảm. Lâu lắm mới có một phim Việt ngắn gọn, không gây ức chế”.

Khán giả Đức Anh chia sẻ: “Phim kết thúc có hậu, đáng yêu. Tình cảm gia đình, tình yêu, tuổi trẻ đều có đủ. Chỉ tiếc là tập cuối tiết tấu nhanh, tạo cảm giác tình yêu giữa Khải và Sơn Ca chưa đủ sâu đậm”.

Nhìn chung, bỏ qua những tình tiết chưa hợp lý hoặc gây tranh cãi như cảnh hút máu độc rắn cắn, cảnh công an truy bắt tội phạm, hành động vô duyên của nhân vật Trung,... Gara hạnh phúc là tác phẩm chỉn chu, dễ xem dễ cảm. Dàn diễn viên, từ chính đến phụ, đều hoàn thành tròn vai, để lại ấn tượng tốt đối với khán giả.

Ly Nguyễn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khan-gia-hai-long-voi-tap-cuoi-gara-hanh-phuc-post1362555.html