Khẩn cầu của người mẹ có con trai 5 tuổi mắc bệnh u não không tiền chữa trị

Đang chập chững những bước đi đầu đời, bé Thành mất dần cảm giác ở chân, không thể đứng vững vì căn bệnh u não. Sau cuộc chiến dài ngày với căn bệnh, sức khỏe của Thành đã dần ổn định nhưng cũng là lúc bố mẹ bé rơi vào cảnh túng bấn.

Mới 5 tuổi nhưng suốt gần 4 năm qua, bé Cao Huy Thành ở xóm 1, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An phải chiến đấu với bệnh hiểm nghèo. Theo lời kể của gia đình, bé Thành khi sinh ra bụ bẫm, khỏe mạnh. Khi bé 15 tháng tuổi, đang tập những bước đi đầu đời, bi bô tập nói thì bất ngờ gặp tai họa.

Lúc đó, chân của Thành dần mất cảm giác, không thể đứng vững. Ban đầu, gia đình nghĩ là con bị té ngã nên mới bị vậy. Sau con không thể đứng dậy, cũng không thể bò, quấy khóc, đau đầu nên gia đình vội đưa con đi khám. Vào bệnh viện tuyến tỉnh, các bác sĩ chẩn đoán con mắc u não và cho chuyển tuyến lên tuyến trên điều trị.

Bé Thành phát hiện bị u não khi mới 15 tháng tuổi

Bé Thành phát hiện bị u não khi mới 15 tháng tuổi

Kết quả bệnh của con khiến cho vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1995 – mẹ bé Thành) vô cùng đau đớn. Vay mượn được ít tiền, hai vợ chồng chị ôm con lên Bệnh viện Nhi T.Ư. Các bác sĩ chỉ định Thành cần phẫu thuật ngay nếu không nguy kịch tính mạng.

Vậy là, 15 tháng tuổi, Thành đã trải qua 2 ca phẫu thuật đau đớn ở đầu để cắt bỏ khối u và lắp van dẫn lưu điều tiết dịch trong não. 2 ca phẫu thuật chỉ cách nhau chưa đầy một tháng.

"Chỉ một thời gian ngắn mà con giờ ngồi một chỗ. Đôi chân của con mất dần cảm giác, khi dùng tay véo vào chân mà con không chút phản ứng gì. Căn bệnh cũng khiến cho con không thể nói được như trước, thường hay quấy khóc", chị Hồng kể lại.

Đến nay, Thành đã có thâm niên điều trị ở bệnh viện gần 4 năm. Cơ thể nhỏ bé ấy đã trải qua những đợt điều trị đau đớn với 22 lần điều trị hóa chất với 31 mũi xạ trị. Bệnh viện trở thành "ngôi nhà" thứ 2 vì lần nào Thành vào viện cũng kéo dài từ 1 -2 tháng. May mắn về nhà được một tuần, Thành lại phải quay trở lại viện.

Sau chuỗi ngày tháng con bệnh tật, xa nhà nằm viện điều trị thường xuyên, cuộc sống của gia đình chị Hồng càng thêm khó khăn. Thành là con lớn của vợ chồng chị Hồng và anh Cao Văn Trình (SN 1990). Dưới Thành còn có một người con nhỏ 3 tuổi. Ngoài con nhỏ, anh chị còn phải lo cho bố mẹ chồng già yếu. Cuộc sống của 6 con người, chi phí điều trị của Thành phụ thuộc vào ít ruộng và số tiền lương ít ỏi của anh Trình từ nghề lái xe tải thuê gần nhà.

Theo chia sẻ của chị Hồng, bình thường thu nhập của anh Trình được khoảng 7 triệu/ tháng. Thế nhưng, thời gian nào con đi viện nhiều, anh phải đi hỗ trợ chị thì thu nhập chỉ còn 1 nửa. Trong khi đó, việc điều trị của bé Thành ngoài những thuốc trong danh mục bảo hiểm, phải dùng nhiều loại thuốc ngoài không được chi trả. Bởi vậy, để có tiền điều trị cho con suốt mấy năm qua, vợ chồng chị Hồng đã vay mượn khắp mọi nơi.

Bé Thành đã có những chuyển biến tốt nhưng việc điều trị có thể dừng bất cứ lúc nào vì gia đình khó khăn. Ảnh GD

Người mẹ nghèo luôn sống trong nỗi bất an, lo sợ. Không ít lần Thành nằm bất động trên giường bệnh. Chị Hồng chỉ sợ bệnh viện trả con về. Khi thấy sức khỏe của con dần ổn định, đi lại bình thường như trước, chị Hồng đã rất vui mừng. Niềm vui ấy của chị đang dần vụt tắt bởi sự nghèo khó.

"Điều trị suốt thời gian qua, sức khỏe của cháu dần khỏe lại. Bác sĩ cho biết cơ hội sống của Thành cao nếu kiên trì điều trị. Nhưng thời gian điều trị dài cũng đồng nghĩa chi phí tốn kém mà giờ vợ chồng tôi đã hết chỗ vay mượn rồi. Tôi không thể nào bắt con phải bỏ điều trị giữa chừng như thế này được. Cúi xin mọi người hãy cứu lấy con tôi" – chị Hồng nghẹn ngào nói.

Mọi sự giúp gia đình bé Thành - Mã số 661 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Hồng ở xóm 1, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 661

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 661

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0968823794

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã Số 661

Hà My

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/vong-tay-nhan-ai/khan-cau-cua-nguoi-me-co-con-trai-5-tuoi-mac-benh-u-nao-khong-tien-chua-tri-20210528103951066.htm