Khám phá điểm du lịch dã ngoại, 'trốn nắng' lý tưởng ở Quảng Trị

Ngoài là điểm du lịch dã ngoại, 'trốn nắng' trong những ngày hè cực kỳ lý tưởng, Mũi Si (Quảng Trị) còn có công trình hầm địa đạo độc đáo...

Một góc Mũi Si

Một góc Mũi Si

Mũi Si là dải đất bằng phẳng khá rộng nhô ra biển, tọa lạc đoạn giữa cung đường chạy ven biển từ “nữ hoàng bãi tắm” Cửa Tùng ra địa đạo Vinh Mốc (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị).

Đặc biệt, ngoài những rặng phi lao cao vút trên dải đất hình tam giác nhô ra cao hơn mặt biển chừng 30m, dưới chân Mũi Si là bãi biển hoang sơ cùng bãi đá tuyệt đẹp… Mũi Si đang trở thành địa chỉ được nhiều gia đình, du khách chọn là điểm “trốn nắng” trong những ngày hè nắng “như đổ lửa” này ở Quảng Trị.

Mũi Si nằm trên cung đường ven biển từ bãi tắm Cửa Việt - bãi tắm Cửa Tùng và Trạm đèn biển Cửa Tùng - địa đạo Vinh Mộc - Mũi Lay và Hải đăng Mũi Lay - Mũi Trèo và cách đảo Cồn Cỏ 30km… đường chim bay. Đồng thời, Mũi Si nằm ngay bên QL9D, rất thuận tiện cho những chuyến du lịch dã ngoại, đặc biệt là ngày nghỉ cuối tuần.

Từ dải đất nhô ra biển tuyệt đẹp này, đi theo con đường mòn nhỏ xuống khoảng 30m, du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước khung cảnh hữu tình nơi đây.

Ngay bên bãi biển hoang sơ, chân núi Mũi Si như được tạo hóa tạc dựng những tác phẩm điêu khắc hiếm có. Cũng tại dải đất bazan nhô ra biển tuyệt đẹp này, du khách còn ngỡ ngàng khi được chiêm ngưỡng địa đạo Mũi Si - một trong những công trình địa đạo đã được quân và dân xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh kỳ công đào để trú ẩn, chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong những năm chiến tranh chống Mỹ cứu nước.

Địa đạo Mũi Si dài khoảng 200m, gồm 3 cửa ra vào và 1 cửa thông hơi hướng ra biển. Đây cũng là một trong những địa đạo độc đáo nằm tronng hệ thống địa đạo Vinh Mốc và làng hầm Vĩnh Linh.

Bãi đá tuyệt đẹp bên bãi biển Mũi Si. Phía xa xa bên phải là "nữ hoàng bãi tắm" Cửa Tùng

Mũi Si nhìn ra hướng địa đạo Vịnh Mốc - Mũi Lay - Mũi Trèo

Du khách thỏa sức khám phá bãi đá Mũi Si

Giăng lưới "săn" tôm cá

Một góc chân núi Mũi Si

Ngay trên bãi biển hoang sơ yên bình này là dải đất nhô ra biển tuyệt đẹp với những rặng cây phi lao cao vút đang được nhiều người dừng chân "trốn nắng", cắm trại

Ngay cạnh cửa thông hơi hầm địa đạo, chân núi Mũi Si như được tạo hóa tạc dựng những tác phẩm điêu khắc hiếm thấy

Địa đạo Mũi Si

Từ cửa hầm địa đạo phía biển vào khoảng 10m, bên trái là một nhánh hầm địa đạo, còn bên phải được khoét một ô khá lớn. Đây là một trong những nơi để phục vụ sinh hoạt, chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu của quân dân địa phương trong những năm chiến tranh chống Mỹ cứu nước

Từ trong địa đạo nhìn ra hướng biển Mũi Si

Mũi Si nhìn từ cột mốc Km18 QL9D

Mũi Si nằm bên QL9D, nằm giữa cung đường chạy ven biển từ bãi tắm bãi tắm Cửa Tùng ra địa địa Vịnh Mốc

Mũi Si đang được nhiều người chọn làm nơi du lịch dã ngoại dịp cuối tuần và "trốn nắng" những ngày hè oi bức

Lối mòn từ dải đất Mũi Si nhô ra biển xuống bãi biển Mũi Si và cửa hầm địa đạo phía biển

Cận cảnh điểm cuối dải đất nhô ra biển Mũi Si, tọa lạc ở độ cao hơn 30m so với bãi biển bên dưới

Duy Lợi

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/kham-pha-diem-du-lich-da-ngoai-tron-nang-ly-tuong-o-quang-tri-d418570.html