Khán giả có quá hà khắc với 'Vườn sao băng 2018' của Thẩm Nguyệt và Vương Hạc Đệ hay không?

'Vườn sao băng' là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của Nhật Bản. Những thông tin liên quan giai đoạn ghi hình của bộ phim luôn gây cho khán giả sự tò mò, thích thú. Thế nhưng, khi bộ phim được công chiếu, phía ekip lại nhận được nhiều sự phản hồi không tốt từ phía người xem.

Bộ phim truyền hình Vườn sao băng bản 2018 đã được khai máy vào tháng 11 năm trước, trải qua quá trình hậu kỳ gấp rút, cuối cùng bộ phim cũng có thể kịp lên sóng vào mùa hè năm nay. Ngay khi được công chiếu, bộ phim đã là đề tài được quan tâm tranh luận, thu hút sự chú ý không nhỏ từ phía dư luận. Thế nhưng tính đến nay, bộ phim đã vấp phải không ít sự chỉ trích của khán giả. Chỉ trong ba ngày, bộ phim nhanh chóng biến thành thảm họa trong mắt người xem. Điểm đánh giá trên Douban cũng chỉ đạt 3,0. Sức hấp dẫn của F4 có vẻ như đang ngày càng tụt dốc. “Đạo Minh Tự bất ngờ lại trở thành một học sinh giỏi”, “Hoa Trạch Lọai trồng cây chuối”…. và rất nhiều đề tài khác đều trở thành tâm điểm nóng hổi trên weibo.

Lúc mới bắt đầu khởi quay, rất nhiều người cho rằng phiên bản mới này sẽ làm đảo lộn mọi thứ. Thế nhưng, nếu như nói bản mới của Vườn sao băng đang muốn phá nát bản gốc thì chưa hẳn. Nếu như các phiên bản trước đó của bộ phim chỉ có 20 tập thì bản mới lần này được đẩy lên thành 49 tập. Ngoài ra, trong 5 tập gần đây, tình tiết của bộ phim đang được thể hiện dưới nhịp độ khá nhanh. Có lẽ động thái này nhằm chuẩn bị cho một ý đồ nào đó phía sau của ekip sản xuất.

Nếu cục diện của bộ phim sự thật không thể cứu vãn khiến cho người xem dở khóc dở cười, thế thì ai sẽ đến gánh vác đây?

Bản Vườn sao băng đầu tiên được lên sóng cách đây 17 năm, cho nên khi bản mới này xuất hiện thì không còn gì phải lo lắng về dư âm của bản cũ sẽ gây cản trở cho người xem. Ngoại trừ tạo hình của F4; tốc độ phim được đẩy quá nhanh; chi tiết Hoa Trạch Loại trồng cây chuối; Minh Đạo Tự là một học sinh ngoan hiền, luôn học hành chăm chỉ; thì bản mới này vẫn còn vấp phải rất nhiều khuyết điểm không thể tha thứ được.

Vườn sao băng là bộ phim thần tượng được chuyển thể từ tiểu thuyết của Nhật Bản. Bộ phim kể về bốn anh chàng giàu có, có tiền, có thế lực theo học tại một trường dành cho giới thượng lưu. Tại đây họ đã đụng độ, đối đầu với Sam Thái (một cô gái nhà nghèo, xinh đẹp nhưng thích gánh vác, chống đối những chuyện bất công). Trong bản mới lần này tất cả mọi thứ đều bị loại bỏ một cách tận gốc.

Học viện Minh Đức là trường học quý tộc dành cho giới thượng lưu được bốn chàng trai F4 “thống trị” đã bị chỉnh sửa thành một trường đại học nổi tiếng. F4 trong mắt các anh chị lại trở thành những người rất tôn trọng bạn nữ, ai nấy đều có sở trường riêng, học lực xuất sắc và còn nhận được nhiều học bổng ưu tú khác. Thậm chí, Đạo Minh Tự bỗng chốc biến thành tài năng ngành tài chính. Gia cảnh của nhóm F4 cũng không giàu có, quyền lực như hai bản Nhật, Hàn trước đó. Bên cạnh đó, gia cảnh nghèo khó của Sam Thái cũng không được khắc họa một cách rõ nét, cô chỉ là một thiếu nữ bình thường có một gia cảnh cũng bình thường không kém.

Sự khác biệt về tầng lớp trong lớp học cũng bị lu mờ. Tình tiết bị khán giả chỉ trích nhiều nhất chính là sự “ấu trĩ” của Đạo Minh Tự khi tỏ tình với Sam Thái. Trong phiên bản cũ, Đạo Minh Tự thậm chí có thể mua được cả Tháp Eiffel thì trong bản mới này lại đổi thành “tôi sẽ cung cấp đồ ăn vặt, nước uống hằng ngày cho em”, “chơi trò chơi tôi sẽ tặng em coin”, “một năm ra ngoài đi du lịch một lần”, “điện thoại hư rồi nhanh đổi cái khác”…

Học viện Minh Đức là một trong những yếu tố giúp khắc họa rõ nét hơn sự khác biệt giữa nữ chính với F4 và các bạn học khác. Sự phân biệt giai cấp, sự giàu có, tính khoe khoang, nạn bạo lực trong trường học,… là những điểm nóng nhất của bộ phim Vườn sao băng cách đây 17 năm về trước, và từng có thời gian bị cấm chiếu bởi các cơ quan có thẩm quyền. Có lẽ vì thế, khi quay bản mới này, để có thể được lên sóng một cách thuận lợi, phía biên kịch đã mạnh tay xóa sạch những yếu tố này.

Mặc dù có nhiều nguyên nhân khác nhau thế nhưng Vườn sao băng phiên bản mới này làm cho không ít khán giả cảm thấy không hài lòng. Thiếu tính sáng tạo, cùng với việc sử dụng lại những tình tiết cũ đã có trong các bộ phim trước gây ra sự hạn chế cho bộ phim. “Đạo Minh Tự trong bộ phim này không phải là Đạo Minh Tự trước đây”, lời thoại, tình tiết, tính cách nhân vật đều không phù hợp.

Người đóng vai Sam Thái trong phiên bản mới là diễn viên Thẩm Nguyệt cũng không tránh khỏi “miệng lưỡi của thế gian”. “Thấp”, “mập”, “không có khí chất” là những điểm khán giả tỏ ra không hài lòng ở màn thể hiện của cô. Hơn nữa, khả năng diễn xuất của cô nàng cũng quá xuất sắc để có thể cân hết những thiếu sót còn tồn đọng của mình.

Thẩm Nguyệt hiểu rõ rằng cô vốn là người mới nên việc nhận những sự huấn luyện nghiêm khắc là rất có ích đối với cô. Cô dùng thái độ cởi mở để đối mặt với những sự chỉ trích. Đây chính là tinh thần cầu tiến cần có ở bất cứ diễn viên trẻ nào.

Mặc dù Vườn sao băng bản cũ đạt được nhiều sự thành công nhất định, thế nhưng với Sài Trí Bình, anh vẫn có nhiều hối tiếc. Trước đây do kinh phí eo hẹp nên các ekip không tài nào thực hiện được những cảnh quay ở nước ngoài, giúp cho cái kết thêm phần lung linh, rực rỡ. Còn bây giờ, với kỹ thuật hiện đại cùng khoản đầu tư khủng, tin chắc kết thúc của Vườn sao băng 2018 sẽ hấp dẫn và trọn vẹn hơn rất nhiều.

Câu chuyện phía sau của Vườn sao băng bản mới sẽ tiếp tục như thế nào? F4 và Sam Thái có thể làm hài lòng khán giả ở những chặng đường phía sau? Cùng đón theo dõi nhé!

Bảo Duyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/khan-gia-co-qua-ha-khac-voi-vuon-sao-bang-2018-cua-tham-nguyet-va-vuong-hac-de-hay-khong-3228184.html