Khám phá những vùng đất lạ lùng gây ám ảnh nhất hành tinh

Một số vùng đất trên thế giới bị đồn gắn liền với ma quỷ. Theo đó, những nơi này xảy ra nhiều sự việc, hiện tượng bí ẩn, khó lý giải.

Nằm trong sa mạc thuộc thành phố Tân Cương ở Trung Quốc, Moguicheng là một trong những vùng đất bị đồn có liên quan đến ma quỷ. Trong tiếng địa phương, "Moguicheng” có nghĩa là “thành phố của quỷ”.

Nằm trong sa mạc thuộc thành phố Tân Cương ở Trung Quốc, Moguicheng là một trong những vùng đất bị đồn có liên quan đến ma quỷ. Trong tiếng địa phương, "Moguicheng” có nghĩa là “thành phố của quỷ”.

Khi đến vùng đất Moguicheng, nhiều người nhận thấy những gò đất, đá có những hình thù kỳ quái trông giống như cung điện, lâu đài giữa sa mạc hoang vắng.

Bên cạnh vẻ đẹp kỳ lạ, Moguicheng còn là nơi mà nhiều du khách nghe thấy những âm thanh ma quái huyền bí. Vào những ngày nắng nhẹ, họ nghe thấy âm thanh giống tiếng chuông leng keng, nhẹ nhàng và tha thiết. Tuy nhiên, vào những ngày gió thổi mạnh hoặc có bão, du khách nghe được những tiếng như hổ gầm, voi rống, thậm chí là tiếng phụ nữ la hét hay trẻ con gào khóc tại địa điểm ma quái này.

Do đó, một số người cho rằng, Moguicheng là nơi trú ngụ của ma quỷ. Thế nhưng, các nhà khao học cho rằng, tác động của gió lên bề mặt đất đá đã tạo ra những âm thanh ghê rợn đó.

Nằm ẩn mình trong dãy núi Caucasus của Nga là ngôi làng Dargavs. Thoạt nhìn, Dargavs trông giống như nhiều ngôi làng bình yên khác. Thế nhưng, nơi đây còn được gọi là "thành phố của người chết".

Tên gọi này được cho xuất phát từ một số giả thuyết như người dân tin rằng bất cứ ai đặt chân đến ngôi làng Dargav thì sẽ không thể trở ra. Thêm nữa, ngôi làng có một nghĩa địa lớn với hơn 10.000 người được chôn cất tại đây từ thế kỷ 14 - 18.

Trong số này, nhiều người chết vì dịch bệnh bùng phát trong thế kỷ 18. Tương truyền, dịch bệnh này là sự trừng phạt của các vị thần cổ xưa. Những năm sau đó, một đại dịch khác xảy ra khiến nhiều cư dân trong làng rời đi. Theo đó, ngôi làng Dargavs dần trở nên vắng vẻ và được đồn thổi là "thành phố chết chóc", ma quỷ trú ngụ.

Maple Hill ở Huntsville là nghĩa trang lớn nhất bang Alabama, Mỹ. Công viên Drost nằm chính giữa nghĩa trang này được mệnh danh là “sân chơi dành cho những đứa trẻ xấu số”. Nguyên nhân là bởi một số nhà ngoại cảm cho hay công viên Drost là nơi xảy ra nhiều hiện tượng kỳ bí.

Theo các nhà ngoại cảm, linh hồn của những đứa trẻ đã chết thường xuyên lui tới công viên Drost chơi đùa mỗi ngày sau khi Mặt trời lặn.

Một số người khi tới công viên Drost vào lúc chiều tối tận mắt chứng kiến xích đu tự động đung đưa, nghe thấy tiếng trẻ con chơi đùa, ca hát, thậm chí gọi tên chính họ. Những sự việc ma quái này thu hút những người tò mò tìm đến để trải nghiệm cảm giác ma quái.

Mời độc giả xem video: Đến thăm 10 vùng đất "đẹp lạ" có 1-0-2 trên thế giới. Nguồn: Kienthuc.net.vn.

Tâm Anh (theo TTZ)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/kham-pha-nhung-vung-dat-la-lung-gay-am-anh-nhat-hanh-tinh-1850178.html