Khán giả cười không ngớt trước vẻ 'hậu đậu' của An Chi trong Mối tình đầu của tôi

Sau thời gian chờ đợi, bộ phim 'Mối tình đầu của tôi' đã chính thức ra mắt khán giả vào lúc 20 giờ tối 16-1 trên kênh VTV3. Màn hóa thân thành cô nàng 'thánh nhọ' An Chi của nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc khiến khán giả cười không ngớt.

Ngay trong tập mở đầu, cuộc sống của hai cô nàng bạn thân An Chi (diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc) và Hạ Linh (diễn viên Chi Pu) đã cho thấy sự khác biệt, không cùng đẳng cấp. Cùng là con gái nhưng Hạ Linh sành điệu, đắm mình trong những buổi tiệc tùng náo nhiệt và được trai nườm nượp vây quanh, còn cô nàng nữ chính An Chi lại phải chịu cảnh bị mọi người hắt hủi, dè bỉu do ngoại hình xấu xí.

Ngay tại buổi tiệc sinh nhật của Hạ Linh, dù bị ngã xuống nước nhưng Hạ Linh lại được tạo được sự quan tâm, giúp đỡ, còn ngược lại, An Chi cũng rất đáng thương nhưng lại không hề có ai ra tay cứu vớt, nên cô gái đã phải tự tìm cách lên bờ.

Cô nàng Hạ Linh trong tiệc sinh nhật được hotboy săn sóc, nâng niu như "trứng". Ảnh: NSX cung cấp

Cô nàng Hạ Linh trong tiệc sinh nhật được hotboy săn sóc, nâng niu như "trứng". Ảnh: NSX cung cấp

An Chi "chia tay" sớm tiệc sinh nhật, lẻ loi ra về vì không được mọi người quan tâm. Ảnh: NSX cung cấp

Trái ngược hoàn toàn với những vai diễn trước đây, hình ảnh nhân vật An Chi của Lan Ngọc trong “Mối tình đầu của tôi” là cô nàng hậu đậu, có phần “xúi quẩy” với toàn phần bất hạnh. An Chi không chỉ có ngoại hình “thất bại” mà kể cả cuộc sống cũng vô cùng thảm hại. Trong vòng một buổi tối, An Chi không chỉ bị khách hàng kỳ thị ngoại hình xấu xí, bị mất việc, đi nhầm toilet nam gây nên một phen náo loạn, đến dự tiệc sinh nhật của bạn thân thì bị rơi xuống nước và làm hư hỏng luôn cả điện thoại. Chưa hết, “thánh nhọ” An Chi còn nổi tiếng đi làm ở đâu thì công ty đó tự nhiên sẽ phá sản chỉ sau ba tháng.

Tuy nhiên, giữa muôn vàn bất hạnh, An Chi vẫn còn cô bạn thân tốt bụng, xinh đẹp Hạ Linh ở bên cạnh. Không những tốt bụng cho An Chi “ở nhờ” nhà mình, Hạ Linh còn rất thương và yêu chiều cô bạn thân hậu đậu hết mực. Cách xưng hô của hai nhân vật nữ trong phim được Việt hóa tự nhiên và gần gũi như An Chi xưng hô với Hạ Linh là bà – tôi hay chồng yêu – vợ yêu làm cho khán giả thấy thích thú.

ĐÌNH DƯ

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/khan-gia-cuoi-khong-ngot-truoc-ve-hau-dau-cua-an-chi-trong-moi-tinh-dau-cua-toi-571275.html