Khám phá những điều thú vị ở Biển Chết

Một chuyến đi tới Biển Chết chắc hẳn sẽ mang đến cho các du khách những trải nghiệm vô cùng thú vị.

Bờ phía nam của Biển Chết ở tỉnh Al-Karak, Jordan, trong bức ảnh chụp ngày 29/12/2007. Theo truyền thuyết, cây cột hình thành từ đá và muối ở bờ phía nam Biển Chết này chính là bức tượng người vợ của nhà tiên tri Lot. Bức tượng còn được đặt tên là “Lot’s Wife”. Ảnh: The Atlantic.

Một du khách Đức đọc sách trong lúc ngâm mình ở Biển Chết ngày 4/6/2005. Được biết, nồng độ muối ở Biển Chết rất cao nên mọi người dễ dàng nổi trên mặt nước. Tuy nhiên, bạn gần như không thể bơi ở hồ nước đặc biệt này. Ảnh: The Atlantic.

Rất nhiều người tắm ở Biển Chết ngày 11/4/2012. Ảnh: The Atlantic.

Nathan Reim, 19 tuổi, một sinh viên đến từ trường Đại học Pepperdine ở California (Mỹ), thích thú trong chuyến đi tới Biển Chết ở Israel ngày 13/2/2010. Ảnh: The Atlantic.

Những người phụ nữ Palestine lớn tuổi ngồi trên xe lăn cũng tận hưởng cảm giác được ngâm mình ở Biển Chết ngày 2/10/2008. Ảnh: The Atlantic.

Một chú dê đứng gần bờ Biển Chết ngày 17/3/2009. Ảnh: The Atlantic.

Biển Chết nhìn từ trên cao ngày 5/12/2011. Ảnh: The Atlantic.

Bức ảnh chụp ngày 8/2/2014 gần Ein Gedi ở Israel cho thấy Biển Chết đang dần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: The Atlantic.

Tấm biển cảnh báo được đặt cạnh hàng rào bao quanh một khu nghỉ dưỡng bị bỏ hoang gần Kibbutz Ein Gedi, Israel, ngày 27/7/2015. Ảnh: The Atlantic.

Bên trong một khu nghỉ dưỡng bị bỏ hoang gần Biển Chết ngày 11/7/2016. Ảnh: The Atlantic.

Còn đây là nhà máy Dead Sea Works ở Sodom (Israel) phía nam Biển Chết ngày 16/2/2016. Được biết, Dead Sea Works là nhà sản xuất và cung cấp potash (một dạng Kali hòa tan trong nước) lớn thứ bảy trên thế giới, với hơn 10 nghìn công nhân chủ yếu đến từ miền nam Israel. Ảnh: The Atlantic.

Khu vực nhà máy sản xuất magie gần Biển Chết ngày 16/12/2008. Ảnh: The Atlantic.

Người dân bơi lội tại một dòng sông ở thung lũng al-Zara ngày 5/11/2016. Được biết, dòng sông này đổ về Biển Chết. Ảnh: The Atlantic.

Một nhóm du khách bơi lội ở Biển Chết ngày 10/11/2011. Ảnh: The Atlantic.

Được biết, Biển Chết nằm trên biên giới giữa Bờ Tây, Israel và Jordan trên thung lũng Jordan. Đây là hồ nước mặn sâu nhất thế giới. Ảnh: The Atlantic.

Thiên An (Theo The Atlantic)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/doi-song-the-gioi/kham-pha-nhung-dieu-thu-vi-o-bien-chet-872381.html