Khai thác mỏ

Cứ vô năm học mới là dân tình lại phải lên ruột vì những chuyện lùm xùm của ngành giáo dục. Chuyện mới nhất là một trường đại học cấp văn bằng 2 khi chưa được phép. Sếp bự nhất của trường này phải trốn lệnh truy nã. Nhưng hài nhất, lãnh đạo Bộ Giáo dục - Đào tạo xứ mình lại ca tiếp bài 'Không biết'.

- Lỡ họ nói thiệt thì sao? Quá nhiều sự vụ, làm sao nắm cho xuể?
- Hai năm trước, chính Vụ Kế hoạch Tài chính của bộ này đã giao chỉ tiêu đào tạo văn bằng 2 tiếng Anh cho trường đại học đó. Trong văn bản thông báo gửi trường, vụ nói trên ghi rõ đồng gửi cho bộ trưởng, thứ trưởng phụ trách, một vụ khác có liên quan và thanh tra của bộ.
- Vậy ông bộ sẽ chống chế rằng lầm lỗi là do cấp vụ cầm đèn chạy trước ô tô?
- Nếu trong một bộ chuyên ngành, cấp vụ có thể qua mặt các cấp sếp cao hơn, liệu có ra thể thống gì không? Người rành chuyện nói rằng được giao chỉ tiêu đào tạo, trường sẽ thu được nhiều tiền. Và để nắm trong tay bảo bối đó, không bao giờ có chuyện miễn phí. Cấp vụ nắm quyền gì trong tay, quyền đều sinh ra lợi. Mà lợi ích thì luôn phải có nhóm, chớ đâu thể lẳng lặng một mình ăn cả?
- Rốt cục muốn giáo dục vô lề lối đàng hoàng, phải triệt cho bằng được nạn tham nhũng. Bởi nếu không vậy, những kẻ lộng quyền sẽ tha hồ “khai thác mỏ”!

TƯ QUÉO

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/khai-thac-mo-613094.html