Khám phá nhà thờ độc đáo trang trí bằng 40.000 sọ người

Ở trung tâm vùng nông thôn của Cộng hòa Séc, ngôi nhà thờ được trang trí bằng 40.000 sọ người đã chào đón khoảng 450.000 khách du lịch trong năm 2018.

Ở trung tâm vùng nông thôn của Cộng hòa Séc, ngôi nhà thờ được trang trí bằng 40.000 sọ người đã chào đón khoảng 450.000 khách du lịch trong năm 2018.

Chiếc đèn chùm làm bằng xương người trong nhà thờ ở Séc. Ảnh: CNN

Chiếc đèn chùm làm bằng xương người trong nhà thờ ở Séc. Ảnh: CNN

Nằm ở vị trí khoảng 70 km về phía Đông Prague, thành phố thời trung cổ này cạnh tranh về mặt chính trị, kinh tế và văn hóa với thủ đô trong suốt thời gian từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 16. Tuy nhiên, ngày nay Kutná Hora thể hiện một tầm nhìn trầm lắng hơn, ấn tượng hơn về văn hóa và truyền thống của người Séc. Nơi đây sở hữu Di sản Thế giới được UNESCO công nhận.

Giữa các tòa nhà theo phong cách Baroque và những nhà thờ thời trung cổ, có một công trình đặc biệt thu hút nhưng chắc chắn không dành cho du khách yếu tim.

Đi bộ một đoạn ngắn qua những con đường hẹp của vùng ngoại ô nhỏ ở Sedlec, du khách sẽ đến một nhà nguyện kỳ lạ, sở hữu câu chuyện mê hoặc của bí ẩn và cái chết.

Xuống một cầu thang nhỏ, ở phía dưới của nhà thờ Công giáo La Mã Sedlec Ossuary là khoảng 40.000 bộ xương người được dùng để trang trí.

Được mệnh danh là Nhà thờ xương, câu chuyện đằng sau sự hấp dẫn ghê gớm này bắt đầu từ năm 1278, khi Quốc vương Bohemia gửi vị trụ trì của Tu viện Cistercian Sedlec đến Jerusalem.

Ông được cho là đã trở lại với một lọ đất từ Golgotha, nơi xảy ra vụ đóng đinh Chúa Jesus, và đã rải lọ đất ra khu vực quanh nghĩa trang địa phương. Khi tin tức về "Đất thánh" trở nên công khai, mọi người từ khắp nơi trong vùng bắt đầu yêu cầu được chôn cất ở đó.

Cấu trúc tuyệt đẹp tạo thành từ nghệ thuật sắp xếp. Ảnh: Getty

Các bộ xương đang được giữ tại Sedlec Ossemony đã được khai quật từ nghĩa trang đó vào thế kỷ 15 để nhường chỗ cho việc mở rộng thị trấn, cũng như chôn cất nhưng thi thể mới qua đời. Họ dường như nằm chồng lên nhau dưới tầng hầm của nhà thờ này cho đến năm 1870, khi một người thợ khắc gỗ tên là Frantisek Rint được chỉ định để khai quật và sắp xếp lại, mang về một kết quả hết sức ngoạn mục.

Nhà nguyện dưới lòng đất này chứa một chiếc đèn chùm làm hoàn toàn bằng xương, cũng như vòng hoa là sọ đầu lâu người. Ở bên trái của đèn chùm có đặt một chiếc áo choàng hình thành từ xương của Schwarzenberg - gia đình quý tộc Séc từng cai trị thành phố. Trong khi đó, một bộ sưu tập sọ người xếp chồng lên nhau đứng bên phải.

Mỗi phòng đều có biểu tượng tôn giáo được sắp xếp từ xương, nhắc nhở du khách rằng nhà nguyện vẫn là nơi thờ cúng tôn kính, mặc dù có nội dung khá rùng rợn.

Cả nhà thờ và khu vực lân cận đã chào đón khoảng 450.000 khách du lịch trong năm 2018.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo CNN)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/kham-pha-nha-tho-doc-dao-trang-tri-bang-40000-so-nguoi-a279359.html